1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu quá hoá......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loan0064, 13/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loan0064

    loan0064 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Yêu quá hoá......

    Mình nhớ có bài hát thế này:" Trong ty người ta cứ nói khi yêu ai đừng yêu quá thật lòng...."
    bạn có thấy đúng không?
    Riêng tôi thì lại cho là đúng, yêu là tốt nhưng đừng mù quáng, hãy yêu bằng cả con tim và lí trí.
    Đấy là bài học mình nhận được sau một tình yêu mà trong đó mình như điên như dại, cắm đầu cắm cổ vào yêu, một chuyện tình mà dường như do một mình mình viết, thiên đường tình yêu đó như một thứ bong bóng xà phòng.
    Để giờ đây....
  2. countryman

    countryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đó chỉ là cách mà người ta tự an ủi, hay la tự trách mình khi tình yêu ra đi thôi bạn ah. Khi yêu thì ai chẳn muốn yêu và đc yêu thật lòng, trừ 1 vài trường hợp ngoại lệ. Tôi cũng từng có tâm trạng này, cũng đã từng gặm nhấm chuyện này. Giờ đây tôi đã biết chấp nhận. Cái gì k phải là của mình thì nên cho nó ra đi, có níu kéo cũng chẳng đc gì. Hãy vui vẻ lên bạn nhé, cái gì đến thì nó sẽ đến
  3. ck95111

    ck95111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    "
    *******************
    " yêu như điên như dại, cắm đầu cắm cổ vào yêu " là người ta đẩy ra mình vẫn cắm đầu lao tới hả ..quả thật cam đảm lắm đấy..
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    tin ai chứ đừng tin người yêu...
  5. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    Yêu quá hoá......NGU!
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Ngu mãi cũng khôn...
  7. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    yêu quá hoá dợ hơi
  8. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Nói thế , tớ lại đang thèm cái cảm giác yêu si mê và dại khờ 1 chút . Yêu mà cứ tỉnh táo thì chẳng muốn có điểm kết đẹp .
    Bạn nào đang yêu và sắp yêu hãy cố gắng cho mối tình đó là mối tình cuối .
  9. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    Yêu quá hoá ..... YẾU
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Bạn countryman nói đúng. Nếu yêu mà còn dè chừng, thì có lẽ người ta sẽ không bao giờ cảm nhận được hết các sắc thái tình cảm.
    Nếu cho mình làm lại, mình sẽ vẫn yêu như thế. Chỉ có điều, khi tình yêu không ở lại, mình sẽ xử sự khác đi. Sẽ bớt tự hành hạ bản thân bởi đau khổ và sầu muộn, sẽ biết tự lo lắng, quan tâm cho mình hơn... và biết YÊU chính bản thân hơn một chút.
    Mình nghĩ rằng, khi mọi chuyện qua đi, chủ topic cũng sẽ có những suy nghĩ tích cực thôi. Chia tay chẳng phải là điều gì quá khủng khiếp đâu bạn ạ... Rồi mọi chuyện sẽ qua, mình hứa điều đó là sự thật đấy!

Chia sẻ trang này