1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu phải người đồng tính...(yêu lesbian )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi K1, 24/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    Yêu phải người đồng tính...(yêu lesbian )

    Lẽ ra tôi nên post bài này ở "đường dây nóng" ,nhưng thấy trong đó nhiều trang quá,sợ ko tiện cho mọi người thảo luận,nên mạo muội post riêng 1 thread.
    Tôi là người thất bại trong tình trường nhiều,tự nhủ lòng có lẽ ko thể yêu ai được nữa...nhưng chuyện đời ko ai lường trước được....
    Một lần con em họ đến nhà tôi chơi,có dắt theo 1 đứa bạn,(tạm gọi e là N )...và quả thật ko hiểu sao,tôi bị sét đánh trước N,tuy chỉ nói chuyện với N 1 thời gian rất ngắn,nhưng tính cách và suy nghĩ của N thật sự làm tôi rất mến.Qua con em họ,tôi tạo ra nhiều cơ hội để gần và tiếp xúc với N.Và càng ngày,tôi càng nghĩ đến N nhiều hơn,..tôi nhận ra rằng 1 lần nữa,tôi lại yêu! Rút kinh nghiệm từ những lần thất bại,tôi mạnh dạn tiếp cận hơn,và chỉ mong có cơ hội là thể hiện tình cảm của mình.Trong thời gian đó,tôi cũng nhận thấy N cũng rất quý tôi....
    Muốn là có,(mà ko có,cũng phải tạo ra có ) ,tôi đã đưọc thổ lộ mình với N.Em nhìn tôi thật buồn,ngay lúc đó,lòng tôi quặn đau,tôi tự hỏi có lẽ em đã có người yêu? Tôi hỏi em: "có phải em có người yêu rồi ?Nếu là thế,anh thật sự bất ngờ,vì qua 1 thời gian tìm hiểu em,anh biết em ko có người bạn trai nào,...dù là bạn thân...???"
    Em nhìn tôi thật buồn: "Em rất hiểu tình cảm của anh,và thật sự em cũng rất quý anh,anh là ngừoi bạn trai duy nhât mà em có thể tâm sự và chia sẻ nhiều chuyện...anh à,anh hãy như người anh trai của em..."
    Bản thân chịu nhiều đau đớn trong tình cảm,nhưng lần này tôi vẫn ko tránh khỏi nhói lòng khi nghe câu nói đó của em.Nhưng có lẽ mọi chuyện còn đau lòng và đau đớn hơn khi em lại nói "và anh hãy coi em như người em trai.."
    Trời ạ!Tôi thật sự choáng váng,..tôi chỉ mong lúc đó mình nghe nhầm hoặc em nói nhầm ? Nhưng sự thật vẫn là sự thật ,dù nó phũ phàng :"Em là người đồng tính ..." ,em nói tiếp và khóc...
    Tôi ko biết nói gì hơn,nhìn vào mắt em và thương em vô cùng.Ngày giây phút trước,trong tôi đang dâng lên sự oán ghét và trách móc em,thì giờ tôi lại thương em và càng yêu em,tôi muốn thay đổi sự thật đó,tôi muốn em trở lại thành 1 cô giá vốn dĩ như trước,tôi muốn em là người yêu tôi...
    Về nhà,tôi nghiên cứu thêm về vấn đề đồng tính,Nhưng vẫn ko tìm đựợc câu trả lời thích đáng.
    Về vấn đề gay hay lesbian,tôi ko có kỳ thị hay khinh dễ bao giờ,nhưng thật ko ngờ,tôi lại là người đối diện vấn đề ngay gần mình...

    Tôi vẫn tin là có thể khiến em quay về với tôi,trở thành người con gái yêu thương của tôi...Niềm tin bắt đầu từ thông tin tôi biết thật nhỏ nhoi,đó là phim ảnh.Tôi có xem qua phim :"Head in the clouds" của nicole kidman,và trước đó có xem 1 phim erotic của hông kông (trong phim là 1 cô gái đồng tính,có anh chàng yêu say đắm,cuối cùng anh chàng cũng đưa cô gái trở lại và xây dựng ra đình hạnh phúc)
    Kết cục của 2 bộ phim đó,là niềm tin duy nhất để tôi tin: N sẽ là ngưòi yêu tôi,dù em đang là Lesbian.

    Tôi mong được mọi ngưòi cho thêm ý kiến, phương pháp,thông tin,hoặc cũng rất cảm ơn với những sự chia sẻ mọi ngưòi



  2. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    nói thật với anh
    em rất thông cảm với anh
    nhg mà em cũng chưa vào tình cảnh của anh
    nên em cũg ko biết khuyên anh ra sao
    có điều
    nếu anh đã yêu ng` ta thật lòng và sâu sắc đến mức ko thể có tình cảm với bất kì ng` nào khác
    thì cũng nên hi vọng và tìm cách giúp chị ấy
    nên ở bên cạnh chị ấy thường xuyên hơn
    nếu ko , tại sao ko nghĩ rằng anh có thể có dc 1 ty mới
    với 1 ng` mới
  3. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này em giật mình thấy là không chỉ có mỗi mình mình gặp tình cảnh trớ chêu như vậy. Ngày trước em cũng đã yêu một người đông tính, bề ngoài người ấy mạnh mẽ và rất nam tính, bạn ý rất quý em, và bạn ý đã thú nhận như bạn của anh vậy.
    Em hiểu cảm giác của anh, đau khổ, thấy mình đau khổ còn hơn cả nguời ấy. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến 2 từ "đồng tính".
    Luôn luôn đọc sách báo, tìm tòi bằng cách nào.., đủ mọi cách có thể kéo người ấy lại vơi thế giới đàn ông của chính họ.
    Nhưng bây giờ thì... Bạn ý là một người bạn gái của em. Nhưng người thuộc thế giới thứ 3 thứ 4 ấy, họ đều sống rất hay. Họ trân trọng tình cảm con người, trân trọng tình yêu và tốt tính lắm. Chính vì thế mà dù biết họ như vậy, mình vẫn luôn yêu quý họ.
    Với tình hình của em thì vô phương cứu chữa rồi. Không biết anh thế nào, chỉ hi vọng anh thành công. Chúc anh may mắn.
  4. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Và một điều nữa, hãy cẩn thận cô em họ của anh, có thể 2 người họ đang thích nhau đấy.
  5. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    ôi thông cảm với ông anh thôi
  6. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Chào bác K1 , thành thật chia buồn với tình hình của bác .Bệnh đông tính được gọi là "Bệnh xã hội " nhưng không hoàn toàn như thế

    Cái này thì phải xem em N này bị "Les " là do gen (ADN) hay do nhưng Kí ức lệch lạc của tuổi thơ hoặc tuổi dậy thì
    Nếu do ADN thì chắc chắn là nên đi phẫu thuật chuyển giới cho nó khoẻ còn nếu do Lệch lạc tính dục thì còn có thể chữa khỏi nhưng phải mất thời gian và bằng một tình yêu chân thành nếu không thì sẽ khiến em N này càng khó thoát khỏi ám ảnh lệch lạc kia

    Nếu bác xác định yêu chân thành rồi thì OK nhưng em không hiểu là bác có thể bỏ một phần cuộc đời của mình để dành cho em hay không .Em muốn nói đây là một phần cuộc đời vì bác sẽ phải dành nhiều thời gian của mình trong một thời gian dài ( Chắc là mất vài năm để chữa khỏi từ từ ) để dành riêng cho em ......Khó nhất là chỗ này đây và đây cũng là điểm để chứng tỏ sự chân thành trong tình yêu của bác Nếu bác bận công danh sự ngiệp hoặc mẹ già đau yếu thì coi như xong rồi .

    Em không biết nhiều chỉ biết khuyên bác mấy lời :
    1) Việc đầu tiên bác nên làm không phải là post bài ở mấy điễn đàn này mà là tìm ngay bất kì một bác sĩ Tâm lí nào đó để được tư vấn .Vì sao ư ? Vì bác cần phải hiẻu được căn bệnh mà người bác yêu đang phải đối diện và chỉ có bác sĩ mới tư vấn chính xác cho bác thôi ( không biết ở trên đây có bác sĩ ko ? ) và hơn nữa bác cũng cần phải xác định lại tâm lí cho chính mình khi biết cô gái mình yêu không phải là một người có xu hướng Tính dục bình thường mà đã bị một trong 10 loại lệch lạc tính dục phổ biến .Chắc chắn bác sẽ phải thay đổi nếu muốn thích nghi với tình yêu và khi đã biết sự thật về người mình yêu
    2) Nếu bác không chê thì theo kiến thức của em mà nói thì một trong nhưng nguyên nhân cuả bệnh " ĐỒng tính " ( ở đây em giả sử như N của bác bị rối loạn tâm lí chứ không do cấu tạo gen ADN ) là do những cú Shock tâm lí tuổi dậy thì đáng lẽ phải được thể hiện ra bên ngoài thì do một lí do không rõ ràng lại bị nén vào trong và bản thân người bệnh không thể xác đinh được rõ ràng về chính mình , quá trình tự ý thức cuả họ bị rối loạn .Đến khi trưởng thành thì sự mất ổn cuả họ định hình và họ trở thành người mang một giới tính không rõ ràng
    "Người đồng tính là người không dám đứng trước mặt người khác giới với tư cách của chính mình _ tư cách được hiểu là với khả năng sinh sản của bản thân giới tính thật của họ "

    Đặc điểm tâm sinh lí của người đồng tính có nhiều nhưng đặc biệt là họ rất mặc cảm về chính mình và giới tính của mình .Sự mặc cảm này vô cùng lớn và nguồn gốc của nó có liên quan mật thiết đến nguồn gốc hình thành căn bệnh cuả họ . Sự mặc cảm càng lớn thì có thể bênh cuả họ càng trầm trọng .Cái này thì bác phaỉ đến bác sĩ để nghe tư vấn trực tiếp thôi và nếu được thì dẫn luôn em N cuả bác đi OK . Em nghĩ rằng bác hãy tạo một lòng tin vững chắc nơi em ấy rôi từ từ dẫn em ấy vào kí ức mà em ấy chôn giấu trong lòng , nếu có thể đối diện với nó thì chắc chắn có một ngày em N của bác sẽ vượt qua nó thôi .

    Một mình em N thì không đối diện và vượt qua được nó nhưng nếu em ấy hiểu được tình yêu của bác và bản năng làm mẹ cảu Phụ nữ trỗi dậy thì không có gì có thể ngăn cản em N đối diện với kí ức đau lòng đó và vuợt qua nó Giống tiểu thuyết wá
    Em chẳng biết nhiều nhưng điều em viết hầu hết do đọc các TLKH mà gom góp lại thôi . Tốt nhất là bác nên đến bác sĩ Tâm Lí
    Còn nếu do ADN (Cái này xét nghiệm được) thì bác hãy dừng lại bởi vì ADN này di truyền và rất có thể con của hai người sẽ bị mắc tiếp đó .Có thể em này bị di truyền từ bố hoặc mẹ ( giả thiết thôi )
    Chúc bác sớm tìm ra câu trả nhé

  7. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Có thể anh vẫn là một người may mắn vì người đó đã dám chia sẻ với anh cả cái điều thầm kín kinh hoàng đó .
    Còn có người bất hạnh đến nỗi yêu một người có tất cả các biểu hiện của đồng tính nhưng không dám thừa nhận. Sống trong tình yêu mà chưa một ngày được cảm nhận một nụ hôn của tình yêu . ... mà chia tay thì càng không thể.
    Anh vẫn là một người may mắn.Em muốn khuyên anh nhưng nghĩ không cần thiết vì chỉ có người trong cuộc mới hiểu và tìm ra cách giải quyết tốt nhất cho mình mà thôi.
  8. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là **** yêu ****, **** không yêu chim.
    Chim không yêu được **** này thì đi tìm **** khác, lo gì.
  9. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Thề là mình chưa quan ai đồng tính nữ để kiểm tra xem nó thế nào
  10. Talking_blue

    Talking_blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    K1 à,
    Biết đâu cô bé này chỉ "tưởng" là mình đồng tính thôi thì sao. Mình biết một trường hợp này. Mình chơi với một cô bé, xinh xắn điệu đà lắm nha. Cô này hồi đầu mình biết suốt ngày nói cô ta là lesbian, chỉ thấy thích con gái mà không có thích con trai, tự mò đến bar dành riêng cho lesbian nữa. Đến khi gặp một anh nha, mồm thì vẫn kêu với anh này mình là lesbian đến nổi anh này phải gặp mình để hỏi thực hư thế nào.đùng một cái, sau đó chả đến một tháng cô này hết hẳn bệnh lesbian, nghĩa là hai người đó thành đôi => đến h đã gần 2 năm rồi, cái chữ lesbian có khi cô này cũng chẳng còn nhớ nữa

Chia sẻ trang này