1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu rồi chăng, đâu có dễ như thế!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Estranged, 02/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Estranged

    Estranged Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Yêu rồi chăng, đâu có dễ như thế!

    Tôi tình cờ quen em ở một lớp học dancing. Thoạt đầu, tôi chẳng hề chú ý đến ai cả. Đơn giản là vì tôi đi học chỉ để đi học, chứ không phải để đi tán gái hay bất cứ điều gì khác tương tự. Nhưng rồi tôi đã chú ý đến em. Nụ cười, ánh mắt của em... dường như dành cho tôi. Tôi nói "dường như" là vì tôi không biết được thực sự ng ta nghĩ gì và tưởng bở là bệnh chung của những thằng con trai.
    Từng buổi tập cứ thế diễn ra. Nhưng tôi chưa có nổi một cơ hội để đi cặp cùng em. Một phần là vì giáo viên phân công, một phần là vì tôi không đủ tự tin để mời em, khi mà tôi mới học sơ sơ, còn em thì đã học trước tôi rồi. Khi đi với ng khác, tôi không hề tập trung vào việc mình đi như thế nào, cũng chẳng buồn nhìn xem thái độ của đối tác ra sao. Cứ mặc kệ cho chân bước theo nhạc và theo những gì đã học, còn ko quan tâm lắm đến việc khác. Điều này thì cũng đơn giản như đá bóng thôi.
    Đến một ngày kia, tôi được phân công đi với em. Em hướng dẫn tôi rất tận tình, trong lúc, nhảy, em cười với tôi rất nhiều. Thú thực là lúc này tôi không đủ can đảm để nhìn vào mắt em. Vì mỗi khi nhìn trộm vào đôi mắt đó, tôi quên hết mọi sự xung quanh. Nếu bị em phát hiện ra đang nhìn trộm, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Nhưng rồi, hôm đó em về sớm. Em xin lỗi vì ko tiếp tục nhảy với tôi được nữa. Còn tôi, từ lúc đó, chả thiết nhảy với anyone. HÌnh ảnh của em đã in đậm trong suy nghĩ của tôi. Nhiều lúc, tôi chỉ muốn đến ngay nơi em đang học, để làmgì, chỉ để nhìn một lần cho đỡ nhớ.
    Nhưng tất cả những điều trên có ý nghĩa gì? Chỉ là tình cảm của tôi đối với em mà thôi. Còn về phía em, tôi không dám khẳng định một điều gì cả. Em quá nhỏ so với tôi, tâm hồn em cũng còn ngây thơ trong trắng lắm. Còn tôi, không dám nói là đã từng trải, nhưng cũng ko thể nói là chưa va vấp trong đời. Tôi tự hỏi, liệu đó có phải là tình yêu không? Câu trả lời của mọi ng là gì? Còn tôi, tôi nghĩ rằng đó chưa thể là tình yêu được. Tình yêu phải xuất phát trên một nền tảng cơ sở nào đó chứ ko thể như vậy được. Ko nói chuyện với nhau nhiều, ko biết gì về nhau, cùng lắm chỉ trao đổi bằng ánh mắt. Tôi nghĩ đó chưa là điều kiện cần của tình yêu được. Nhưng những tình cảm của tôi đối với em là hoàn toàn thật, rất thật lòng (có thể bạn nghĩ rằng, thằng nào mà chả thề thốt hứa hẹn thật lòng, với chỉ yêu mình em và tương tự như vậy, nhưng tôi ko hứa hẹn, ko thề thốt gì cả. Tôi sợ khi tôi hứa, tôi thề thì tôi ko làm được. Nên tôi chỉ hứa, chỉ khẳng định những gì mình làm được và đã làm mà thôi). Vậy thì gọi nó là tình gì bây giờ?
    Các bạn thử nghĩ xem liệu có thể có một tình yêu như vậy ko? Và nếu có, tình yêu như thế có lâu bền được ko?

Chia sẻ trang này