Ví dụ 1 trường hợp thế này, quen nhau qua mạng. (như mình là nam chẳng hạn). 2 người nói chuyện rất hợp nhau rồi yêu từ lúc nào không biết. mà chưa bao giờ gặp mặt. Tình cảm cứ thế cứ thế trôi qua 2 năm, bao nhiêu lần muốn gặp ngta mà ngta k chịu. Vẫn kiên trì! Cuối cùng 1 lần tức giận k thể chịu đc nữa, vì k biết nguyên nhân tại sao k chịu gặp mặt, mới quyết định điều tra. Và phát hiện ra ng đó cũng là nam chứ k phải là nữ (cùng giới vs mình). Nếu là các bạn các bạn sẽ làm thế nào?? (Nếu lúc đó tình cảm đã thật sự rất sâu đậm).