1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU PHẢI NGƯỜI KO ĐƯỢC PHÉP YÊU!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nguyenhuynhthanhnguyen, 01/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhuynhthanhnguyen

    nguyenhuynhthanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    YÊU PHẢI NGƯỜI KO ĐƯỢC PHÉP YÊU!!!!!

    Tình huống này bao giờ cũng gây nên bi kịch chop người trong cuộc sống nhưng thực tại có không ít bạn bè mắc phải: đó là khi bạn lỡ yêu phải người có cùng dòng họ mà cả luật hôn nhân gia đình ,họ đều ngăn cấm.Có lẽ thời nay ,do hoàn cảnh ,nhiều bạn phải đi trọ học ,đi làm xa nhà và nhất la do các bạn ''tìm" nhau nhanh quá nên đến khi yêu rồi mới "hiểu" ra là mối quan hệ này ko hợp pháp ,ko hợp đạo lý.
    Bạn nào ở trong cuộc cũng đau đớn "tưởng chết đi được", và nhiều bạn không muốn chấp nhận kết cục phải chia tay nhau.Họ cứ liều "chết" với gia đình hoặc bỏ trốn đi đâu đó thật xa để được sống bên nhau.Những cách làm như vậy là hạ sách và càng đẩy nhau vào con đường bế tắc.
    Đương nhiên, bất kỳ ai ở trong tình cảnh như vậy ko đau khổ sao được. Tình yêu đang đẹp như mộng, tình cảm đang độ nồng thắm, dạt dào như dòng sông chảy xiết thì bị chặn đứng lại. Thà rằng 1 trong 2 người phản bội nhau, thà rằng có 1 tình huống ngang trái nào đó mà 1 trong 2 người ko cưỡng lại được vì quá yêu nhau mà người kia phải hy sinh tình cảm của mình cho người này đỡ khổ....Đằng này, sự phát triển chậm trễ kia lừ lừ như 1 tảng băng trôi mang theo dòng chữ khắc nghiệt "không được phép".
    Vậy còn các bạn, nếu lâm vào tình cảnh như vậy thì các bạn sẽ xử trí ra sao???
  2. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, em có một đề nghị nhỏ là topic này nên đặt ở chỗ tư vấn tình yêu cho đúng chuồng.
    Sau đấy, theo ngu ý của em thì nếu rơi phải hoàn cảnh này, cả hai người yêu nhau ấy phải biết một quy luật sau.
    Tình yêu => hôn nhân. Đấy là một giai đoạn phát triển hoàn hảo của tình yêu. Các cụ nhà ta xưa chẳng có câu: Lấy nhau vì tình, sống với nhau vì nghĩa đó thôi.
    Điều đó nói nên rằng cái tình nghĩa vợ chồng sau này nó khác với cái tình yêu trai gái hiện thời lắm (hì, nói câu này em ngại quá vì em đã có vợ bao giờ đâu, lý thuyết xuông ấy mà). Vì vậy, sau khi phát hiện ra là chúng ta có quan hệ họ hàng thì hãy dừng lại, đọc bài viết này và suy nghĩ. Tốt hơn là nên tạm chia tay một thời gian, hãy vì tất cả hơn là chỉ vì 2 người đang yêu ko thể chia tay. Đúng, vì tất cả: quá khứ, hiện tại và cả tương lai (con cái sau này)

Chia sẻ trang này