1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu phải người họ Sở, fải làm thế nào ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi girlyeumautim, 30/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Yêu phải người họ Sở, fải làm thế nào ạ?

    Số là thế này, quen biết cũng hơi lâu, và bắt đầu yêu đc khoảng 4 tháng, trong thời gian quen biết, thì có biết gã này có người yêu, nhưng do nhiều chuyện nên 2 người trục trặc và chia tay, sau đó thì yêu em. Thực sự trong thời gian quen biết, và 1 số người bạn khá thân thiết với gã, ko hề ai biết gã là 1 kẻ họ Sở, vì trước mặt bạn bè, giới thiệu với mấy người bạn thân, thì gã chỉ giới thiệu 1 người duy nhất, do công việc, gã có rất nhiều bạn bè, và hầu như ko ai quen biết nhau mấy, trừ những người bạn thân và lâu năm. Chính vì vậy, em ko hề biết gì cả, em chỉ biết rằng hắn giờ chỉ yêu mỗi mình em, mà đúng là hắn thể hiện là hắn yêu em thật, chu đấo, nhiệt tình, galant. Lần nào bạn bè tụ tập, em cũng có mặt, hắn cũng đã đòi về gặp gia đình em, và đã ăn cơm với gia đình em. Trong mắt bạn bè, em là người may mắn khi "vớ" đc người tốt như hắn, bạn bè thân của hắn cũng nghĩ rằng bọn em sẽ có the end tốt đẹp. Nhưng ... Hơn tháng trước, bọn em có cãi nhau 1 trận, và ko liên lạc 1 thời gian, nhưng sau đó mọi chuyện lại đâu vào đấy, em lại vẫn đi cùng bạn bè thân thiết của hắn, vẫn an ủi hắn khi hắn buồn, bạn bè hắn cũng mừng vì bọn em đã làm lành lại đc. Nào ngờ đâu .. ho` ho` ... tiếng sét bên tai, mới ngày hôm trước bọn em vẫn còn là người yêu của nhau, đến ngày hôm sau, em online, nhưng invi, và thấy nick hắn, lúc đó em mới phát hiện ra rằng, hiện tại hắn đang yêu 1 em học lớp 12 ở HP (em cũng là người HP mới kay chứ) em ý chuẩn bị thi tốt nghiệp, hắn viết status an ủi cô bé cố gắng thi, và hắn type hắn yêu cô bé nhiều lắm. Trùi ui, em ko tin vào mắt mình nữa, em vào gọi hắn thì hắn ko trả lời và 1 lúc sau thì out, em cũng invi theo, ai ngờ hắn lại online lại, khè khè ... đến hôm nay em lại gặp hắn chat và thế là hắn nói em đừng ảo tưởng về anh nữa.
    và cho đến tận ngày hôm nay, em mới biết đc rằng, trong thời gian hắn yêu em, hắn vẫn chưa dứt khoát với chị người yêu cũ, mãi sau khi yêu em đc hơn 1 tháng rồi hắn mới dứt khoát chia tay chị ý. Bi giờ cũng vậy, yêu em này đc 1 thời gian rồi thì mới dứt khoát em. Kay nhất là mới hôm thứ 7 em, hắn và bạn bè hắn đi ăn uống, vẫn là người yêu đàng hoàng, đến CN đã khác rồi. Ho` ho` ... thật buồn là em đã chót yêu hắn thật tình, càng buồn hơn khi hắn có thể "nhẹ nhàng và thẳng thắn" đến như thế. Giờ biết mình yêu phải gã họ Sở đã muộn.
    Thực sự em ko tiếc nuối gì cả, em đã nhìn nhầm người, buồn có buồn, đau có đau, nhớ hắn thì vẫn nhớ nhưng em hiểu tất cả đã chấm dứt. Nhưng thực sự em muốn rõ ràng, tại sao hắn ko thể gặp em nói lời chia tay, tại sao hắn có người yêu mới rồi mà vẫn quay lại làm lành với em và yêu em như trước (tuy rằng có hơi ko quan tâm đc như trước). Hắn đã từng kể với em về cô bé đó, nhưng hắn ko hề nói là hắn yêu cô bé, hắn chỉ bảo cô bé đó tán hắn, yêu hắn, nhưng hắn từ chối vì em ấy quá nhỏ, em cũng hỏi trong thời gian ko liên lạc, hắn có yêu ai chưa, hắn chả lời dứt khoát: điên à, làm gì có ai.
    Em thực sự ko biết làm thế nào, rất muốn gặp hắn nói cho ra nhẽ, em cũng muốn làm thế nào phải cho hắn 1 cú thật đau, để từ giờ hết lừa con gái nhà lành nữa. Em biết làm thế là vô dụng, là ngu ngốc là v.v... nhưng nếu ko em cứ ôm cục tức trong bụng thế này khó chịu lắm cả nhà ạ. Mà sao hắn lại thích yêu con gái HP vậy nhỉ.Thứ 7 này hắn về HP thăm em ý, em cũng về Hp thăm nhà, trời ạ. Em làm thế nào giờ. Ai an ủi em với nào. Hic hic ..... Chết mất thôi.
  2. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đẫ xác định hắn là họ SỞ rồi! Bạn cũng xác định được hắn đã có người yêu rôi, cũng không còn quan tâm đến hắn nữa mà chỉ ôm cục tức trong bụng. Cách hành văn thì theo kiểu cười khểnh! --> vậy thì bạn gặp hắn làm gì nữa! Quên hắn đi thôi! Còn chuyện em kia thì có nhắc em ý thì em ý cũng mù quáng như bạn lúc đầu bạn mới yêu hắn thôi! Để thời gian cho em ý tự nhận ra bạn ạ!
  3. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đẫ xác định hắn là họ SỞ rồi! Bạn cũng xác định được hắn đã có người yêu rôi, cũng không còn quan tâm đến hắn nữa mà chỉ ôm cục tức trong bụng. Cách hành văn thì theo kiểu cười khểnh! --> vậy thì bạn gặp hắn làm gì nữa! Quên hắn đi thôi! Còn chuyện em kia thì có nhắc em ý thì em ý cũng mù quáng như bạn lúc đầu bạn mới yêu hắn thôi! Để thời gian cho em ý tự nhận ra bạn ạ!
  4. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hì, đúng thật là cách hành văn của tôi rất khểnh, bởi vì đó là tính cách của tôi rồi, tôi ko thể uỷ mị hay ướt át, tôi đã khóc, nhưng tất cả chỉ biết khóc 1 mình, mọi người còn tưởng tôi xem phim mà khóc. Tôi cũng ko biết nói cùng ai, tôi ko thể ngã quỵ, vì vậy tôi phải gai góc, nhưng chắc chắn ko ai biết đc rằng: tôi yêu hắn, yêu cái gã họ Sở đó. Tôi đã nghĩ, tôi sẽ vẫn yêu, vẫn chờ hắn, cho dù hắn như thế nào, chờ cho đến khi hắn dừng bước, nhưng lí trí thì ko cho phép. Cho dù bề ngoài tôi có gai góc ra sao, nhưng bên trong, tôi vẫn chỉ là 1 đứa con gái yếu đuối mà thôi. Biết là ko nên và ko thể gặp hắn, nhưng ... trái tim vẫn mong muốn ... vậy đấy.
  5. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hì, đúng thật là cách hành văn của tôi rất khểnh, bởi vì đó là tính cách của tôi rồi, tôi ko thể uỷ mị hay ướt át, tôi đã khóc, nhưng tất cả chỉ biết khóc 1 mình, mọi người còn tưởng tôi xem phim mà khóc. Tôi cũng ko biết nói cùng ai, tôi ko thể ngã quỵ, vì vậy tôi phải gai góc, nhưng chắc chắn ko ai biết đc rằng: tôi yêu hắn, yêu cái gã họ Sở đó. Tôi đã nghĩ, tôi sẽ vẫn yêu, vẫn chờ hắn, cho dù hắn như thế nào, chờ cho đến khi hắn dừng bước, nhưng lí trí thì ko cho phép. Cho dù bề ngoài tôi có gai góc ra sao, nhưng bên trong, tôi vẫn chỉ là 1 đứa con gái yếu đuối mà thôi. Biết là ko nên và ko thể gặp hắn, nhưng ... trái tim vẫn mong muốn ... vậy đấy.
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    cứ buồn đi, nhưng mà này, nàng ko nuối tiếc thật ko
    thôi, chia sẻ với nàng, tớ cũng đang linh cảm tớ sẽ gặp 1 ng giống hắn của nàng đây này.....
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    cứ buồn đi, nhưng mà này, nàng ko nuối tiếc thật ko
    thôi, chia sẻ với nàng, tớ cũng đang linh cảm tớ sẽ gặp 1 ng giống hắn của nàng đây này.....
  8. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bạn yêu hắn, điều đó là hoàn toàn đúng rồi! Nhưng bạn yêu trong vô vọng thật sự, bởi bạn đã nhìn tháy trước kết quả khi yêu hắn rồi đo! Hắn yêu bạn trong khi chưa dứt khoát vơi người yêu cũ, yêu bạn để lấp đầy chỗ trống cho thời gian hắn đi cưa em mới!
    Người con trai mà đã công khai chuyện giúp đỡ chia buôn, và tán tỉnh một cô gái trên mạng khi đã có người yêu rồi thì khẳng định hắn chả coi bạn ra cái cóc khô gì cả !
    Còn mình nghĩ cách bạn hành văn vậy không phải do bạn cứng rắn đâu, mà thực sự tình cảm của bạn đối với tên họ sở đó không còn nữa rồi! Bạn chỉ nhớ đến những khoảng khắc khi bạn ở cùng hắn thôi!
    Tôi đọc nhiều bài viết của các bạn gái ! thì khi họ tâm sự một chuyện gì đó là tình cảm của họ cũng thể hiện ngay ra bài làm sao mà giấu được! Buồn đọc sẽ thấy buồn, vui đọc thấy vui, và giọng vẻ khinh thưởng cười khểnh của bạn đọc ra ai cũng sẽ cảm nhận nhưu tôi thôi!
    Yêu nhưng biêt trước là sẽ kết thúc, yêu nhưng biêt tương lai không đi về đâu thì thà quên đi còn hơn! Đàn ông con trai trên thế giới này đâu phải đều họ sở hết mà bạn quyến luyến một người nhưu thế làm gì!
  9. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bạn yêu hắn, điều đó là hoàn toàn đúng rồi! Nhưng bạn yêu trong vô vọng thật sự, bởi bạn đã nhìn tháy trước kết quả khi yêu hắn rồi đo! Hắn yêu bạn trong khi chưa dứt khoát vơi người yêu cũ, yêu bạn để lấp đầy chỗ trống cho thời gian hắn đi cưa em mới!
    Người con trai mà đã công khai chuyện giúp đỡ chia buôn, và tán tỉnh một cô gái trên mạng khi đã có người yêu rồi thì khẳng định hắn chả coi bạn ra cái cóc khô gì cả !
    Còn mình nghĩ cách bạn hành văn vậy không phải do bạn cứng rắn đâu, mà thực sự tình cảm của bạn đối với tên họ sở đó không còn nữa rồi! Bạn chỉ nhớ đến những khoảng khắc khi bạn ở cùng hắn thôi!
    Tôi đọc nhiều bài viết của các bạn gái ! thì khi họ tâm sự một chuyện gì đó là tình cảm của họ cũng thể hiện ngay ra bài làm sao mà giấu được! Buồn đọc sẽ thấy buồn, vui đọc thấy vui, và giọng vẻ khinh thưởng cười khểnh của bạn đọc ra ai cũng sẽ cảm nhận nhưu tôi thôi!
    Yêu nhưng biêt trước là sẽ kết thúc, yêu nhưng biêt tương lai không đi về đâu thì thà quên đi còn hơn! Đàn ông con trai trên thế giới này đâu phải đều họ sở hết mà bạn quyến luyến một người nhưu thế làm gì!
  10. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Đồng hương, đồng hương.

Chia sẻ trang này