1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu qua chat????

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi binhminh, 15/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Yêu qua chat????

    Dạo này em thấy rộ lên ở học sinh là phong trào yêu qua chat. Các anh chị có tin chuyên yêu qua chat ko? Với em thì em chẳng thấy điều đó có một chút gì đó là đúng cả. Quen biết qua chat thì đã hiểu biết gì về nhau mà yêu với chẳng đương, vậy nên nhiều cuộc tình chưa đến đã vội đi. Việc chat em công nhận là cũng có đôi chút gì đó ko đc hay ho cho lắm. Mọi người nghĩ sao về chuyện này??

    minh
  2. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hịhị...iu qua chat mà không cần gặp gỡ nhau tìm hiểu lấy 1 lần thì đúng là không chấp nhận được...vứt đi luôn...đú....Còn việc chat chit thực ra bản thân nó cũng chẳng có gì đáng phải lên án cả...đáng chán là chán những người sử dụng sai mục đích của việc này thui...chat...lên nói dăm ba câu chuyện với người quen..kể vài thứ để bớt tâm sự....hay lắm chứ...mà lại còn có thể quen thêm được nhìu người sâu hơn là chỉ giao lưu wa các bài viết trên forum thế này.Còn chat mà ngồi lì mấy h liền vô ích thì tớ nói thật...người nào làm như thế là tự đánh mất tài sản quý giá là thời gian của mình 1 cách vô ích nhiều lắm
    Nửa cốc nước đủ làm vơi cơn khát
    Nửa vầng trăng làm nên một bài thơ
    Nửa sự thật chẳng còn là sự thật
    Nửa tình yêu chẳng phải nửa bao giờ

Chia sẻ trang này