1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu phải người đồng tính...(yêu lesbian )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi K1, 24/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm chuyện này...
    thời gian qua,tôi cũng khá mệt mỏi ,chán trường,..nhưng mọi chuyện cũng ít nhiều cũng nghĩ thấu...
    Cảm ơn mọi người đã quan tâm và chia sẻ.
    @ Cocolee055 : Rất cảm ơn Cocolee055,người đã từng trải qua chuyện này,ý kiến của em làm anh thay đổi cách nghĩ,.."mình ko yêu được,thì vẫn là bạn được,mình có thể sẻ chia,...có lẽ thế tốt hơn,vì dù sao hình ảnh ng con gái mình yêu ko như là con người bây giờ mình biết ! sự thật và suy nghĩ của mình hoàn toàn là 2 ng khác,.mình đã yêu nhầm..." Nghĩ như thế,tôi thấy mọi chuyện nhẹ nhõm đi phần nào.Nói thế,ko có nghĩa hết những nỗi buồn ,suy nghĩ vẩn vơ , dù sao thì đó cũng là tình cảm,đâu phải nói hết là hết,hi vọng thời gian - phương thuốc cổ điển của cuốc sống - sẽ xoa dịu mọi chuyện.Việc tôi quan tâm,có lẽ mong gia đình N nếu biết thì thông cảm và hiểu cho em.
    @ ka_wa_sa_ki_R150 :cảm ơn bác đã chịu khó tìm hiểu TLKH júp tôi ,tôi cũng tìm hiểu và qua tư vân 1 số chuyên gia tâm lý (đồng tính,người ta ko còn gọi là bệnh,hay bệnh xã hội như bác nói,giờ người ta chỉ gọi đó là hiện tượng ),.Nhưng như tôi nói trên,mọi chuyện có lẽ nên theo chiều hướng hiện tại,vì chuyện này,tôi phỏng đoán chắc đã lâu lắm rồi (chính xác khi nào thi tôi ko dám khẳng định,tầm 2,3 năm ),và ý kiến của Talking_blue theo trường hợp chắc ko áp dụng được,đó chỉ là chút nhìn nhận nhầm về bản thân,tuy nhiên như thế cũng rất dễ trở thành les,Vì như bác ka_wa_sa_ki_R150 đã nói là do 2 ng nhân,do bẩm sinh - ADN hoặc đại loại bị tác động tâm lý trong cuộc sống.Trường hợp của N,tôi đoán có lẽ có 1 thời gian em bị tác động bởi 1 cú shock nào đó,và có 1 les khác bên cạnh em lôi kéo.Chuyện như thế rát dễ xảy ra,vì con ng đang suy sụp tinh thần,có ng bên cạnh an ủi,...thì rất dễ "theo" ng đó.
    Cách của NhacMatQuan,tôi đã từng nghĩ qua,nhưng đó là thời điểm đầu,...và đó cũng là cách anh chàng trongphim erotic HK tôi nói đã làm.Tôi cũng nghĩ tạo 1 cơ hội như vậy,nhưng nghĩ kỹ thấy rất khó .Đem áp dụng trong trường hợp Talking_blue nói thì còn có tiến triển?Dù sao N đã Les lâu,và từng có qh với les khác (chỉ là 1 nghi ngờ ko chứng cứ,nhưng rất xác thực ),và tiếp cận N để ân ái như một người khác giới thì chắc ko thể,trừ khi hành động kiểu lỗ mãng,như thế chắc tôi ko thể làm đc,với lại làm thế có khi chỉ khiến N thêm ghét ngưòi khác giới ?
    Suy cho cùng,lựa chọn đưa em về với giới tính ban đầu của mình,tôi nghĩ là không đc nữa rồi!Nếu nói nói tình yêu có sức mạnh vạn năng có thể thay đổi,thì có lẽ tôi ko làm đc.Ko phải vì tôi ko yêu N,Tôi rất yêu là đằng khác,nhưng đó lại là 1 N khác,hình ảnh khác,con người và sự thật khác.Chỉ mong giờ tôi có thể giúp N cảm thấy đc nhẹ nhàng,tránh khỏi lo sợ ,áp lực từ xà hội và những người xung quanh.
    Sau chuyện này,có lẽ tôi có thay đổi suy nghĩ khá nhiều.Bản thân trưóc đẫy thì vần biết về những ngưòi đồng tính qua phương tiện thông tin,nhưng chưa bao giờ nghĩ vấn đề đó ngay cạnh mình,thật sự trong suy nghĩ vẫn ko nghĩ là có giới thứ 3 (cũng chưa bao giờ thấy les cả,họ kín đáo hơn gay,ko đc thấy như bác daugauonline ),còn giờ thì thông cảm với họ hơn.
    Cũng mong xã hội thông cảm và chấp nhẫn những ng như N,dù sao trong số đó,ko ít ng là hậu quả tâm lý của xa hội bận rộn, xô bồ,stress,hay cú sock tâm lý khắc nghiệt trong cuộc sống.
    Được k1 sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 26/01/2007
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Anh thấy mọi người tung tin em bị bis chứ không phải les! Mà bis thì với anh cũng không vấn đề gì đâu!
  3. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    có gì đâu đồng chí ! họ cũng là con người , cũng biết yêu và cần được tôn trọng. Tôi gặp mấy ông gay đi với nhau rồi chứ les thì chưa !
    ToK1 : ko biết ông bạn có học Kiến trúc hay ko mà làm cái nick K1 . Là cựu SV ở đấy ,tôi thấy gay đâu phải là lạ , vào ký túc ( ngày xưa ) .có biết vài trường hợp . Còn Les thì đúng là hơi lạ , theo tôi . điều đầu tiên là đồng chí nên làm là tôn trọng em ấy , tôn trọng bằng cách thế nào ? Hãy để em ấy sống theo cách em ấy đã chọn lựa , và giữ bí mật này giùm em ấy , và vẫn coi em ấy là 1 người bạn !

Chia sẻ trang này