1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Yêu" PR, dám không?

Chủ đề trong 'PR' bởi tranle_hamy, 02/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranle_hamy

    tranle_hamy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    "Yêu" PR, dám không?

    hê hê, chẳng có gì đâu ạ. Chẳng qua em muốn tỉ tê với mọi người về lý do, lý trấu em đâm đầu vào PR.

    Cái tội đấy là thuộc về "chị yêu" của em.
    Dám cà khịa em đi học lớp PR bên phân viện báo chí. Hẹn hò lên xuống chán chê mà hắn ko thông báo lại cho em. Thế là em hụt mất lớp học. Em cáu. Đã thế ko nhờ vả nữa,tự thân vận động.
    Căn bản em cũng mắc cái tật rất chi là xấu xa :ti tỉ tì ti,cái gì cũng muốn tìm hiểu. (Trẻ con ham học hỏi mà...)

    Vậy đấy,thế là chui vào đây, rúc đầu vào cái giọ "PR" này.
  2. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, em xem lại mục" Tư vấn tình iu đi" , chắc là gặp Gà roài...Đấy là môn võ cổ truyền mà...
    Nếu là anh, dân PR hay báo chí là anh iu hết....chỉ mỗi tội không lấy được....
  3. Kittiwake

    Kittiwake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    1
    keke,bác đưa ra lý do tại sao ko lấy được đi?
    mà đúng gùi,bác iu người ta hết nhưng người ta có iu bác ko mới là vấn đề?!
  4. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Chị Hà My hay đấy.Em cũng muốn vào đây để mọi ngưòi nói thử về lý do đến với PR.
    He he lần đầu tiên em biết đến PR là cách đây cũng 2 năm rồi ,cái hồi đấy đọc trên tintucvietnam.com đọc thấy nó cũng hay hay,cũng có vẻ thích hợp với mình,đọc xong....quên luôn.Mấy tháng sau lúc ôn thi đh trên thư viện HN ,có một buổi hội thảo về PR của bên TEC tổ chức ,đến lúc đấy em mới thực sự hiểu thêm về PR thấy nó hay quá.Thế là quyết tâm tìm hiểu về PR.
    Một lần dạo chơi vào box này.Thấy có 2 cái topic là "cần tìm tài liệu về PR" và "Ai là dân Event thì vào đây thảo luận đi"--he he cái này là của bác Minh nhà mình.EM đọc thấy hay quá.có post 1 bài trả lời đề nghị là " lập một PR Club đê" but no reply .
    Bực mình lập topic mới!HE he lần này thì kết quả vượt ngoài mong đợi
  5. Minhletuan

    Minhletuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Híc! Còn Minh đến với PR giống như ở gần cô hàng xóm quen thuộc chả biết đến với nó từ khi nào, nhưng dần dần thấy quen và kết duyên lúc nào không biết. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén àh.
    Được minhletuan sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 02/12/2005
  6. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Tui đến với PR bởi đơn giản nó là 1 phần không thể thiếu được của hoạt động Marketing, thế mà tui lại chả hiểu gì về nó hết...Đến bây giờ tham gia PRc này được 1 tháng roài cũng thế, đầu óc vẫn rỗng tuyếch về PR....
    Chẹp, không lấy vợ làm Event được bởi vì tính tui hay ghen !! đơn giản chỉ có thế,,,,ví dụ mấy cô trong PRc này, cô nào cũng xinh xắn dễ thương, trông thấy là kết liền, mà tui thì cái le vờ nó còn kém, nên không dám với cao.....
  7. vegemite

    vegemite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Lý do của em đơn giản nhỉ. Còn anh thì bởi vì nhu cầu công việc mà đâm đầu vào quan hệ cộng đồng.
    Công ty tổ chức nhiều cuộc họp báo, những thông cáo báo chí viết theo dạng báo cáo. Một hôm, đọc xong thấy chán, nổi hứng viết lại theo cách khác. Thế là từ đó, tất cả các thông cáo báo chí ở khu vực miền bắc đều qua anh chỉnh sửa.
    Dưng mà nói chung chung về lĩnh vực này thì vô cùng lắm. Mỗi một nghành nghề đều có cách thức riêng để làm.
  8. minhhoang05

    minhhoang05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Mình nghe nói đến PR cách đây 2 năm vì có mấy đứa bạn rủ nhau đi học nhưng lại không chú ý nhiều lắm vì chỉ khoái làm events vì đã tổ chức thành công được 1 số. Đến 1 hôm lên mạng thấy Time Universal tuyển nhân viên PR thì tiện CV gửi luôn qua mạng và đến phỏng vấn xem PR là thế nào. Đưọc cái chị giám đốc ở đấy thực sự là rất giỏi, giảng giải và quay mình đến chóng mặt về lĩnh vực này. Thế là thấy PR hay hay, tìm tại liệu nghiên cứu. Dòng đời đưa đẩy tìm đến Box Marketting. Thế là khoái quá, gia nhập ngay lập tức PRC.
  9. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần nay bận quá, vắt chân lên cổ mới giải quyết hết việc...Tối về ngủ như chết...Sáng nay mới thảnh thơi rỗi rãi post vài bài trên mạng. Cứ cuối tuần là thấy trong lòng thiếu thiếu cái giè đấy...
    Bình thường tụ tập cả hội đi bơi, ăn uống hát hò đập phá nhân dịp cuối tuần...Mấy tháng nay mỗi thằng một nơi, thằng lấy vợ, thằng đi công tác, thằng đi học....nên cuối tuần ngồi nhà xem bóng đá mãi cũng chán....
    Tự nhiên lại thèm cái không khí ồn ào bia rượu quá....Nói chung là ghét ngày thứ 7....Làm thì không được, ngồi cũng không yên....Tối nay có bóng đá roài, PRc có họp mặt ăn uống rồi đi cổ vũ không nhỉ???
    ...........................................................................
    " Tôi yêu những con đường Hà Nội
    Cuối năm cây cơm nguội lá vàng
    Những ngọn đèn thắp sáng lúc hoàng hôn
    Mái phố cũ nhấp nhô trong khói nhạt
    Những con đường đông vui như tuổi trẻ
    Như cuộc đời bao kỷ niệm đi qua
    Mỗi ngôi nhà như dáng một người thân
    ô cửa nhỏ, mở về xa bát ngát...
    Tôi yêu những con đường lấp lánh mưa bay
    Chim sẻ sẻ và mùa xuân đến sớm !! ( XQ )
    .....................................................
  10. fire_light

    fire_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    PR spam kinh quá nhỉ. Các thể loại bài viết đều có topic mới!!???

Chia sẻ trang này