1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu phải anh nhà giàu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitamin3010, 25/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Nếu là anh thì anh cũng không chọn bạn của em đâu, anh chọn Akiko cơ, anh iu nhờ!!J/K
    Thực sự là sự tự tin cực kỳ quan trọng, nó là thứ mà để lại ấn tượng lâu bền trong mắt người khác, chứ không phải ở mái tóc dài, ở sự thướt tha, hay ở cái ví lắm đô la đâu bạn ạ.
    Chạy theo người ta, nói là thích, là nọ kia mà lại không khẳng định 1 phong cách, 1 bản lĩnh, 1 thương hiệu thì khó đấy, cần phải tự tin là mình đã. Ví như mình nè, luôn khẳng định 1 phong cách, phong cách Akiko zô zô zô J/K
    Tớ không dám chắc bạn gái của bạn tự tin khi là bạn ý, vì thế, mới thấy các cô gái vây quanh chàng trai kia là cái gì đó không vượt qua nổi, thấy vẻ hào nhoáng của anh chàng kia là cái gì đó ngoài tầm với. Đời thay đổi khi ta thay đổi!
    Ví như anh_trai_76 nè, ai dám nói em iu đang mơ giấc mơ không có thực về anh em mình nhờ!!J/K
  2. trangb

    trangb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    hoàn hảo nhỉ,bạn mà cho tớ sđt hay dịa chỉ của anh í tớ cũng xung phong vào hàng ngũ hâm mộ anh ấy đến chết mới thôi luôn.. Đuợc mỗi tội là con nhà nghèo,và thích sự hoàn hảo
    thực ra thì mình nghĩ yêu thì cứ yêu thôi,kệ baậnái của bạn,một thời gian nữa thả nào chẳng giống bạn,chả thích anh ấy nữa. Vì thường những người như anh ấy làm bạn thì được,yêu chắc gì đã hay ( mặc dù ko hay nhưng mình ao ước được thử mãi mà chả có cơ hội)
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ nghĩ là cô bạn của bạn chưa được khéo thôi. Dù gì thì gì, người ta cũng là đàn ông con trai, không nhất thiết cứ thẳng tưng sòng phẳng tất cả mọi khoản chi tiêu. Nên tạo đk cho người ta được quyền "bao bọc" những khoản như tiền nước, ăn uống, đi chơi.... Nếu lấn át quá, e bạn mất đi phần nữ tính. Muốn sòng phẳng ư? Có muôn vàn cách, tuỳ thuộc vào sự khéo léo của bạn gái đó
    Ngày xưa á, bạn cũng đã từng thả hồn trong mộng với một anh chàng tuy chưa bằng cỡ anh chàng kia của bạn, nhưng khoảng cách thì có lẽ là bằng. Nói chung người ta giàu có, giỏi giang, khôn ngoan, hào hoa..... Khi gặp người ta, mình vẫn bình thường tự tin vui vẻ. Tất cả mọi khoản chi mình đều để người ta trả hết, không bao giờ đòi chia. Nhưng ngược lại, mình có nhiều cách để "quan tâm" anh ấy. Sự tự tin đủ để người ta ko thấy mình tự ti, cứng nhắc và cũng đủ sự tinh tế để người ta không nghĩ mình là kẻ thực dụng. Dù hồi đó người ta là TGĐ của một tập đoàn nước ngoài lớn, còn mình chỉ là cô sinh viên nghèo. Người ta giỏi giang thành đạt, trong khi mình học hành lẹt đẹt. Bên cạnh người ta luôn có những cô gái da trắng chân dài con nhà gia giáo xinh đẹp tài cao. Người ta đã ngoài 30, trong khi mình chỉ mới tí tuổi đầu.
    Năm tháng đã xa... Dù duyên tình ko đậu bến nhưng trong mắt mình, người ta là con thuyền no gió tràn đầy sức sống và trong mắt người, mình vẫn là nơi chốn bình yên.
  4. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có giai nào hoàn hảo nhỉ? Chị em cứ bị cuốn hút ở bề ngoài rồi tưởng tượng ra thế thôi. Phải nhào vô yêu rồi mới biết, thấy quan tài rồi mới đổ lệ chứ.
  5. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thấy nên quên lẹ. y người quá giàu sẽ khổ nhiều,
    con nhà giàu thường "Chãnh ", khó tính số 1 ,nhất là gia đình phía kia nghèo thì sẽ bị gia đình bên này coi kinh khó sống yên ỗn về sau,và y 1 người mà mình bị lép vế hơn thì họ sẽ đạp mình vào bất cứ lúc nào
    Con gái nên chọn 1 người bình thường thôi hơn mình 1 chút hay ngang = mình, "anh kô giàu , cũng kô nghèo...về tinh thần , có thể người khác giỏi hơn anh nhiều thứ, anh chỉ là 1 người bình thường nhưng đặc biệt với em bởi vì anh đã làm cho em nhận ra giá trị của bản thân mình" như thế mới có 1 cuộc sống hạnh phúc .
    Tụ nhiên nhớ lại bộ phim có nhũng người muốn vào cung
    đễ làm cung tần phi tữ cho nhà vua rồi sống trong
    1 sự xa hoa lộng lẫy nhưng phức tạp chém giết lẫn nhau và cô đơn mãi mãi nhưng muốn thóat ra
    muốn làm thường dân cũng kô đc nưa rồi , thật khó khăn
    Nói chung sự hào nhóang nhất thời dễ làm cho con người ta mờ cả mắt
    Nói 1 hồi hình như hơi bị lạc đề
    [:Đ]
    [​IMG]
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đã thấy quan tài rồi nhưng tôi chưa đổ lệ. Đơn giản vì người ta cũng là người, chẳng phải thánh nhân. Mà chữ tài lại đi với chữ tai một vần.
  7. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    hí, anh misi lâu lém mới thấy lên tiếng nhé
    cái ý định ngăn cản cuộc tình đũa mốc - mâm son này bạn embemuathu không quyết được đâu, cô bạn bạn chắc đắm đuối con cá chuối lắm roài, nói hoài nói mãi vô ích thôi,
  8. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu lăn tăn cái gì. Có yêu anh đấy thì khả năng anh ý thích lại cũng nhỏ = cái móng tay, có phải nằm trong tầm kiểm soát của mình đâu mà phải suy nghĩ với cân nhắc.
    Bảo anh kia yêu bé đấy thì mới phải xét, chứ nghe như miêu tả thì ... ko có đâu, nó tốt với mọi gái thôi.
  9. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ là cứ xông vô thử coi, được thì được không được thì thôi, sau khỏi ân hận. Mình yêu vì tấm lòng con tim chứ không nên quá e ngại gia cảnh giàu sang của người ta. Nhưng nếu họ vì giàu mà vênh váo quá thì thôi, nên bỏ. Thời này rất nhiều trọc phú. Có thể là anh chàng kia không có suy nghĩ trọc phú nhưng không loại trừ bố mẹ anh ta có tâm lý ấy. Giàu cũng có người này người kia, nhưng nếu chênh lệch nhiều quá thì nên thôi, bởi khoảng cách giàu nghèo cũng là lý do khiến kẻ nghèo dễ bị người ta khinh khi coi thường. Trong mọi trường hợp, đừng bao giờ để ai khinh thường.
    Anh thì không ngại bé nào. Lấy được em nào thì lo mà mần ăn nuôi bé đó. Nếu nhà nàng giàu có thì cũng chả cần nhờ cậy khúm núm gì kẻo họ hàng gia tộc chúng nó khinh. Mình làm mình ăn, ai dám khinh mình?
    Mà thật số mình chẳng giàu được. Trước yêu 1 em, mấy tuần trước khi chia tay có hôm em ấy viết tên mình + tên em ấy và ghi một dấu = nghèo. M + K = nghèo.
    Công nhận đau. Lâu 5 năm rồi nghĩ lại vẫn thấy đau . Vì đó là điều mà mình chưa bao giờ nghĩ tới. Chỉ mong một cuộc sống bình thường, vui vẻ hạnh phúc chứ có bao giờ nghĩ ngợi gì giàu nghèo sang hèn đâu.
    Bây giờ chán yêu cụ nó rồi. Thấy tình yêu tình đương chả có ý nghĩa mờ nhạt gì. Một mình thấy thanh thản và yên ổn hơn. Lâu lâu không kìm được cũng thử liên lạc với nàng nhưng chẳng bao giờ nàng còn muốn hồi âm.
    Mới hôm qua đó mà giờ là đôi người xa lạ. Xa lạ mà không phải xa lạ.
    Thôi mai này nếu lỡ trên phố tình cờ thấy nhau thì cũng mỉm cười thương đau.
    Hỡi người con gái hết yêu anh
    Hết yêu thì thôi anh chả cần
    Những kỷ niệm đẹp đẽ xưa rồi cũng tan nhanh như cú rắm trước cơn gió mùa hè trên cánh đồng bao la.
    Ôi dào, mà trước sau gì nàng cũng lấy chồng và đẻ ào ào dăm ba đứa rồi sống nốt quãng đời còn lại ấy mà. 40 năm sau nàng mà một cụ bà chống gậy đi lụ khụ. Hô hô hô (AQ tí)
    Anh thì sống vừa thôi. 50 chết là vừa. 45 cũng được. Sống chi sống lắm
    Được misi sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 25/03/2007
  10. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bác Minh ơi, bác có siêng làm không, có ham học, ham đọc sách không? Bác làm thơ hay với ham đọc sách là là đựơc rồi, đừng có ăn nhậu với gái gú tùm lum là tốt lắm rồi. Em cũng đau thương vô hạn, giờ em cũng nghèo lắm, nhưng mà em bảo đảm là em sau này giàu lắm. Không anh nào lấy em mà nghèo đâu. Bác ế vợ thì liên lạc em, em không yêu đương gì cả, chỉ bao giờ muốn lấy chồng là lấy luôn anh nào ngoan hiền, siêng năng thôi.

Chia sẻ trang này