1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu quá hoá......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loan0064, 13/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    thích thế... sao a k nói sớm hơn =)):))
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    nói từ bao h rồi kon` j` nữa...cơ mà giả vờ cho cô leo cây thui chứ au nỡ làm thế với bác Lula=))...
  3. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    May vẫn còn người như em gái mình
    Với tiêu đề của chủ topic chỉ thêm đúng một từ : ....Rồ
  4. naunong04

    naunong04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    không đến nỗi rồ thế đâu...chỉ là hơi bị j j và này nọ thui...!
  5. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    :" Trong ty người ta cứ nói khi yêu ai đừng yêu quá thật lòng...."
    Muốn làm theo câu này nhưng xem ra khó quá!
  6. candy8279

    candy8279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là nên thật lòng chứ. Có thật lòng thì mình cũng sẽ nhận được những gì tương tự như thế.
    Nhưng điều tất yếu nhất vẫn là, con gái k nên thật thà quá, cần khéo léo và khôn ngoan một chút để giữ cho tình yêu bên lâu.
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
  8. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ phải là cần con gái khéo léo khôn ngoan nhỉ? ;;) Mừ ko phải là các bác zai?

Chia sẻ trang này