1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu phải anh nhà giàu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitamin3010, 25/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Em thì chỉ kết mỗi cái galang . Dù sao nếu là đàn ông đã đi làm, có sự nghiệp vẫn thích hơn là còn đi học và ăn uống bằng tiền mẹ cha .Em cũng đặc biệt nể những người con nhà giàu có nhưng quyết tâm tự lập, đi lên từ chính đôi tay mình .Đó mới là kiểu người trong mơ
    Muốn làm mềm lòng 1 anh chàng như embemuathu tả thì mình đồng ý với bạn là sự nhiệt tình, cần cù , ngoan ngoãn là ko đủ vì mấy cái đó ko dễ thấy và ko đủ nổi bật gợi sự chú ý cho người khác , đặc biệt là với mẫu đàn ông thứ gì cũng có thể với tới.Đàn ông thích phá cách, đôi khi flirty 1 tí lại gây ra cảm giác tò mò hơn là lúc nào cũng khép nép ngoan hiền .Hay có thể gọi là ngoài lạnh trong thì như lửa cháy í ạ
    Còn kế "Tậu trâu đc nghé" của bác thì hơi bậy nhé . Gì thì gì, là con gái thì phải giữ tôn nghiêm cho mình .Dùng cách ấy thì thiên hạ càng bu vào xỉa xói "đỉa đeo chân hạc" thì còn đau hơn
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Cái kế tậu trâu được nghé con như phá sản nhá. Cha này hơi bị cảnh giác đó
    Còn chuyện gia đình nhà đó em cũng đoán là họ muốn có cô nào sắc sảo một tí, làm kinh doanh mà. Cơ mà, 2 bác nhà đó rất dễ chịu...
    Mà em nghĩ bạn em lớn rồi, thay đổi bản tính cũn khó. Cá tính hay không nó nằm trong máu, bây giờ cố tỏ ra cá tính thì gượng. Mà 2 đứa tụi nó chơi với nhau cũng khá nên rành tính nhau quá đi. Thông minh hơi khó vì cha kia giỏi và khôn quá Dù gì cũng là con trai...
    Hừ hừ hừ...Đấy, cứ nhắc đến cha đó em lại...tiếc tiếc.
    Cảm ơn các bác đã tham gia giải quyết ca này. Có vẻ số đông là "Quên Khẩn Trương".
    Vậy phải phân tích sao cho dễ nghe chút đây....Em ăn nói kém lắm..Mà nói nhiều sợ nó tưởng mình phá
  3. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    embemuathu đưa bạn ấy cái link topic này xem . Con gái khi thích 1 người thì hay mù quáng, cha kia lại thuộc dạng ngon nghẻ thì rất khó để bảo người ta buông ra. Embe cũng thấy tiếc còn gì .
    Ngoài lề tí : Khi nào embemuathu về VN?
  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Ngày 7 tháng 4 em bé về. Sao vậy, thích dắt đi gặp cha đó hả?
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 05:35 ngày 27/03/2007
  5. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    hị hị, bạn Embemuathu thế là rất ác nhé! Gặp ai cũng rủ rê gặp gỡ cậu kia, thế định để cả lũ đua nhau lập topic ''Yêu phải anh nhà giàu'' Part I, II, III à? Số tớ hóa may nhở .
    Anyway, nhiều khi mọi người cứ nghĩ với một người ''đặc biệt'' như thế có khi yêu cầu cao. Tớ thấy chưa chắc đâu nhé. Tớ có con bạn kể ra hình thức cũng ổn ổn, gia đình trung lưu, học hành giỏi giang, cũng có thể coi là sống biết nghĩ trước nghĩ sau... nói chung nó đi đâu người ta cũng đều biết đến. Mỗi cái giờ chưa có người yêu. Ai cũng bảo chắc do nó ''kén'' quá. Mỗi tớ với vài người nữa biết là thực ra cũng không hẳn thế. Bạn trai nó ngày xưa thậm chí còn chẳng giỏi, chẳng giàu, chẳng gì hết kìa , thế mà vẫn yêu nhau đắm đuối (cho tới khi... chia tay) đấy thôi!
    He he, nói chung í mà, tớ nghĩ là cái gì cũng ''lửa gần rơm'' thôi . Có những thứ kề cận mình không để ý, nhưng xa rồi lại thấy nhớ nhung chả chịu được í!
  6. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chị em nhớ đến câu chuyện " CON NHÀ GIÀU " đã được chuyển thể thành phim SAO BĂNG Ý .....mà title của chị cũng thế ....hihihi chị bảo bạn chị đọc bộ truyện này đi , bít đâu nó sẽ giúp bạn chị tìm ra cách để anh kia iu chị ấy
    EM nói thật bạn chị giống hệt nhân vật nữ chính trong chuyện ...nhưng mà dù sao emhy vọng bạn chị có 1 kết thúc happy ending
  7. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    ko, hỏi thăm thế thôi chứ bebe cũng ở Mỹ mà . Thèm về VN quá mà ko biết làm sao
  8. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    lư?a lư?a bâfy bă?ng bom nô? chậm thôi
  9. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Mình thì trước giờ cứ gặp trai đẹp trai, trẻ tuổi là mình cứ làm quen, chọc ghẹo tùm lum, chẳng cần biết giàu nghèo, giỏi dở gì cả. Trai nào thì cũng là trai, thích được gái ngưỡng mộ, với thích đựơc xxx cả.
  10. chicken_fund

    chicken_fund Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Không phải trai nào cũng thế cả đâu

Chia sẻ trang này