1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Yêu" PR, dám không?

Chủ đề trong 'PR' bởi tranle_hamy, 02/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. adaydreamer381

    adaydreamer381 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Đi họp mà vẫn còn thấy được "cô nào cũng xinh xắn, dễ thương, trông thấy là kết liền..." thì không thấy học được tí kiến thức nào cũng đúng thôi, còn oan ức cái nỗi gì
    Just kidding
  2. ducamative28

    ducamative28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    3.565
    Đã được thích:
    0
    Đồng quan điểm !!!
  3. Kittiwake

    Kittiwake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    1
    nhất trí với bạn hiền
  4. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Ặc,...ặc...thành viên nhóm 5 đâu cả roài? Tớ bị các nhóm khác bắt nạt nè...Help..me...!!
    To thành viên nhóm 5: đồng chí Phan Huy Chú phải đi công tác 1 tháng nên tạm thời chưa liên lạc được...
  5. hogwart

    hogwart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    chẳng oan chút nào nên không mong chờ giúp đỡ được đâu bác ơi
    Hi, em đến với PR với một lý do đơn giản là "thích", hehe
  6. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    PR là 1 phần của cuộc sống, ko nhất thiết phải trong marketing. Tôi iu hết thảy những ai làm PR vì họ rất thật, rất đáng iu, rất good về mọi mặt. Hay đúng hơn họ biết thể hiện thế mạnh của mình và biến những điểm yếu thành những nét đáng yêu. PR 1 event cũng như PR 1 con người, phải thể hiện được brand của người đó!!!
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, tớ vừa đi làm chương trình về cả nhà ạ (à thật ra thì là từ lúc 11h cơ). Tối nay làm ct có tên là "Chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp học đường", dành cho sinh viên, do Hội KHHGĐ VN và cty Kaila của Nhật tài trợ. Mệt quá, ngó vào đây đọc, tự nhiên muốn viết cái gì đấy.
    Đầu tiên là em phải cảm ơn người yêu em, người đã ở bên em suốt 2 năm nay. 2 năm, cũng là khoảng thời gian thực sự em bước vào công việc, có thể nói là rất gần với PR. Không biết bao nhiêu lần đi làm chưong trình, tối khuya mịt mờ mới về, cũng chính anh ấy là người sát cánh cùng em. Có những lần gặp sự cố thót tim, cũng chính ánh mắt trìu mến của anh ấy khiến em bình tĩnh lại. Lúc đói sắp lả đi thì cũng chính anh ấy chìa cho em cái bánh bao hay hộp sữa. Tóm lại là... em rất tự hào khi có một người yêu, thông cảm và chia sẽ với mình đến vậy. Mọi người bảo: Của hiếm đấy. Hì, đúng thế thật. Có mấy ai chịu nổi cảnh người yêu mình suốt ngày chạy lông nhông ngoầi đường, lo từng tí việc cỏn con. Có mấy ai chịu nổi 3 - 4 tiếng đồng hồ chờ người yêu làm xong việc (chỉ có ngồi chờ không thôi, không được một câu hỏi han, để mắt đến) rồi đưa về. Hihi, thi thoảng người yêu tức lên ko biết trút vào đâu còn quay sang mắng lây nữa cơ Nghĩ nhiều khi thấy... tội nghiệp chàng quá, cơ mà càng tội nghiệp càng thấy yêu nhiều hơn.
    Em nghĩ rằng sau này em sẽ lấy người ấy vì em tin là ko thể tìm được một ai kiên nhẫn, cảm thông với em đến vậy. Mà em là em không muốn giống mấy cô làm trên truyền hình đâu, đi làm chương trình tối ngày rồi về nhà chồng không thông cảm, ly dị lên ly dị xuống. Yêu và dám lấy người làm PR, đặc biệt là làm events em nghĩ là phải dũng cảm lắm. Em nghĩ người yêu em cũng có đủ dũng cảm.
  8. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    To Nguyet-ca: Bạn có người iu mình như thế là rất hạnh phúc đấy....Ai cũng cần có người chia sẻ những vui buồn, thành công và thất bại....Người đấy quan trọng nhất với mình....
    Nói chung, phụ nữ làm events thì khổ rồi, nhưng nếu tìm được một người yêu thương mình thì sẽ hạnh phúc nhiều hơn....
    Chẹp, mà nói chung nếu như con gái làm events cô nào cũng xinh như ở PRc thì báo cáo các bác, em cũng xin chết, cái gì chứ bánh bao với hộp sữa em mua cả ngày....
  9. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Đơn giản chỉ là thích....! Thích được tham gia các sự kiện, thích được nói cảm ơn sau sự thành công của các sự kiện. thích nghe lời cảm ơn giống lễ trao giải Oscar . Thích hoạt động mang tính cộng đồng..
  10. Ken_Hoang

    Ken_Hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa các bác, em ít thấy ai làm PR mà trụ được trong một thời gian lâu dài (20,25 năm cả).

Chia sẻ trang này