1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu phải anh nhà giàu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitamin3010, 25/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    ôi, giấc mơ em sao quá xa xôi!! Khổ thân anh iu, 173 cơ mừ nhờ, sao mà lại ứ với tới em!!
    Thoai, hun hun hun anh iu vìa thoai, không ném đá hội nghị nữa nèo!!
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hic, có lẽ phải chơi rắn thế vậy.... Nói thế có phũ với bạn quá ko nhỉ????
  3. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    câu trả lời là CÓ. Có nhiều cách nói, hãy tìm cách nói ít tổn thương nhất!
  4. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá chời luôn. Yêu đương thì cứ yêu đương, giàu không giàu có gì quan trọng. Nếu chuyện giàu-nghèo nó làm cho cách sống, quan điểm sống của 2 người khác nhau, không hợp nhau thì mới phải bỏ. Còn vẫn hợp nhau thì cứ yêu đương thoải mái. Yêu đương với giàu nghèo nó có dính dáng gì nhau đâu, hỏi lãng xẹt quá.
  5. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Bác này đúng là....
    Em thật bác phải rơi vào hoàn cảnh này bác mới hiểu
    1 đứa bạn của chúng em, cách đây ko lâu còn nói như bác ý. Xong cách đây đâu chừng 1 tuần nó rơi vào tình cảnh như nhỏ bạn em bây giờ. Nó khóc lóc thảm thiết. Bác biết nó bảo gì con bạn em ko " Tớ rất hiểu tâm trạng của ấy. Bây giờ thì tớ hiểu rồi " Vấn đề giàu nghèo có thể giữa 2 người thì giải quyết được, nhưng ví dụ bạn bè của 2 người cũng khó đi chung. Rồi thì nói chuyện này nọ nữa.
    Cưới hay ko tụi em nói chung quan điểm là chả care, chơi cái đã, nhưng mà đấy, chưa gì đã thấy 1 lô 1 lốc sự khác biệt....
    Thôi được, mai bảo nó là đũa mốc...
  6. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Cũng khó, vì anh chàng kia kinda hoàn hảo. Nhiều khi em ngồi nghĩ ngày xưa em thích him vì sao? Bi giờ bạn em thích him vì sao?
    Ví dụ bạn em ko chơi nhạc cụ gì, trong khi cha kia giỏi cả guitar cả piano. Bạn em ghét thể thao trong khi cha kia giỏi cả soccer cả golf, tennis, karate....Bạn em ngoại ngữ ko phải phọt phẹt nhưng tàm tạm , trong khi cha kia nói fluent 3 thứ tiếng...Còn học giỏi vãi hàng,từng nằm trong dean''s list của 1 một trường danh tiếng ở Mỹ nữa...cách ăn mặc, phục sức thì khỏi nói, sành điệu....Chưa kể gentle, galant siêu luôn....
    Các bác đừng tưởng em bịa ra 1 thằng để loè các bác. Em thề danh dự với các bác có thằng như thế...
    Bạn em tự ti cũng phải vì xung quanh thằng đó có cả đống gái đẹp, nhà giàu. Nhiều đứa thì em quen, em thấy cũng rống toách, nhạt toẹt. Nhưng nhiều đứa cũng khá được đấy. Ko phải vừa...
    Hic,
  7. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là không phải anh ấy giàu mà là bạn em chẳng có cái gì nổi bật để mà tự tin. Nếu bạn em không tự tin vào mình và chẳng có gì để tự hào, thì có yêu nhau, lấy nhau cũng sẽ bị lép vế thôi.
    Với anh chàng này thì bạn em cần chút gì khác biệt so với các cô gái khác thì mới cưa được. Không phải cứ xinh thì con trai mới thích đâu.
  8. tanhamhuumuc

    tanhamhuumuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thằng này bị gay! Nó wen với con nhỏ bạn em lâu dzậy mà nó chưa fang, chắc có vấn đề về sinh lý!
  9. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Anh có nói gì đâu. Chỉ vì bạn em nói anh ấy giàu nên khó. Theo anh thì anh ấy không giàu bạn em cũng ít có cơ hội, vì nói thật theo em miêu tả thì bạn em chẳng có gì đặc biệt, bình thường và có khi còn tầm thường.
    Nếu là anh thì anh cũng không chọn bạn của em đâu. Còn nếu bạn ấy cứ muốn thì khó lắm em ạ, người ngoài khuyên bảo không dễ đâu.
  10. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Ồi dồi ôi, nhảy múa hát hò thể dục thể thao có cái gì mà học không được kia chứ. Quá đơn giản. Bạn của bạn embemuathu chắc cũng sinh năm 84 bằng embemuathu thôi chứ gì? Tầm tuổi ấy học gì cũng đựơc cả. Nếu tự cảm thấy bản thân mình không có gì nổi bật thì cố gắng làm cho mình nổi bật đi, đừng chưa gì đã nản chí như thế.
    Tớ là tớ cứ thích các bạn dám chơi dám chịu, đừng có tự đặt ra cho mình bất cứ giới hạn nào cả, cái gì cũng có thể vượt qua.

Chia sẻ trang này