1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu phải 1 cô gái "Già đời"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Gunblade, 03/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, topic hôm nay rộn ràng gớm, toàn các bậc đại cao thủ, nhưng em cũng phải đính chính vài thông tin các pác đỡ hiểu lầm:
    1. Cũng chẳng đẹp zai jì, từ bé đến giờ chưa đc công nhận là hot boy
    2. Cũng chẳng cao to gì, chiều cao đầu 6, cân nặng đầu 5
    3. Nhà cũng ko giàu gì, nhưng nghĩ trong cuộc đời này tặng nàng 1 món quà đáng giá 1 triệu thì cũng đáng
    4. Cũng chẳng ngây thơ 100%, hồi cấp 3 cũng tỏ tình với 1 girl cùng lớp, xong rùi bị tát văng kính. Hix
    Rất mong đc sự chỉ giáo của các pác
  2. map_hp86

    map_hp86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Khổ wá, thế thì tớ hỏi thật cậu GUN nhé. Cậu có yêu GF hiện giờ của cậu không?hay là chỉ cảm thấy " thích" thoai? Xem xét nghiêm tuc tình cảm của mình với cô ấy đi. Nếu yêu nhau thật sự thì đừng sợ gặp phải cáo hay gà đâu. Mình cũng có GF lớn hơn mình 4 tuổi , sống ở VN nhưng vẫn yêu nhau như binhg thương đấy. Chính vì vậy mình khuyên cậu nên nhình lại toàn bộ tình cảm của mình với cô ấy và của cô ấy với mình. Chúc hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có 1 cái tật là thích 1 girl nhưng chỉ đc 1 thời gian ngắn, sau đó tự nhiên ko hỉu thế nào mà lại thích người khác. Còn với nàng bi giờ thì em vẫn chưa xác định thế nào là tình yêu. Thằng bạn nói cho em rằng, để kiểm tra xem mình iu nàng thật ko, thì phải tưởng tượng nàng bị tạt axít vào mặt, cụt hết chân hết tay thành tàn phế... mà mình vẫn iu nàng thì chứng tỏ tình yêu đó là thật lòng. Em cũng thử tưởng tượng thế rồi, nhưng sau đó thì phát sợ và quyết định nếu vậy thì sẽ ko thể yêu nàng đc nữa. Như vậy em vẫn chưa yêu thực sự đúng ko?
  4. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Những con gà tư vấn cho nhau thường bị như thế đấy. Nếu 4 năm nữa thì chú mới nên tưởng tượng như thế. Lúc đấy nếu yêu nhau thật lòng thì dù nàng có sắp chết, ung thư, hay bị gì đó theo kiểu phim Hàn quốc cũng ko sao cả.
    Nhưng đấy là "nếu", còn bây giờ là bây giờ. Nói chung tình cảm con người thay đổi nhanh chóng lắm, bởi vậy chú nên hưởng thụ tình cảm đầu đời đi nhưng luôn tỉnh táo, không bị chăn dắt là được.
  5. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Chú GB này cũng vừa mới đỗ đh như mình~~>but có vẻ chưa chín chắn lắm.Keke.Tui thấy bác MOD lock topic này đi đc rồi.Chú GB vào đây là để "KHOE" chứ đâu cần tư vấn.Các vị tiền bối lão làng cho những lời khuyên xương máu đến thế mà ko nghe(em cảm ơn các bậc tiền bối, nhờ topic của GB mà em đc khối kinh nghiệm.Cảm Ơn Các Bác Tiền Bối NHiều Nhiều !! ).
  6. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ạ! Em hãy đọc thật kỹ bài này đi, lẽ ra chị ko lên tiếng ở Topic của em đâu nhưng hôm nay phải nói vài lời vậy.
    Tetuong02 nói rất chính xác về tính cách của em đấy, mặc dù tất cả mọi người ở đây đều ko hề biết em, chưa hề tiếp xúc thực tế với em nhưng qua ngôn ngữ và cử chỉ của em trong mỗi bài em viết thì đều toát lên được tính cách của em đó, vì vậy mà khi LunaryLunatic nhận xét về em, chị rất tán thành và bây giờ lại có thêm Tetuong02 nữa. Tất cả mọi người ko hề có ý xấu với em, ai cũng chỉ muốn em tốt lên mà thôi........Tuy cũng có những người có ý trêu đùa nhưng sau xa của nó thì cũng là 1 ý kiến đáng để em suy ngẫm. Nhưng chị ko ngờ em lại phản ứng quá mạnh và thô thiển như thế với bài viết của LunaryLunatic, điều này càng lộ rõ đặc điểm " em đúng là ngây thơ cứng đầu"..........Và hôm nay được biết em vẫn chưa biết em có yêu cô gái ấy thật hay ko? thì chị mới mĩm cười vì ngay lúc đầu, chị đã nghi ngờ tình cảm em dành cho bạn gái ấy rồi. Nếu em yêu cô gái thật, em sẽ ko thể đặt cái tiêu đề của Topic như thế, nghe có vẻ ko được tôn trọng bạn gái ấy lắm. Với lại, nếu yêu thật lòng thì em sẽ ko bao giờ đem chuyện tình cảm của mình lên trước bàn dân thiên hạ để mua vui, đùa cợt như vậy. Chỉ khi em đang đau khổ,thắc mắc ko hiểu vấn đề gì đó thì em có thể vào Forum nhờ mọi người tư vấn. Cô gái kia là ai? hơn em bao nhiêu tuổi? cáo già hay nai tơ thì có gì là quan trọng chứ nêu em yêu bạn ấy thật sự và trong TY phải có sự tôn trọng, em ạ! Nếu 1 ngày nào đó, bạn ấy phát hiện ra Topic này thì sao?
    LunaryLunatic và Tetuong02 nói rất đúng về em và về những cô gái già nữa, họ rất ấn tượng và thích những người con trai như em, và nếu ko gặp phải bạn ấy thì em cũng sẽ gặp 1 người tương tự thôi.
    Em còn rất trẻ, lại chưa bao giờ xung trận trong TY nên em vẫn chưa hiểu hết thế nào là TY đâu.....Dù sao thì em và bạn gái cũng chỉ mới giai đoạn bắt đầu nên còn rất nhiều lãng mạn, hạnh phúc và còn trong sáng lắm. Trong TY, giai đoạn này thường kéo dài ko lâu, vì vậy hãy cố gắng tận hưởng những niềm hạnh phúc của nó đi ( Nhưng ko được nghe lới các bác ấy mà làm điều dại dột nhe vì chưa đến lúc và hãy biết giữ lấy mình đi, chứ ko phải là cô bạn em phải tự giữ mình nữa đâu, tuy nhiên lúc này chưa phải lúc để co bạn và em nghĩ đến chuyện ấy)
    Chúc em luôn hạnh phúc!
  7. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Hay quá,hay quá,em Shanex là cô giáo chủ nhiệm của ku GB hay sao mà phán chuẩn thế nhở???Anh vote cho bài viết của em 5*,nick của em 5*,nhớ vote lại cho anh đê....
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    tuyệt chiêu nè: kinh nghiêm ngàn đời đây hehhehe
    bai 1 : rưa tay cho sạch trước khi ăn gì đó, nên nhớ là ăn bốc, ăn song nhớ mút hết thức ăn trên mười ngón tay.
    bài 2 : hãy tập ngưởi mùi mỷ phẩm của chi em, rồi ngưi thư tóc của cô ấy có mùi gi`
    tam thời vay đả
  9. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Shanex nói có lý, có lẽ topic hết hạn rồi. Cũng vì mấy cái chuyện đầu đời này mà em mới vào box này chứ, đất của em là Hỏi đáp tin học mà. Ok, dù sao cũng rất vui vì đc làm wen với các pác trong 1 thời gian ngắn. Bibi.
  10. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Hihihi....Anh làm em xấu hổ quá! Ko dám nhận chức năng ấy đâu. Em GB còn giả nai đấy thôi, các Bác xem lại mình đã từng làm cho girl già nào " theo đuổi" như em BG chưa? đấy mới là điều các Bác phải học ở em ấy..........Nếu Shanex là cô giáo thì các Bác là " giáo sư" của em GB hè?
    Mọi người vui vẻ nhe!

    Tóm lại hiện giờ chủ topic muốn mọi người tư vấn chuyện gì?
    Nếu topic vẫn ko có gì mới thì tớ sẽ lock lại để hạn chế bài spam và đả kích
    Vyhuynh
    u?c vyhuynh s?a vo 15:18 ngy 13/01/2006

Chia sẻ trang này