1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu rồi chia tay vẫn sướng hơn cô đơn phải không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi DANKOVN21, 12/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Yêu rồi chia tay vẫn sướng hơn cô đơn phải không?

    Tôi cũng ..., lòng cũng nhiều tâm sự với 02 mối tình vắt 02 vai nặng trĩu.

    Lần này tôi yêu một cô, tôi yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu tôi.
    Tôi thấy mối tình này hệt như 02 mối tình trước, chia tay bởi những lý do rất trẻ con ngớ ngẩn (ham chơi game, ham đá bóng ... không quan tâm).

    Tôi thấy bây giờ cũng ..., 03 ngày gặp 01 lần thì được, nhưng cô ta cứ đòi 01 ngày gặp 01 lần, không biết tôi có mắc vào những sai lầm đó không?

    Có phải yêu phát điên, chán phát rồ là tình yêu của bọn tuổi 20?
    Đã đến luóc kiếm 01 em tạm được, sống giật dẹo qua ngày, lễ tết còn có bồ cùng đi chơi?

    Không yêu cũng khổ.
    Yêu cũng khổ.

    Rất chờ ... !!!
  2. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Những người cô đơn chưa hề biết yêu thì chưa chắc bác sướng hơn đâu đấy
  3. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Điều đó là đương nhiên rùi, TRịnh Công Sơn có câu: "Những người mất tình yêu còn hạnh phúc hơn ng chưa bao h được yêu". Hãy tin rằng bạn còn hạnh phúc hơn khối kẻ khác...
  4. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    he he các bác cứ đùa, tớ chả cảm thấy thế. Tớ hiện giờ đang vẫn cực kỳ sung sướng vì cái sự cô đơn của tớ. Tự do tự tại, nhìn mấy đứa bạn yêu, cãi nhau, chia tay, lấy chồng và suốt ngày kể xấu mẹ chồng ... tớ chỉ nghĩ thôi đã thấy rùng mình rồi. Thôi tạm thời cứ tiếp tục tự do đã.
  5. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    " Yêu rồi chia tay vẫn sướng hơn cô đơn phải không ? " Điều này còn tuỳ thuộc vào cách nghĩ, cách cảm nhận của mối người. Còn về bản thân mình, mình không nghĩ thế. ..Sure!
    Đã yêu rồi , xong chia tay, đến bao giờ thì mới quên được hình ảnh người ta ? Kỉ niệm cứ ám ảnh, rồi có lúc lại nhớ, lại nghĩ đến.....như thế thì rất khổ, phải không ?
    Con gái thường hay nhõng nhẽo, muốn thế này, muốn thế nọ, muốn người yêu phải quan tâm, lúc nào cũng kè kè bên nhau....Nhưng mình thì không nghĩ thế. Yêu nhau không nhất thiết là ngày nào cũng phải gặp nhau. Vì mình nghĩ mỗi người đều có một cuộc sống với những lo toan riêng, vì thế không nên đòi hỏi ở nhau quá nhiều. Nhưng cũng không phải vì quá bận rộn mà bạn lại quên đi rằng có người đang mong mình, chỉ cần nhắn một cái tin để họ biết rằng mình dù bận đến mấy nhưng cũng vẫn nhớ đến họ thế là được.
    Đã thực yêu nhau thì phải biết cảm thông chia sẻ cho nhau.
  6. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Bậy nào, bé 20 đây, nhưng bé chưa có dzậy à nha.
    Cực kỳ trong sáng chỉ mỗi tội đa tình như cha nó (Má nói)
  7. matmam

    matmam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    1.613
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, rét rồi không muốn một mình đâu, cô đơn giờ lạnh lẽo lắm. Mình cũng có cái cảm giác yêu là sướng hơn. hô hô !
  8. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi: dù sao Yêu vẫn hay hơn!
    Lúc có người yêu cái khổ chỉ là về thể xác.
    Lúc cô đơn, khổ cả thể xác lẫn tâm hồn.
    Với con trai: khổ thể xác vẫn dễ chịu hơn, khổ tinh thần ... nhăn nhó chán trường lắm.
    Với con gái thì chóng già, tủi thân.
    Yêu đi! Ai cũng thế thôi ấy mà!
  9. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Sai roài, sai roài, sai sạch sẽ hết roài. Có người yêu, rồi sau đó bị đá còn đau khổ gấp tỉ lần với ngồi gặm nhấm nỗi cô đơn trong lòng mình. Ít ra còn có hy vọng có em nào sẽ.. ngu ngu một tí mà .. khóai mình. Còn khi yêu rồi thất tình thì như xuống vực sâu ko có dây bảo hiểm. Ngã xuống cái là khó mà trèo lên lắm. Chưa kể làm xáo trộn cả đống việc xung quanh nữa. Nhiều người thất tình xong + ko quên được hình bóng xa xưa => cô đơn đau khổ cả đời. Xong cuộc đời!!!
    Ai bảo lúc yêu ko khổ tâm hồn, xem người yêu giận hay cãi nhau, hay oánh lộn với người yêu thì có khổ sở không? Còn cô đơn dĩ nhiên là tâm hồn có khổ rồi. Còn thể xác thì khổ cái gì? Thử cho ý kiến rõ hơn đi bạn ạ.
    Chữ kí của bạn lại làm so_0 nhớ đến lời chọc ghẹo của một cô bé nào đấy, nhưng 4 việc của bạn chả có gì khó cả. Hai điều đầu tiên muốn làm dễ như trở bàn tay, nếu có sự hổ trợ của phương tiện và người khác. Nhưng mà chả ai muốn làm cả đâu. Đếm lá cây rừng á, cứ thế này, rừng trồng thì mọc chậm như rùa, mà chặt rừng và đốt rừng, cháy rừng luôn có thía thì chả biết bao lâu sau có còn có lá cây cho bạn thấy ko nữa mà đếm... Hai việc sau, như cua gái, cứ học bác Quaker --> okie hết. Còn đi làm đúng giờ là chuyện nhỏ thoai. Cứ qua Nhật sống và làm việc đảm bảo pác quen ngay. Hị hị, bác đùa vui phêt nhở.
    Cô đơn và yêu cái nào tốt hơn cái nào? Mỗi người mỗi thấy, tôi thấy thế thật. Hồi chiều chat với một cô bé, nghe bảo đi đâu cũng người nhà kèm cặp và ko bao giờ về nhà sau 9 giờ tối, tôi hỏi thế sao có và đi chơi với bạn trai được, cô bé trả lời ko thích có bạn trai!!! Cũng là ý kiến trả lời của một thành viên trong diễn đàn đấy. Post để các bạn tham khảo thêm.
  10. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì đc vui buồn hạnh phúc, đc ghen đc tức, đc có nhiều cảm xúc lắm và còn đc đau nữa chứ, đau tim...

Chia sẻ trang này