1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu phải anh nhà giàu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitamin3010, 25/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Đang chuyện nghiêm túc,
    @Bạn Patty: Con nhỏ chết đúng thằng đấy, mới có 2 tuần thôi Mà nó lại đi tâm sự với tớ Mình nghe xong cũng sởn gai ốc Đành mở cái topic
    @Misi: Anh à, có lẽ quên khẩn trương thật. Bảo rồi đấy, mồm bảo là " mày xem thế nào, nó với gái nào chả thế" . Nhưng có vẻ chả ăn thua...Đến em còn phải khó lắm mới dứt được cha đấy..... Mà đến giờ thỉnh thoảng vẫn hay nhớ đột xuất....
    Thông cảm với anh chuyện tình yêu ngày xưa. Đừng có tuyên bố ko yêu...
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 26/03/2007
  2. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    lệch thôi là phải rồi ;D
  3. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi, các bác chơi sang quá. Em sáng mới có dám cho xôi, bánh mì, với nước mắm vô bể bơi tắm thôi. Không biết bao giờ mới có tiền để tắm bằng phở đây.
  4. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, hoá ra embémuathú cũng nằm trong nhóm nhớ nhớ quên quên căm căm ghét ghét như anh à .
    Anh biết 1 trường hợp khá éo le gái nghèo yêu giai giàu.
    Trường hợp đó là bé thuộc hàng em út anh rất ngoan, thông minh và lễ độ yêu nhau với một chú nọ ở Hà Nội, nhà giàu thuộc dạng nứt đổ đổ vách. Chú kia cũng đàng hoàng. Nhưng gặp bà mẹ chú ấy ác quá, ác mà ác theo kiểu trọc phú. Bà tuyên bố là cậu ấm sứt vòi nhà bà phải yêu gái nhà nào hàm thứ trưởng trở lên, nhà cách Hồ Gươm vài km đường chim bay. Em này lại cách Hồ Gươm những tận 700 km đường tàu hoả, con nhà dân thường ba đời đào củ chuối. Thế là một hôm cô bé đến nhà cậu người yêu chơi, bà mẹ thằng thừng là cháu không yêu nỗi con trai nhà bác đâu, bỏ cho nhanh!
    Chú giai kia cũng hèn, nghe vậy mà không phản ứng dù chỉ một lời.
    Em gái kia cũng đầy bản lĩnh, nghe vậy em không nói gì cả và sau đấy chia tay luôn chú kia. Thật, như các em khác thì đã lăn ra khóc nhè rồi.
    Sự đời lắm éo le âu cũng do cái sự sang hèn. Anh nghĩ tư cách của con người ta mới là quan trọng, có thể nghèo nhưng không hèn, có thể giàu nhưng không trọc phú.
    Tình yêu nồng thắm lắm thì cũng như quả cà chua là hết sức. Anh xin thề.
    Được misi sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 26/03/2007
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Nếu là em khi bị mẹ chồng từ chối, sẽ nhìn giai mà kiếm cách xử sự:
    - Nếu giai im lặng ko nói gì, nghe theo mẹ thì e cũng... im lặng và chôn luôn mối tình dù đẹp đến mấy cũng đem chôn.
    - Nếu giai quyết bám đuổi, e cũng bám đuổi đến cùng. Lên kế hoạch "cưa" bà mẹ chồng khó tính. Gì chứ, chịu khổ mà có động lực thì e chịu giỏi lắm, giỏi đến không ngờ luôn.
    Mà sao dạo này thiên hạ lắm người đau khổ vì tính thế nhỉ? Còn em thì đang đau khổ vì cái dạ dày réo mãi không thôi...
  6. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Tay giai kia nhu nhược. Mà không nhu nhược mới lạ vì từ nhỏ đến lớn việc to việc nhỏ mẹ cậu ấy cũng sắp đặt cho, bây giờ còn ý kiến ý cò riêng tư gì được. Với vụ đấy thì anh rút ra 1 kết luận nho nhỏ là nhiều chú bên ngoài nhìn phong độ, thậm chí râu quai nón này kia cực kỳ hảo hán nam tính, nhưng thực tế rất gái; giống như con hổ làm bằng giấy vậy.
  7. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Cho nên sau này là em có con là chỉ dạy nó biết đọc sách, ham học hỏi, chơi 1 môn thể thao nào đấy, với biết thương người thôi. Còn chuyện ăn gì, mặc gì, chơi gì, học gì, bạn bè, chồng vợ gì để cho nó tự lo. Đời phải có khổ mới có nên người bác nhỉ? Chứ sướng từ trong trứng sướng ra thì chán lắm. Như em với bác đã trải qua đau thương vô hạn rồi thế là không phải hổ giấy bác nhỉ?
  8. kbhang

    kbhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi nếu là cà chua bi thì phí quá nhỉ
  9. vitco_jp

    vitco_jp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Phần thứ 1, theo như bạn thì anh nhà giầu đúng là người tình trong mơ của số đông các cô gái-9/1-( trong đó có cả bạn& bạ của bạn).
    Phần thứ 2, bạn của bạn chỉ là niềm mơ ước của 1 số ít những anh chàng còn lại-1/9-(không bao gồm anh nhà giàu kia).
    Phần thứ 3, hai đưá là bạn khá thân, bạn của bạn rất say sưa anh nhà giàu(theo mình hiểu thì là phải lòng), -----> hiểu tính anh nhà giàu,----->hiểu rõ gu của anh này-loại gu mà không phải là bạn của bạn-
    Cho nên, bạn của bạn nên cải tạo lại phần thứ 2 (nhất là đoạn vàng)- bản thân con người bạn của bạn- nhiệt tình, ngoan ngoãn& cần cù thôi không đủ đâu bạn ơi!
    Và cuối cùng, mình xin tặng bạn cuả bạn 2 câu lý thuyết suông sau :
    "tri thức là sức mạnh"& " người giàu nhất là người có nhiều tình cảm nhất, nhưng nó là thứ tình cảm duy nhất, không thay lòng đổi dạ"
    Còn tất nhiên, nếu yêu quá, muốn yêu ngay thì chắc chỉ còn cách đưa anh nhà giàu vào TRÒNG thôi!( Bởi anh này được giáo dục tốt ). Cùng lắm dùng đến cái kế mà nông dân chúng ta hay dùng"tậu trâu được nghé" đó
    Được vitco_jp sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 26/03/2007
  10. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Dù ko muốn làm bạn của embemuathu mất hứng yêu đương nhưng cũng phải thành thực khuyên bạn ấy là hãy nghĩ cho kỹ đi .Nếu đâm đầu vào thì sau này có chuyện gì cũng ko đc khóc đấy nhé .
    Gái yêu trai giàu trai giỏi ko gì lạ .Nhưng điều kiện cần thiết là em gái đó phải có cái gì đó nổi bật, đánh bại đc mấy em kia hẵng tơ tưởng .Trong chuyện này rõ ràng cô em kia ko hợp gu với anh giai đó .Cho dù có dùng quỷ kế gạo thổi thành cơm thì sau này liệu có giữ chân đc người ta ko. Gái đẹp và sâu sắc mà yêu trai vừa giàu vừa đẹp vừa giỏi còn thấy khó giữ, đằng này em gái kia rõ ràng ko có gì gọi là phù hợp với tiêu chuẩn của cậu ấy hết . Dạng con trai đó đòi hỏi cao lắm mà gia đình cậu ấy chắc cũng ko thích cậu ta quen biết lè phè đc. Có thể bây h cô ấy nghĩ là cô ấy có thể vượt qua mọi chuyện, tình cảm là duy nhất .Nhưng mà cái gì cũng phải nhìn xa, mai này có khi ngẫm lại rồi thiếu tự tin, thiếu sức hút nữa thì lấy gì địch nổi bao nhiu vệ tinh vây quanh chàng ? Mà nói chứ, con người ai chẳng có khiếm khuyết . Cô bạn của embemuathu có chắc là yêu ko hay chỉ vì thần thánh hoá đối tượng ? Nếu cô ấy vẫn muốn "chết trong lòng 1 ít" thì thôi cứ để người ta đc "chết" .Như đã từng nói :Ko có câu trả lời nào chính xác bằng thời gian!

Chia sẻ trang này