1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu quá PC ơi!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 16/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Yêu quá PC ơi!

    Máy tính cá nhân (PC) ngày càng có vị trí quan trọng trong đời sống hiện đại nói chung, trong môi trường làm việc hiện đại nói riêng. Tớ chẳng biết bọn ấy thế nào, chứ tớ thấy phát minh ra PC là bước ngoặt vĩ đại nhất trong quản lý văn phòng đấy. Ngồi mà tưởng tượng ra cũng chẳng hiểu nổi ông bà, bố mẹ mình hồi trước vẫn làm việc được mà không có PC? Khổ thân nhỉ!

    Sáng nay, cả cơ quan mất điện nửa ngày, PC không hoạt động được thế là mọi người tự cho mình nghỉ tất, vì biết gì để làm đâu. Rời cái PC ra là chẳng nhớ cái gì cả. Thế mới chết chứ....

    Tự nhiên nghĩ, vì một lý do nào đấy PC biến mất trên thế giới này, và lòai người lại phải ngất ngây với đống sổ sách nhỉ. Thế thì mình ra sao nhỉ...

    Yêu quá PC ơi
  2. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Tớ chả biết ấy thế nào chứ tớ thấy quản lý văn phòng chỉ là theo ngành nghề của cậu thôi.
    Ông bà ngày xưa dùng cái máy tính với transitor to bằng bóng đèn điện vẫn chạy tốt, khổ nỗi nó to bằng toà nhà vài tầng.
    Bạn hôm nay trốn làm đi lang thang mà chẳng thấy gọi điện. Làm thế nào để T có thể gọi điện cho P?
    Mất PC thì chẳng làm cuộc sống thay đổi chút nào, vì sẽ có một ông thiên tài khác sáng tạo ra một cái gì đó chức năng như PC.
    25 tuổi rồi đấy, cứ thế thì sao mà có chồng được.
  3. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Gần như phụ thuộc hoàn toàn vào PC trong công việc...
    Không có PC thì dân IT bọn em vẫn phải viết chương trình trên giấy mà đêch biết nó có chạy đúng hay sai.
    Nói chung cái PC cũng chẳng đáng yêu lắm, nhất là khi tìm trong nó cả ngàn con virus và ngồi mấy ngày để khắc phục những lỗi ngu ngốc của một cái máy.
    Mà ngày chưa có PC, các cụ vẫn làm việc tốt đấy thôi.
  4. Zenuine

    Zenuine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Không có thợ điện chúng tớ các cậu có cắm PC vô hai cái lôf mufi ma? chạy. hơ? hơ?
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Ơ kinh nhề, thế tớ hỏi cái, từ chuyên ngành của thợ điện thì Coding là cái zì nhề, thấy cái sờ tát tút của ấy cứ ''Coding...'' suốt, chả hiểu ấy làm quái zè, chắc là sửa lại cái lỗ mũi àh
  6. Zenuine

    Zenuine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chôè?ng 'aèf noèi vặĂèi vặĂèÊ bao nhiêu lÂè?n rôè?i laè? tay traèi sặè?a 'iêèÊn, tay phaè?i coder. Thêè thiè? mặĂèi coè 1200$/thaèng maè? 'i du lièÊch chặè. Luèc naè?o thÂèy chôè?ng 'ang coding tặèc laè? 'ang laè?m viêèÊc cÂèÊt lặèÊc 'oè, chặè không phaè?i laè? taèn em naè?o 'Âu nghe chặa. Naè?y, caèi vuèÊ muèfi vặĂèi moè? giè? ặĂè? 'Ây thỏ?
  7. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói cái người chủ topic này, không nói tớ.....cậu cứ loạn cào cào lên là thế nào ?
  8. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Không có PC, buổi tối em sẽ được ngồi chơi. Ko chat chit, không làm việc.
    Học hành thì có PC càng tốt, ko có thì cố vẫn học được. Hì, dĩ nhiên trong danh sách các môn học sẽ loại trừ cái môn tên là Tin. Thế là Access, FoxPro từ nay sẽ ko còn hành hạ em nữa. Tạm biệt luôn anh thầy dạy tin đẹp trai, lắm điều.
    Nói chung thấy rời cái PC hay thậm chí cái Calculator bỏ túi là đã thấy mình như 1 con vịt roài.
  9. Zenuine

    Zenuine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chă?ng co?n gi? gọi la? văn minh.
  10. Zenuine

    Zenuine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tớ la? thợ điện, kiêm luôn coder. Nếu ma? đơ?i không có PC thi? tớ toi cơm. Tớ thư?a nhận la? PC rất la? quan trọng.Không có nó thi? tớ chết mất. Hiz, nếu không có nó tớ thê? tớ sef bê em venuz va?o rư?ng ơ? lun. Hiz hiz...viêfn ca?nh thật la? đen tối nếu không có PC. Hí hí...
    A?h, tớ sắp tậu con WorkStation, not PC. Các cậu xem nó có được không? (Tranh thu? khoe tí nhê?).
    Main SuperMicro I750.
    Dual Xeon MP 2.4GHz.
    4GB DDR
    120GB SCSI HDD * 4 RAID0
    VGA Matrox Parhelia 512MB.
    Hờ hờ...ghen tị đến nóng máu

Chia sẻ trang này