1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu phải 1 cô gái "Già đời"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Gunblade, 03/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ xúi GB thế? Nếu thật sự GB là gà, Ok, cứ để cái-việc-mà-ai-cũng-xúi ý diễn ra theo kiểu gà bị cáo ăn thịt đi. Chứ "thế kia" thế gian đã đầy. "Thế này" mới lạ !!
    ( Mà biết đâu được đấy?? Ma ăn cỗ ma post lên chắc???)
  2. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chú Gun mà chết cả cười.
    Nếu theo đúng như chú miêu tả thì em này khá xinh, cũng học đại học, experienced in touching, feeling, kissing..thì đúng là mơ ước của nhiều anh, ít ra là các anh trên diễn đàn này đấy. Nhưng chú thì có vẻ chưa thực sự hài lòng lắm, ý chị là toàn tâm toàn ý ấy, vẫn phân tâm tìm em khác trẻ hơn Nhưng chú còn trẻ chưa nhiều kinh nghiệm tình trường, chỉ sợ sau này tìm được em trẻ hơn nhưng chưa chắc đã xinh bằng con cáo già nhà chú, chưa kể ko tinh tế bằng, lúc đó tính sao hả chú? Mà các em trẻ hơn, xinh hơn, tinh tế hơn thì đã có các anh sành điệu bao vây cái này gọi là cao ko tới, thấp ko thông đấy chú à.
    Mà theo kinh nghiệm của chị, thì em 85 kia cũng chả có ý định gì lâu dài với chú, chắc đổi không khí tí cho vui, yêu các anh kinh nghiệm chán rồi đổi sang một em gà mờ
    Thôi chúc chú enjoy !trong cuộc săn bắt này, kể ra thì cả 2 cùng có lợi
  3. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Sặc, đọc xong thấy bài nào cũng muốn quote, nhưng sợ mỏi tay.
    Nói cho các bác bít nha, em hỏi nàng roài, đây là lần đầu tiên của nàng, trước kia cũng có tên thích nàng nhưng nàng ko để ý đến. Còn cái chuyện nàng kinh nghiệm trong mấy chuyện touching, kissing... thì có thể nàng xem phim, hiểu biết qua internet..., vấn đề này ko quan trọng. Điều quan trọng là bi giờ mỗi khi đến lớp là đã có 1 người chờ sẵn ở chỗ ngồi quen thuộc, rồi cùng đi ăn sáng.. Trong giờ học thì tay phải vẫn viết, tay trái nắm chặt bên nhau. Tai phải thì nghe bài giảng, tai trái thì nghe lời trái tim. Cả 2 bên tai đều có 2 luồng âm thanh vào thì còn đâu nó có đường ra nữa------> cả bài giảng và lời trái tim đều đc ''thấm vào máu"--------> Một cách học bài hiệu quả.
  4. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Chết cười cái chú này,gà quá đi mất.Thôi,chú học KTQD fải ko?dạo này anh đang rỗi việc đây,chú cho anh giảng đường chú học ở đâu,anh lên thẩm định hàng của chú phát,rồi về lăng xê cho chú nào.
  5. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, bi giờ đang thi. Khi nào thi xong (ra tết) thì sẽ thay đổi giảng đường. Em cũng sợ pác nhìn thấy nàng rồi đêm về lại ko ngủ đc, lại còn "dạo này rỗi rãi" thì pác hẫng tay trên của em à. Khà khà, trong chuyện này thì em ko gà đâu. KEKEKE
  6. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa mình không tin là có bùa mê thuốc lú, nhưng chú này chắc bị rồi. Nói chung trường hợp này các bác không nên tư vấn đối với người không kiểm soát được ý thức bản thân ( vì bị em cáo kiểm soát rồi )
    @gunblade : Chưa bao giờ thấy ai học trên internet với xem phim mà có kinh nghiệm cả. Đấy là lý thuyết còn cái mà cáo kia đang làm là thực hành.
    Chú có thấy giáo sư kinh tế nào chuyên giảng bài, chưa lập công ty bao giờ mà đi buôn thì thành công ngay lần đầu tiên và bảo là mình lấy toàn lấy trong sách ra cả đấy
  7. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Pác toàn nói những ngôn từ chuối buồng. Tự học là 1 phương pháp tốt để thành tài. Chính bản thân em đã tự học pascal từ sách đấy, có phải giao lưu thực tế gì đâu. Mà người Do Thái cũng tự học là chính.
  8. LunaryLunatic

    LunaryLunatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy chú GB bản tính trung hậu hiền lương nên nói thật thế này nhé:
    Pascal với hôn hít nó là hai phạm trù khác nhau nhiều lắm, chú học Pascal đã có máy để thực hành chứ đâu phải lí thuyết suông. Chứ hôn hít thì chú bảo kiếm đâu ra đối tượng, hôn con chó con mèo không tính nhé.
    Hơn nữa làm gì có loại con gái mới yêu lần đầu mà sau mấy buổi đã chủ động hôn hít, sờ mó, lại còn pro nữa. Cỡ đấy mà bảo là chưa có bạn trai thì chỉ có duy nhất một trường hợp là từ nhỏ em í bị nhốt trong tu viện ko cho gặp đàn ông thôi chú ạ.
    Mà anh đoán chú chắc là cũng thuộc loại cao to khoẻ mạnh nhỉ, lại thêm cái tính ngây thơ cứng đầu nữa (mẫu người các chị già rất khoái chăn dắt). Thôi cố mà giữ gìn chứ bệnh tật vào là khổ cả đời đấy, lúc đấy lại khóc lóc bảo anh em không tư vấn.
  9. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    RẤT HAY! quá chuẩn xác và LunaryLunatic rất tâm lý, hiểu GB lắm đấy, hình dung ra được cả ngoại hình của Nhóc này nữa chứ! GB à, đọc kỹ những lời của LL đi, rất có ích cho Nhóc đấy.....
    Ôi trời ơi! Tức cười quá! Cuối cùng cũng có 1 người lên tiếng nói thẳng như thế với GB..........
    Được shanex sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 12/01/2006
  10. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Sặc, các pác nói làm em suýt oẹ. Sao lại nói những ngôn từ "chị già", "chăn dắt". Chủ đề là già đời chứ có phải là già tuổi đâu? Mà là người chứ có phải súc vật thả rông đâu mà chăn dắt? Pác nói thế là xúc phạm người khác đấy nhé. Còn cái chuyện bệnh tật, pác yên tâm đi, nàng chưa từng đề nghị em làm cái chuyện thú vật đó, với lại em cũng đâu phải là ngu ngốc đến mức làm chuyện đó sớm để sau này hại đến tuỷ xương. Đang ăn gói thịt bò khô ngon, pác nói làm em ói. Pó tay.com.

Chia sẻ trang này