1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu phải 1 cô gái "Già đời"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Gunblade, 03/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lolodi

    lolodi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Đây đây có gà đây. Mời cáo chăn đi nào
    Chú Gunblade là sướng nhất quả đất rồi đấy. Nếu là anh, dù có đang bị cáo chăn thật anh cũng cam lòng . Cứ từ từ mà tiến thôi, lửa gần rơm lâu ngày rồi cũng cháy, sắt phơi sương thể nào cũng gỉ
  2. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Yeah yeah, cái chủ đề này có lẽ sắp die rồi. Mình phải làm gì đó để nó sống dậy mới đc.
    Sau đây là 1 câu chuyện của em hồi lớp 12, có thực, mong các pác cho ý kiến để thấy đc cái sự gà của em.
    Em!
    Khi lần đầu tiên thấy em nhìn tôi, lòng tôi chợt se lại. Em thật đẹp, một vẻ đẹp dịu mát làm nguội đi bản tính nóng nảy của tôi. Lúc đầu tôi ko để ý đến em, tôi nghĩ rằng em nhìn ai đó đứng cạnh tôi thôi. Nhưng hàng ngày đến lớp, em vẫn quay xuống nhìn tôi một cách rất thường xuyên. Mỗi khi tôi nhìn em thì em lại quay đi và mỉm cười, một nụ cười làm tôi phát điên vì say đắm. Tôi muốn khẳng định xem có đúng là em nhìn tôi ko, vì thế trong giờ thể dục tôi đã cố tình ngồi riêng ra một góc, cách xa hẳn mọi người, và lại thấy em nhìn tôi bằng một cái nhìn trìu mến cùng nụ cười huyền ảo. Hàng ngày đến lớp, tôi mong được gặp em. Tôi đến lớp thật sớm để ko muốn bỏ lỡ khoảnh khắc em bước vào với vẻ ngây thơ thiên thần. Buổi tối khi ngồi học bài, tôi mong trời mau sáng để tôi được đến lớp gặp em. Mỗi khi em nghỉ, lòng tôi chợt nhói đau, chỉ lo có chuyện gì xảy ra với em. Nhiều lần em đi qua chỗ tôi, đặt bàn tay búp măng nhỏ nhắn lên bàn tôi, phải chăng em muốn nói gì đó với tôi? Cứ như vậy, ngày tháng qua đi, tôi đã yêu em tự bao giờ. Nhưng khi tôi nhận ra điều đó thì đã quá muộn. Em và tôi cùng mọi người phải bước vào kì thi tốt nghiệp. Tôi quyết định nói với em tình cảm của mình. Nhưng đúng lúc tôi tiến gần em để nói lời ấp ủ thì lại nghe được tin sét đánh từ 1 girl bạn thân của em nói với 1 girl khác: "Hôm qua tao thấy con X cùng chàng đi chơi" (X chính là em đấy). Ôi! Trước mắt tôi tối sầm, và tôi chỉ biết ngồi vào bàn, vớ lấy chiếc máy tính fx-500MS làm ma trận. Tôi làm ma trận, nâng cấp như điên cuồng, đến hàng trăm lần, và lần nào cũng chỉ viết một câu duy nhất "Anh yêu em". Tôi như người mất hồn và thề rằng dù thế nào cũng phải nói cho em tình cảm của mình. Cơ hội đã đến với tôi khi lớp tổ chức buổi liên hoan chia tay. Hôm ấy trời mưa thật buồn, nhưng trong lòng tôi bỗng dấy lên một niềm phấn khích khi sắp được bày tỏ với người mình thầm thương. Nhưng tôi đã ko làm được điều đó! Tôi quá hèn nhát và nhu nhược, chỉ vì thấy em ngồi vui vẻ bên các boy khác mà tôi trùn bước. Lúc ấy trong tôi lại le lói một nỗi sợ hãi: Lỡ em ko có tình cảm với tôi thì sao, lỡ những cái nhìn đó chỉ là cái nhìn bâng quơ đối với 1 boy cùng lớp thì sao? Trong tôi tồn tại 2 ý kiến đối lập: Nói hay ko nói. Nếu nói thì sẽ xảy ra 2 trường hợp: Một là em có tình cảm với tôi thật, và khi đó mọi chuyện sẽ quá tuyệt vời. Còn nếu như tôi hiểu lầm, "ăn dưa bở" thì cũng chẳng sao, chuyện đó chỉ có em và tôi biết, em sẽ chẳng kể với người khác đâu. Nếu không nói, tôi sẽ phải day dứt mãi về chuyện tình này, và luôn phải mang trong đầu một dấu hỏi lớn: "Em có tình cảm với tôi ko?" Lúc đó tôi đã suy nghĩ như vậy đấy, và quyết định sẽ nói với em. Nhưng tôi đã ko làm mà đã trốn tránh một cách hèn nhát và đã để mất em. Giờ đây, khi các kì thi đã qua, tôi ngồi ngẫm lại hành động hôm đó của mình mà tự oán trách. Tôi ko xứng đáng với em và ko đáng để em tin tưởng. Tôi mong đó chỉ là một giấc mơ đẹp chỉ có em và tôi. Tôi ko biết em có vào 4rum để đọc những dòng này ko, và ko biết đó có là sự thật? Nếu đó chỉ là do tôi ảo tưởng thì thật may mắn cho tôi. Còn nếu đó là sự thật thì xin em hãy tha thứ cho sự hèn nhát của tôi. Có thể sẽ rất khó để tha thứ cho hành động này, và tôi ko dám chắc em có tha thứ ko, nhưng có một điều tôi dám ngẩng cao đầu mà khẳng định với em ngay bây giờ: Trái tim tôi mãi luôn dành cho em, và chỉ mình em mà thôi...
  3. thankinhchapmach

    thankinhchapmach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Có ai tư?ng yêu ma? chưa đau đớn 1 lâ?n, có ai tư?ng yêu ma? chưa tư?ng ....chén.
    Kính gư?i các huynh đệ gâ?n xa. Tôi ra đây có pha?i xưng danh ko nhi???? Bơ?i lef thế na?y, ko xưng danh thi? ai biết la? ai??? Kha? kha?, tôi la? tha?nh viên mới bóc tem cu?a cái trang web đông vui như chợ Đô?ng Xuân na?y(mặc du? trước đây cufng đaf va?o nhiê?u lâ?n nhưng chưa bao giơ? đăng ký tha?nh viên ca?). Xin tự giới thiệu, một chuyên gia vê? ti?nh yêu. Chém ngươ?i như chém chuối.....Đaf bắn mufi tên na?o la? trúng chôf hiê?m mufi tên đó.
    Chính vi? lef đó, quyết định va?o đây bốc phét đôi nhơ?i tâm sự cho các huynh đệ đê? anh em mi?nh cu?ng trao đô?i.
    E he?m, với cái chu? đê? Sa cơ lơf vận vi? đaf vập pha?i 1 a? giư? đơ?i na?y. Theo kinh nghiệm cu?a tớ, ti?nh yêu la? không biên giới. Không có khoa?ng cách giới hạn, 1 ra?o ca?n na?o có thê? ngăn ca?n được ti?nh yêu đích thực. 1 ti?nh yêu ma? ca? 2 chú va? thím đaf đến với nhau. Tuy nhiên, trong cái sung sướng cu?a đôi lứa, bao giơ? chă?ng có cái bất cập xa?y ra. Chú ít tuô?i hơn thím. He he. Anh em mi?nh cươ?i trước cái nhi?. Kha? kha?. Chênh lệch tuô?i tác có nhiê?u cái khó khăn lắm các huynh đệ rơi va?o hoa?n ca?nh na?y lắm. Thứ 1. Thím nha? ta nhớn tuô?i hơn. Khi ra ngoa?i đươ?ng mọi ngươ?i lâ?m tươ?ng chị dắt tay em, tha?m hơn đối với trươ?ng hợp lấy nhau rô?i. 2 chú thím đi với nhau mọi ngươ?i tươ?ng mợ-con.(Khi thím vư?a sinh em bé xong, thím nha? mi?nh giư? hơn chú nhi?u).
    Thứ 2: Vê? họ ha?ng: Chă?ng ai khoái chú mi?nh lấy thím ma? thím suốt nga?y cươfi đâ?u cươfi cô? chú ma? phi cứ huy?nh huỵch. Chú ko nghe lơ?i thím, thím hát quốc ca suốt nga?y cho ma? nghe.
    Thứ 3: Vê? bạn be?: Hic,,,,Nhi?n ngươ?i yêu thă?ng bạn nofn na?, tre? đẹp như gái Ha?n Quốc, quay lại nhi?n ba? gia? nha? mi?nh ôi thôi thi? chi? biết ngâ?ng mặt lên zơ?i ma? than. Chúa ơi, Cho con hát ba?i hát "Ước gi?..." Đó chi? la? nhưfng chú biết sám hối khi nhận ra mi?nh đaf chọn sai lâ?m.
    Thứ 4: Với cái việc tích tịch ti?nh tang ý ma?. Cái na?y mới hay. Cái chuyện thím nha? mi?nh nhớn hơn chú, nếu chú vượt qua được thi? hay quá. Nhưng cái kho?an na?y chú ma? ko chu? động thi? chán bo?.... Tuy nhiên trong cái ru?i cufng có cái may, chú ca?ng được sung sướng. Gặp ngươ?i kinh nghiệm trận mạc, tri?nh cu?a chú ca?ng cao.
    Hic.. ..Ba?i viết na?y dựa trên cơ sơ? khai bút khi va?o diêfn đa?n. Co?n nhiê?u chiêu hay hơn nưfa. Tớ sef post khi các chú thích.
  4. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    nghe có vẻ hay đấy, tiếp đi, em ủng hộ
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    hic hic, anh ơi, iem vận nội công cho máu lưu thông lên não tốt hơn, giãn đồng tử để đọc từng chữ của ông anh, ăn thêm iôt cho thông minh, nghiền ngẫm đến mờ cả mắt, vẫn không hiểu câu "Thế mới xung chọi mới dễ thắng.." của ông anh là thía nèo. Hi vọng ông anh giải thích một tí
    ps: nhiều người cũng có cái avatar đấy , hị hị, ông anh thích thì làm quả chuồng gà thía đi . Thanks for your rose!
  6. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Topic buồn tẻ quá nhỉ, ko có ai bắn phát súng nào à
  7. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Lấy súng của chú đi mà bắn em của chú đi,ngồi gì ở đây????
  8. khong_dong_y

    khong_dong_y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    GB diễn trò hề ở đây à?
    Số chú sướng chết đi được còn kêu ca gì. Con gái khi yêu là thế đấy, giữ gìn cẩn thận kẻo mấy anh ma biết được địa chỉ la chú mất "con cáo già'' của chú lúc nào không biết đấy
  9. cojdauma

    cojdauma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    GB ơi.Tôi thấy chú ko ôn rồi.Tôi tin là ko kéo dài đc lâu đâu.Rồi sau này nhìn vợ minhg lại than "ỐI JỜI ƠI LÀ JỜI..."~~>ly hôn~~>làm khổ con gái nhà người ta.Mà bà chị đấy có vẻ xung trận rồi nên mới dám thế.Tiện đây em xin chia sẻ với các bác, em cũng vừa thoát khỏi "1 chị cáo"~>tí nữa em chết "nàng"~>cũng đẹp cơ, mỗi tội bạo wá~>hoảng.Hix...hix.Lúc đầu bảo là bạn bè, rồi chị em(''84 đấy), rồi đi chơi~~>(cùng trường em mà)~~>đi chơi lần thứ 5 "nàng" dùng tay xâm pham thằng nhỏ của em...TÍnh em thích chủ động~~>gặp phải loại như vậy~>ghét.Từ đó cạch luôn.CHỉ tiếc là ko "chơi" cho bà chị ý biết mùi.Hôm đấy mà ko tưc jận thì "chị đi đời với em"~~>"cáo"này chắc là "mất rồi" nên mới "xông xáo thế".Tiéc wá...Cách đây 1 tháng thôi....
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Từ giờ đến tết mà chú thịt dc em già ấy thì thực sự là rất đáng khen.Chúc chú mã đáo thành công

Chia sẻ trang này