1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu phải anh nhà giàu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitamin3010, 25/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    hic, nghe thấy giàu nhảy vội vào xem, hoá ra cũng hok có j nhỉ, ca này đơn giản mờ! có j mà phải quên, cú bình thường như đường có cát ý!
    cố quá lại ra quá cố! giàu hok phải là cái tội!
  2. clovernsky

    clovernsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ca này nan y, khó chữa lắm, embe kêu bạn quit đi thôi, tuyệt đối không nên, rồi chẳng đi đâu về đâu đâu
    Lý do vì sao, embe biết thừa, khỏi phải tham khảo ý kiến bàn dân thiên hạ.
    Còn không, giải thích với nhỏ bạn,nếu có yêu thì không thể lâu dài được đâu, chỉ khổ thân con gái thôi, không ai làm khổ, mà bản thân nhỏ sẽ tự làm nhỏ khổ mà thôi, đó là mạc cảm về địa vị, mà ngay bước đầu này nhỏ đã vướng phải rồi...
    Tình yêu khác với Ưóc mơ , có nhiều điều buộc phải chấp nhận và từ bỏ, nếu không muốn nhận lấy những kinh nghiệm đau lòng
    GOODLUCKnhỏ bạn của embe
  3. bcpamphu1

    bcpamphu1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    nhá giầu thì sao ?
  4. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Và ngoài shopping thì lại đi với mấy thằng đệ của chồng nữa chứ ,bởi vì chồng đang bận đi với mấy cô chân dài tới nách rồi mà
  5. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    @Ngáp! giàU Với chả nghèo!tiền bạc là phù du và tình iu mới là vĩnh cửu!
    *Cái quan trọng là tự tin để hấp dẫn người khác thì chả thấy đả động tới!
    *Suốt ngày nhắc tới mấy cô em chân dài! Đồng ý là hầu hết đàn ông thích da trắng chân dài môi hồng nước bọt ngọt !
    *Nhưng không vì thế mà các cô em duyên ngầm ko có vị trí mà nhiều khi là rất quan trọng đối với một số anh em( cái đó theo quảng cáo người ta gọi là vẻ đẹp tiềm ẩn mà chỉ có một vài người nhìn ra được) ấy nó ăn nhau ở cái điểm càng ngắm càng iu đấy
    Thế đấy tình cảm với tình iu thật là phức tạp! em đang viết dòng này trong 1 tâm trạng no căng rốn các bác ạ!
    (hôm nay bữa trưa có
    2 bánh mỳ 1 quả trứng và một cốc trà đá)
    À quên thêm một câu nữa:"Em ơi tình iu cút bắt trò chơi"
  6. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Chị bảo ngọc cũng có vết xước , sao bọn em chỉ nhìn toàn thấy ưu điểm của cậu công tử này nhỉ
    Nếu bọn em nhìn thấy yếu điểm của hắn , hắn sẽ yêu đấy cho dù:
    1) em ko xinh lắm
    2) ko cá tính lắm
    3) học ko giỏi lắm, hơi tầm thường
    4) nhà không giàu
    5) không sành điệu hoành tráng.
    Nếu công tử này thông minh hắn sẽ thích những cô bé thông minh
    nếu công tử này hiền lành , hắn sẽ thích các cô gái nhân hậu ,làm từ thiện
    Phải hiểu mình hiểu đối thủ ( các cô gái khác )
    Em sẽ cưa mà không phải là cưa cậu công tử đó
    Chị thì chán công tử lắm rồi
    Anh chàng kia với địa vị, điều kiện, khả năng và tính cách như vậy toàn thích các em xinh đẹp, sành điệu thôi...cậu này vẫn còn non lắm
    Lấy những chàng này làm mẹ ...hắn thôi
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Quay lại topic này một tí. Mấy hôm nay em mải mê chụp ảnh quá, hoa anh đào đang đẹp mà
    Nói đến điểm yếu của cha này ...em sẽ chỉ thấy 1 từ Lười Ko phải lười theo kiểu lười học, lười làm đâu mà kiểu lười dọn nhà cửa (thông thường có osin lo hết rồi mà) . Nhưng suy cho cung em quen cũng lười kiểu này và em biết nhiều đứa lười thế. Bọn nó có tiền nên đương nhiên mấy cái lặt vặt chẳng care... Điểm yếu tiếp theo là đã thích gì là say sưa quên hết các thứ....xung quanh. Chả thèm ngó ngàng gì đến ai.
    Bạn em đang nghĩ ngợi, em thì bảo mày nghĩ làm giề, nó chả care đến mày đâu.
    Công nhận rắc rối
    Các bác đừng nghĩ nhà giàu thì đã sao. Một mớ bòng bong đấy ạ
  8. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Chị ơi, cái thằng cha này nó thích cặp với các em nào xinh đẹp, sành điệu (ở đây nghĩa là biết ăn biết mặc, biết làm đẹp, ko mang nghĩa ăn chơi ạ), thông minh, cá tính. Mấy con bồ cũ của cha này cũng chả fải sắc nước hương trời, trông có vẻ đú nhưng mà tính lại khá dễ chịu , thông minh và cũng ngoan
  9. kenh2208

    kenh2208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    trẻ con
  10. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0

    Đọc kĩ 2 đoạn này. A chàng này được giáo dục tốt nhưng là về cái gì. Ý bác là a này ko kiêu và hòa đồng với bạn bè phải ko? Nếu a ta hòa đồng với mọi người thì việc thik nói chuyện hay thấy nói chuyện nhiều với mấy cô xinh xinh cũng là bt thôi. Ko có các đk như a này cũng thế thôi bác ạ! Vấn đề là bạn bác phải tự tin. Đừng thấy 1 cô xinh xinh đến gần a kia mà đã lo sốt vó.
    Điều nữa là: nếu muốn ăn thì cứ lao vào đi. Nhưng quan sát và hành động kĩ nhá nếu ko về sau muốn làm bạn bt cũng thấy tự tin đấy.
    TB: nhắn với bạn bác là bạn bác hơi bị tự ti đấy! ^^ Mình có thế nào thì cứ thế mà sống. Nhìn vào điểm tốt của họ thì đương nhiên là thấy mình ko bằng rồi.

Chia sẻ trang này