1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu phải chăng là sự tự hoàn thiện mình?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi DucDuong, 19/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DucDuong

    DucDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Yêu phải chăng là sự tự hoàn thiện mình?

    Trước đây khi còn là một "cậu bé" cấp 3, tôi chỉ nghĩ về tình yêu một cách đơn giản như là một sự thoả thuận giữa người con trai và người con gái và dược chứng nhận bằng một nụ hôn. Hai người yêu nhau trên cơ sở sự hoà hợp về tâm hồn, họ hiểu nhau , họ tương đông nhau về tính cách và lói sống, chỉ cần như thế thôi là đã có thể giữ được tình yêu mãi mãi . Nhưng bây giờ khi đã là một sinh viên năm thứ 3 Đại học, tôi chợt nhận thấy một đièu là để giư gìn được tình yêu thì bản thân người con trai và người con gái phải tự hoàn thiện bản thân, tự nhận ra những tật xấu để sửa đổi, nhưng cũng có những tật xấu lại thể hiện sự đáng yêu, sự hấp dẫn đối với người mình yêu thì không cần phải sửa đổi. Nhưng thế không có nghĩa là vô tư thể hiện tật xấu đó mà phải biết kiềm chế tần suuất bộc lộ của nó, phải biết rằng tật xấu luôn luôn là xấu, nên sửa.

    nguyenducduong
  2. Le_minh_Tra_new

    Le_minh_Tra_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Còn em bây giờ mới chỉ là 1 cô bé mới bước chân vào cấp 3 thôi.Tuy em chưa iu và cũng ko muốn iu nhưng em thấy những lời anh duong nói rất đúng.Qua thưc tế cuôc sống xung quanh và trên phim em đã biết được điều đó.Nhưng nhiều khi người này thich người khác chỉ vì 1 tật xấu mà họ cho là đáng yêu.
  3. HuuHoa

    HuuHoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2001
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Yêu là phải biết chịu đựng nhau
    Chấm hết
  4. Blue_Prince

    Blue_Prince Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tui dong y voi cac ban. Yeu nhau thi phai yeu tat ca yeu ca nhung tat xau cua nguoi ta. Dung la khi yeu nhau la dang tu hoan thien nhau. Qua la ko sai,ko sai.

    Blue_Prince
  5. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích mẫu người đàn ông lịch sự! Tôi chẵng bao giờ nói ra điều ấy, và tôi hầu như không bao giờ phản ứng khi anh không thực sự tỏ ra lịch sự theo cách tôi thích! Cho đến khi anh tình cờ biết được điều đó! Anh quyết tâm trở thành một mẫu người lý tưởng trong mắt tôi! Tôi không thấy vui, mọi người hiểu không? tôi thực sự không thấy vui một chút nào hết! Tôi thấy anh xa lạ thé nào ấy! Tôi nhận ra rằng, anh có thật nhiều tật xấu mà tôi không thích, thậm chí ghét nữa, nhưng như thế anh mói là anh của tôi! anh có tất cả những tạt xấu mà trước đay, tôi chưa từng nghì mình sẽ yêu một người có nhưng thứ đó! TÌNH YÊU kỳ lạ lắm, nó giúp ta nhìn ra được thật nhiều thứ. Tôi luôn hiểu rằng, ai mà chẵng có tật xấu, nhưng người tôi yêu thì bao giờ cũng ĐẸP!

    MeoMeo
  6. tioz

    tioz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    1
    Yêu đúng là sẽ giúp tự hoàn thiện mình... tuy nhiên không nên để đánh mất bản thân mình. Hãy luôn là chính mình!!!
    Thử chưa chắc đã được, nhưng không thử chắc chắn không được! - TYL
    ---Welcome to wWw.TienInOz.Com---​

Chia sẻ trang này