1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu Râu xanh trong uỷ ban TDTT VN

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dia_golden, 16/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tedsuk1210

    tedsuk1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    nói đi nói lại mình vãn nghĩ cụ Dũng nhà ta vãn con ngu nhiều . có chức có quyền lại lao vào con bé 13 tuổi thật là quái vật.. tui tuyên bố tử hình bà con xem thế nào
  2. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Tử hình là đáng nhất,già rồi mà còn ham vui..........,khốn nạn!
  3. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Thứ Bẩy, 21/02/2004 - 9:47 AM
    Hé mở nhiều tình tiết mới trong vụ án Lương Quốc Dũng

    Sau khi đầu thú, Nga "chọi" - người môi giới cho Lương Quốc Dũng, Phó chủ nhiệm UB TDTT, thực hiện hành vi cưỡng hiếp cháu bé 13 tuổi - khai nhận, trước khi sự việc xảy ra, ông Dũng đã nhờ Nga tìm hộ 3 bé gái để? mua trinh. Đồng thời, nguồn tin ban đầu cho hay, các đối tượng nghi tham gia "chạy tội" cho ông Dũng cũng đang bị điều tra. Đây là một trong những mối quan tâm chính của cơ quan công an trong việc làm sáng tỏ vụ án.
    Mối quan hệ Nga ?" Dũng đang dần sáng tỏ
    Theo lời khai của Nga, bé Y. là nạn nhân đầu tiên sau khi ông Dũng đưa ra lời đề nghị Nga tìm giúp ông ta 3 bé gái còn trinh. Tuy nhiên, Nga chưa tìm được 2 nạn nhân tiếp theo ngoài em bé nói trên thì sự việc đã bị tố cáo. Đồng thời, qua lời khai của 2 nhân viên lễ tân khách sạn Eden, ông Lương Quốc Dũng là khách quen của khách sạn này. Một lái xe taxi của hãng Taxi Hà Nội (xe 160) cũng xác nhận, nhiều lần ông Dũng đã gọi điện thoại cho người lái xe này đến đón tại khách sạn Eden.
    Ngoài ra, một lần nữa Nga lại khẳng định: Nga đã quen biết ông Dũng từ 3 năm trước, khi Nga còn là tiếp viên ở một quán karaoke. Sau đó, 2 người đã có quan hệ tình cảm với nhau. Sau khi Nga lấy chồng, thỉnh thoảng 2 người vẫn lén lút gặp nhau. Và sự việc ông Dũng nhờ Nga tìm mua trinh của các bé gái cũng là một trong những tình tiết cho thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa 2 người.

    Có đường dây chạy tội cho Lương Quốc Dũng hay không?
    Theo cơ quan công an Hà Nội, trong ngày khám xét phòng làm việc và nhà riêng của ông Lương Quốc Dũng hôm 19/2, các chiến sĩ cảnh sát đã thu giữ rất nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến vụ án. Các tài liệu này sẽ được mở niêm phong trong thời gian tới để phục vụ công tác điều tra.
    Bên cạnh đó, các đối tượng tham gia "chạy tội" cho nhân vật chính trong vụ án này cũng đang được điều tra gắt gao. Những đối tượng này khá đa dạng.
    Thông tin đầu tiên kể từ sau khi ông Dũng nhận tội: người thường xuyên gọi điện trao đổi với gia đình của bé Y. để "mặc cả" là một đệ tử của Lương Quốc Dũng, cũng là người hoạt động trong lĩnh vực thể thao.
    Tuy nhiên, hiện giờ dư luận vẫn đang đặt câu hỏi: việc không thu được mẫu tinh trùng trong âm đạo của cháu bé để xét nghiệm AND liệu có phải là một trong những cách mà ông Dũng sử dụng trong thời gian chạy tội trước đó hay không? Và liệu không có bằng chứng này thì ông Dũng có thoát tội hay không?
    Trả lời câu hỏi này, trong buổi họp báo chiều qua, Thiếu tướng Phạm Chuyên ?" Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khẳng định: việc khởi tố và bắt tạm giam bị can Lương Quốc Dũng là đúng người đúng tội. Việc không thu được mẫu ADN là do công an phường chưa lưu tâm đúng mức khi đưa nạn nhân đi khám thương ở bệnh viện. "Còn có nhiều chứng cứ khác như lời khai của các nhân chứng, của bị can, biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản khám của bệnh viện đối với cháu bé...?
    Thiếu tướng Phạm Chuyên còn cho biết thêm: giám định ADN là kỹ thuật mới, ở thành phố từ trước đến nay chưa có vụ việc nào dùng đến loại giám định này làm chứng cứ buộc tội.
    Lương Quốc Dũng bây giờ ra sao?
    Theo khẳng định của Công an thành phố Hà Nội, tình trạng sức khỏe và tâm lý của bị can Lương Quốc Dũng rất tốt. Ông này đang bị tạm giam tại Trại tạm giam B14 Bộ Công an. Ngay tối hôm ông Dũng nhập trại, lãnh đạo Công an thành phố và lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra đã có cuộc tiếp xúc với bị can này để động viên tinh thần, tránh những tình huống xấu nhất có thể xảy ra trong lúc ông ta quẫn bách.
    Còn trước đó, khi sự việc vẫn còn trong bóng tối và dư luận vẫn đang ì xèo, một số đồng nghiệp của ông Dũng ở Ủy ban Thể dục Thể thao cho biết, ông Dũng vẫn đi làm bình thường nhưng luôn đi làm muộn. Ông gần như tránh gặp mặt những người cùng cơ quan. Cánh cửa phòng làm việc riêng được đóng chặt.
    Trong những ngày đó, phía bên công an, hồ sơ vụ án đã bắt đầu được chuyển lên Cơ quan điều tra Công an Hà Nội. Lập tức, các trinh sát được lệnh phải bám theo ông Dũng cả ngày lẫn đêm để tránh xảy ra chuyện không hay. Theo lời Thiếu tướng Phạm Chuyên - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội - đây là nhiệm vụ khá nặng nề đối với các chiến sĩ trinh sát, bởi lẽ nếu để ông ta bỏ trốn, hay xấu hơn nữa là tự sát vào thời điểm mà bị can chưa bị khởi tố thì sẽ gây ra dư luận rất xấu trong xã hội.
    Chính vì thế, suốt hơn một tháng đầu năm, các lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát điều tra... đã được huy động đến mất ăn mất ngủ, kể cả trong dịp Tết Nguyên đán, để theo sát mọi sự biến động của ông Dũng nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho ông ta cho tới khi bị bắt giữ.
    Như biết được điều này, trong quá trình giám sát khoảng gần 2 tháng, rất nhiều lần ông Dũng bất ngờ phóng xe rất nhanh để cắt đuôi công an. Điện thoại di động cũng liên tục được thay số.
    Và ngay sau khi sự việc bị đưa lên các phương tiện truyền thông đại chúng, Khoảng 23 giờ đêm 18/2, ông Dũng bất ngờ đi xe máy chạy thẳng hướng Bắc Thăng Long - Nội Bài. Lực lượng công an một lần nữa phải bám sát kỹ càng vì e rằng ông Dũng tính nước ra sân bay tẩu thoát. Tuy nhiên, khi đến cầu Thăng Long, ông Dũng dừng lại và ra mép cầu vẻ mặt rất căng thẳng. Trinh sát phải vội đóng giả làm lái xe taxi để áp sát và khuyên ông quay về nhà.
    Còn hiện giờ, khi đã ở trong Trại tạm giam, sau những giây phút đầu có vẻ suy sụp lúc mới bị bắt giữ, theo cơ quan công an Hà Nội, tình trạng sức khỏe và tâm lý của ông đang rất tốt. Ông ta đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình ngay trong buổi lấy cung đầu tiên.
    Dưới đây là toàn bộ diễn tiến vụ án (Thông tin này do Đại tá Đỗ Kim Tuyến ?" Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội ?" cung cấp):

    - 30/12/2003: Công an quận Tây Hồ tiếp nhận tin tố cáo của bị hại, tiến hành những thủ tục tố tụng ban đầu.

    - 7/1/2004: Hồ sơ vụ án được chuyển đến Cơ quan điều tra Công an Hà Nội.

    - 9/1/2004: Quyết định khởi tố vụ án Hiếp dâm trẻ em số 21 được ký, đồng thời với Lệnh bắt, Lệnh truy nã số 24 đối với kẻ dẫn dắt Nguyễn Thị Quỳnh Nga.

    - 5/2/2004: Công an Hà Nội có báo cáo liên ngành thành phố Hà Nội và Trung ương về vụ án.

    - 12/2/2004: Thiếu tướng Phạm Chuyên ký công văn gửi Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương xin ý kiến chỉ đạo.

    - 17/2/2004: Nguyễn Thị Quỳnh Nga ra đầu thú tại Phòng Cảnh sát hình sự.

    - 19/2/2004: Cơ quan điều tra ký Quyết định khởi tố bị can số 69 và Lệnh bắt tạm giam số 05 đối với ông Lương Quốc Dũng về tội Hiếp dâm trẻ em theo điều 112 Bộ luật hình sự. Chiều cùng ngày, bị can này được chuyển đến Trại tạm giam B14 Bộ Công an.
    Tintucvietnam.com
    (Tổng hợp)


  4. jbravo

    jbravo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Báo chí có vẻ cũng muốn dìm bác Dê nhà mình. Nhất là bọn vietnamnet, chúng nó đưa tin láo quá : 13 tuổi 4 tháng mà học lớp 9. Thằng nhà báo chắc ăn đút của bên Anti-Dũng dê chắc ?!
    Nghe nói bác Dê chạy vụ này mất 3 tỉ, chả đáng là bao vì bác có một cái biệt thự gần 6 tỉ mà ! Sea Games và Para Games vừa qua đối với bác ý quá thành công, cả về mặt tiếng tăm lẫn tài chính. Cách thức "ăn mừng" của bác Dê cũng thật đặc biệt !!!
    Mình có nhặt được một bài, thấy bảo của bên ttvn bọn mình nhưng không biết ở đâu cả, post lên để anh em cùng đọc:
    Mấy hôm nay vào xem pà con thảo luận thế nào. Nhiều ý kiến quá...thương có, giận có, đùa cợt có.... cả cái bác thuocdangdatat cũng mang luôn chuyện chính trị vào đây nói, cái nick này nghe quen quen...
    Còn em xin cung cấp tin xác thực hầu chuyện các bác. Số là Em ở nhà B3 kim liên, con bé đó ở B2. Chuyện này em biết trước tết. Do 1 bác ở số 7 nói. Con bé đó nghỉ học lâu rồi, nó thuộc dạng mà anh em ta nói là gái đú. Bố mất, mẹ không làm gì cả, mẹ cũng có quá khứ oanh liệt về lầu xanh lắm đấy. Em chẳng biết bác Dũng cho bao tiền nhưng từ sau ngày đó mẹ em ấy mua force, còn em ấy đi atila, mặt vênh thượng, pà con cô bác trong khu tập thể đang đòi nợ nhà nó rầm rầm vì mẹ nó là con nợ khó đòi... Và con bé đó rất hỗn, sau ngày đó em vẫn thấy nó câng câng vậy...hôm kia chúng nó chửi 1 hội thanh niên đang nhìn nó là : "Nhìn cái L** tao à", tụi thanh niên không dám đụng vì nó đang nổi tiếng, nếu lỡ nặng tay thì các chú c.a mắng chết. Còn nếu bình thường chắc là vả vỡ mồm luôn. Hiện tại thì nó lượn suốt ngày, chắc là lên new. Người ta cũng nói nó biết đánh chắn. Riêng khoản này thì em phục nó, vì nó mới 13tuổi 9 tháng. Em thì tận 18 mới biết. Nhà nó bây giờ đang đứng giữa 2 phía, 1 phía muốn dìm, còn fía kia muốn khơi vụ này để chơi bác D. Thông tin không xác thực nữa là con bé đó thích tiền mới chịu như vậy. Bây giờ bà con cô bác ở B2, B3.. tụi em đang ghét nó. Và rất lạ là người ta không ghét em Nga. Em thì không chơi với cái tụi rỗi hơi đó, em đi suốt ngày. Nhưng trong vụ này em Nga làm ơn mắc oán đấy, chẳng qua cũng vì không nghĩ được hậu quả tai hại của nó. Các bác nhà báo cứ nói em Nga là tú bà, con bé đó có gì đâu, nó giới thiệu cho bồ nó nhưng không hiểu biết luật pháp nên mới đi. Pà con ở đây bảo con bé Nga trốn nã mà vẫn béo phì, vô tư thế...
    Trong vụ này thì em thương nhất là chồng em Nga, ở đây báo chí cũng nói linh tinh quá, thằng chồng em đấy là mẫu người mà các em gái nhà ta rất thích đấy, chịu khó kiếm tiền nuôi vợ con, không chơi bời linh tinh, sáng dậy từ 4h đi mua lòng về làm để bán, nó kể 10 năm nay nó như thế rồi. CH lòng lợn tiết canh là do thằng chồng bán chứ con Nga thì bán cái đếck gì.
    Vài dòng cùng các pác, miễn bình luận. Công hay tội thì chắc là có sắp đặt hết rồi.
    @EY
  5. long_nguyen_hoang

    long_nguyen_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Thì đúng thế rồi, Nghe nói còn có quay phim chụp ảnh, nếu là Cu(Qu) Dê(D) nhà ta mà chủ động thì đào đâu ra hình ảnh âm thanh như thế chứ. NHưng gì thì gì cu Dê cũng làm việc này trong tâm trạng sáng suốt chứ có phải bị lừa uống dâm dược (Như trong truyện chưởng ) đâu. Cu Dê quả này đi là cái chắc.....
    Bài này là của bên tathy.com/thanglong .Bác bảo là của ttvnol không khéo họ sang đây kiện bác đó.
  6. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Kiểu đếch gì thì chú Dê nhà ta cũng chết roài .
    Mấy bữa nay suốt ngày ra rả cái title Con yêu râu xanh ở các mặt báo , thấy mờ thương . hé hé
    Nhân Chi Sơ
    Tính Bản Thiện
  7. jbravo

    jbravo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Ồ, không ! Tôi dẫn ra từ ttvnol mà.
    Ngoài topic này nói về vụ của Dũng dê còn một topic khác nữa bên box "Thảo luận", hình như cũng do bác Dia_golden khởi xướng. Số bài tham gia bên đó hơi nhiều ( hai mươi mấy trang ) nên tôi không tìm được.
    Mà này, bác nào có ảnh em Y. ( thuận !? ) post lên một cái. Hề hề, xem ảnh em Nga chọi cũng thấy nhan sắc bình thường.
  8. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Bác Dia-golden quả là nhanh tay nhanh mắt,tạo topic LQD bên thảo luận được anh em ưởng ứng nhiệt tình quá
  9. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay chả có tin gì mới nhỉ,ngày xưa tui ở Kim Liên Trung Tự gần nhà người nổi tiếng thế mà ko biết
  10. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Xâm hại ******** trẻ em - Lương Quốc Dũng nhận tội


    Trong trại tạm giam của Bộ Công an, sau khi được sự động viên, giải thích của cán bộ điều tra, bị can Lương Quốc Dũng (nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban TDTT) cũng đã ý thức được trách nhiệm hình sự của mình trong vụ án này và đã chính thức nhận tội với cơ quan điều tra.
    Bị can Dũng cũng nhận thức rằng việc mình bị cơ quan công an bắt giữ là không oan sai, do vậy dứt khoát không mời luật sư bào chữa tham gia vào tố tụng hình sự trong giai đoạn điều tra. Bị can Dũng còn cho rằng thời điểm này sống trong trại giam còn yên tâm và dễ chịu hơn ở ngoài xã hội vì ở ngoài hằng ngày bị đồng nghiệp và những người xung quanh nhìn mình với con mắt soi mói, cật vấn và thương hại.
    Hiện nay, Cơ quan điều tra vẫn phải tiếp tục làm rõ các chứng cứ khác và lời khai của các nhân chứng để hoàn chỉnh hồ sơ. Ông Dũng bị khởi tố vì tội hiếp dâm trẻ em theo điều 112 Bộ luật Hình sự năm 2000, có nhiều mức hình phạt tùy theo tội danh bị truy tố (có thể từ 7 năm - 20 năm, chung thân hoặc tử hình). Nhưng hiện nay ông Dũng chưa bị truy tố ở khung hình phạt cụ thể nào nên việc bị can từ chối luật sư cũng là điều bình thường (nếu sau này ông Dũng bị truy tố ở khung hình phạt có thể lên tới tử hình thì dù bị can không yêu cầu, tòa án cũng sẽ chỉ định luật sư bào chữa).

    Cơ quan điều tra đang cố gắng hoàn thành kết luận điều tra vụ án này trong vòng 3 tháng để sớm đưa vụ án ra xét xử.

    Bị can Nguyễn Quỳnh Nga (tức Nga "chọi") do tình tiết tự nguyện ra đầu thú và khai nhận tội lỗi, lại đang trong thời gian mang thai, nên hết lệnh tạm giam 2 tháng, có thể Cơ quan điều tra sẽ xem xét (thái độ khai báo của Nga) tới việc cho bị can Nga được phép tại ngoại chờ ngày xét xử.

Chia sẻ trang này