1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu phải anh nhà giàu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitamin3010, 25/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Yêu phải anh nhà giàu

    Chuyện là thế này,

    Em có nhỏ bạn rất say sưa một anh. Anh này thì gia đình siêu giàu (nhà em còn phải ngước nhìnj/k), nói ngắn gọn là đại thiếu gia. Bố mẹ anh chàng thuộc hàng trí thức, doanh nhân, đi lên từ hai bàn tay trắng nên con cái được giáo dục tốt (em ko bảo ai giàu cũng phá..đâu nhé). Anh chàng học giỏi, đẹp trai, sành điệu, sởi lởi, hào phóng. Bạn em chết đứ đừ nhưng ko bon chen được với các em gái khác vì 1) ko xinh lắm 2) ko cá tính lắm 3) học ko giỏi lắm, hơi tầm thường 4) nhà không giàu 5) không sành điệu hoành tráng Điểm cộng của bạn em là 1) nhiệt tình 2) ngoan ngoãn 3) chăm chỉ và đơn giản.

    2 đứa là bạn của nhau khá thân. Nhưng dù gì đi nữa vẫn có khoảng cách về việc tiêu xài, đi lại. Bạn em ko bao giờ để anh chàng kia trả tiền cho mình cả. Rất sòng phẳng. Nhưng mà nó thích nhưng nó ko biết làm thế nào vì anh chàng kia với địa vị, điều kiện, khả năng và tính cách như vậy toàn thích các em xinh đẹp, sành điệu thôi....

    Mà nó bảo em nếu có yêu được anh chàng kia chắc cũng sợ hết hồn hết vía vì độ giàu nhà chàng... mặc dù tiền của chàng mình chả thèm...Cơ khổ thế đấy..

    Em ngày xưa cũng thích anh này Nhưng xong chả hiểu sao ko thích nữa

    Các bác bảo ca này giải quyết sao??

    Em thì em bảo là "quên khẩn trương" nhưng coi bộ có vẻ khó vì 2 đứa tụi nó suốt ngày đi với nhau (vì công việc thôi)...Mà anh chàng kia thì caring khủng khiếp.... cực kỳ gentle luôn....
  2. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Gái nhà giàu hoặc gái nhà nghèo yêu giai nhà giàu là chí lý rồi, lăn tăn gì nữa. Cứ đâm vào là thích ngay mà Embemuathu.
    Thời này còn em nào thích thơ không nhở? Nhà anh nghèo nhưng thơ anh không dở. Yêu anh, các em không đến nỗi phải ăn cháo loãng để lấy sức thưởng thức thơ.
  3. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên, dùng mỹ nhân kế đi ( chít ngay thui mà)
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chẹp chẹp, sướng thía. Chả bù cho mình, lấy chồng khi anh í chỉ có cái quấn "tà lỏn" J/K
    Có khi mấy anh kiểu này lại hổng thích dzợ đẹp hay sành điệu thì sao ? Mà lấy chồng kiểu nì về nhà nội lo ghen tuông, giữ gìn suốt ngày cũng mệt lắm lắm .
  5. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Chài cái nhà bác này, em đâu có thích cha đó đâu Đang hỏi xem nên khuyên nhỏ bạn thế nào mà
    Thật ra con gái thời nào thì cũng thích giai nhà giàu thôi Nhưng ít ra cũng môn đăng hộ đối một tí, chứ chênh lệch quá cũng chán. Con nhỏ bạn em nhà ko fải hoàn cảnh, ngược lại, khá trung lưu, nhưng vẫn ko phải kiểu tiêu 1 cái gì đó to tát (ví dụ mua cái TV hay cái xe máy cũng tính toán) là tấp vô cửa hàng rồi rước về mà ko suy nghĩ về tiền bạc..Kiều đó..đó
    Nhưng mà chuyện tiền bạc có thể được. Nhưng chuyện nó ko có góc nào trong trái tim cha kia mới là vấn đề. Cha đó thì thôi rồi, gái đã nhờ là giúp...ko kể gái xấu gái đẹp...Thêm 1 con nữa thích cũng chả sao...hic (mặc dù có thể cha đó ko nghĩ vậy). Em thì em thấy cha đó bản rất tốt, hết lòng vì bạn bè...
  6. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Thế đằng ấy ko bít các cô ở Vn bi giờ chỉ mong lấy chồng đại gia ko à? Sau này chồng có đi lăng nhăng thì đã có đứa con + tiền của chống, ở nhà chăm con và shopping cũng hết giờ...
  7. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Nhóc ơi, có phải ai cũng thế đâu em. Bạn em ở vào trường hợp của chị cách đây hơn 3 năm, anh ấy cũng giống anh chàng kia (chỉ cái tội ăn chơi thì khủng khiếp), còn chị giống cô bé kia, nhan sắc được điểm dưới 4, lúc đầu chị ghét lắm vì ko thích dạng công tử, cũng chẳng hiểu sao anh ấy lại yêu chị, mãi sau rồi cũng quý quý, nhưng em ạ, mọi chuyện không đi đến đâu nếu hai cách suy nghĩ khác nhau, đôi khi lý do là sự khác biệt về vật chất đấy. Tình cảm trong sáng bao giờ cũng đẹp, biết đâu chẳng đến được với nhau lại giữ được kỷ niệm đẹp về nhau
  8. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Chài, con nhỏ bạn em còn chả được anh chàng kia thích nữa cơ. Bạn bè, ok chứ more than friends thì dream on.. Ý là nó thấy trước thế rồi ý. Em biết mấy tên kiểu này, đã thích là tấn công luôn, ko có vòng vo vòng vo đâu. Vậy nên, một phần ngày xưa em cũng thích thích anh chàng đó nhưng em quit đó chị..
    Anh chàng nhà giàu này thì ăn chơi cũng chả ăn chơi nhưng tiêu tiền toàn vào những thứ dân bình thường nhìn lác mắt. Kiểu như chơi đúng kiểu nhà giàu đó...
    Chắc fải thuyết phục em kia quên khẩn trương....
  9. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    thế em có nên mơ tiếp giấc mơ về anh không, anh iu
  10. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Ờ, quên khẩn trương. Không nên mơ những cái ngoài tầm với.

Chia sẻ trang này