1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu rồi là xa ở nơi đâu anh xin được yêu...

Chủ đề trong 'Huế' bởi yeuanhkhongbe, 03/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeuanhkhongbe

    yeuanhkhongbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Yêu rồi là xa ở nơi đâu anh xin được yêu...


    cuộc đời khi có cho không, rồi khi túng thiếu hỏi người có đòi được không???
    Tình yêu là vậy đó các bạn à, yêu rồi xa, xa rồi lại đi tìm một mối tình đơn phương khác. một mối tình chắt chiu từng tình cảm một mà ai cũng cảm tưởng như mình đang yêu một mối tình mà có 2 tâm hồn khác nhau yêu nhau vây. còn nhiều nữa.
    Xin mời các bạn vào đây rồi cùng chúng mình tham gia hội nghị bàn tròn nhe...
  2. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng là bạn muốn bà về gì? Tình iu thì có lẽ Box Huế đã nói wa nhiều rùi!!! Nói thế U hông buồn chứ!!!
  3. tinhemladaiduong

    tinhemladaiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Trùi,biết thế thì đừng co yêu,hic.yêu la khổ trong lòng nhiều nhiều
  4. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    ....Yêu dù là xa ở nơi đâu anh xin được yêu
    Xa dù thật xa nếu đôi ta yêu nhau thật sâu
    Muốn nghìn trùng ko xa cách nhau mình cùng yêu nhau mãi
    Hỡi em vì TY anh sẽ....​
    Nói thì dễ, hát còn dễ hơn..còn có làm được điều đó ko thì chẳng có ai bản lĩnh cả.
    Hình như đã từng hát bài này cho mình nghe thì phải...
  5. mononoke

    mononoke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Yêu thật lòng, để rồi xa thật buồn
    Đã có một người khi yêu rồi lại xa đã nói như vậy
    Phải chăng khi yêu ai cũng buồn?
    Phải chăng khi xa ai cũng buồn?
    Vậy sao khi yêu ai cũng nói vui, nói hạnh phúc, nói cuộc đời chẳng còn gì đẹp hơn?
    Để rồi khi chia tay, người ta như rơi vào vong xoáy của tuyệt vọng, của cô đơn, của nhứng suy nghĩ tưởng chừng như ùa tới trong mình...
    Nhưng...sự thật thật phủ phàng khi người nói là buồn khi chia tay để rồi lại tìm thấy một nửa kia thay thế ngay tức khắc là sao?
    Để rồi cho một người phải cô đơn thầm nói một câu:"yêu rồi là xa ở nới đâu em xin được yêu"
  6. betran88

    betran88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    yêu dù là xa ở nơi đâu anh xin được yêu ?? có thật là tình yêu ko khoảng cách hay ko ?? mỗi người một nơi thì thật sự khó giữ được tình yêu của mình lắm .,nhớ cho nhiều , yêu cho nhiều mà cũng chẳng biết làm gì , người ây đâu có bên cạnh mình ... thôi thì tình yêu xa như vậy thà rằng mình chia tay thì hơn.. nói thì dễ nhưng khó ai làm được lắm , đơn giản vì tình yêu họ dành cho người ấy wá nhiiều , dù đau khổ mà vẫn cố yêu ., cứ yêu dù người ấy ko bên cạnh mình nhưng vẫn tin , vẵn ảo mộng 1 tình yêu như có ng ta bên cạnh mình !! bé đang nằ trong trường hợp này , theo mọi người có nên chia tay hay ko , người ấy rât thương bé , nhưng bé sợ là mình ko đủ kiên nhẫn để chờ người ấy , cho bé ý kiến nghen!!
  7. yeuanhkhongbe

    yeuanhkhongbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Vâng
    Vâng, tình yêu là vậy đó các bạn à. yêu rồi là xa rồi yêu lại, nói nhiều nói dai thành nói dại. tình yêu là sự khủng khiếp đối với người bắt đầu yêu và là niềm tin cho người chắp quay về cõi vĩnh hằng, là sự thù địch của sự chia tay và là vòng tay âu yếm của các đôi tình nhân đang chuẩn bị bước vào mối tình. Mối tình đơn phương là thế, tình yêu cũng chỉ đẹp hơn nó một ít, nhưng mà một ít nói thế thôi chứ nó là tất cả để cả 2 quyến luyến nhau, cả 2 tâm hồn, cả 2 trái tim đồng cảm quyện vào nhau để tạo thành sự " endlees love"...
  8. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    hic hic, không ngờ trong box mình có tới 2 bé lại yêu dữ như thế, hic hic còn nhỏ mà yêu ghê thiết, hic hic mình thì mới chỉ yêu đơn phương người ta, mà chưa có kết quả gì cả hic hic, cho nên không biết tình yêu của một mối tình khi người ta chấp nhận mình nó như thế nào
  9. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    heheh,giờ mình cũng yêu 1 người! thích thật nhở! đúng là xa thật,nhưng dù sao trong 1 năm tới cũng dễ gặp hơn ở Huế!
  10. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Xa nhau quá, ít có điều kiện để gặp nhau thì đừng nên yêu chi cho khổNhưng có lẽ điều này cũng không đúng lắm, vì người ta bảo, khi yêu thì không kể khoảng cách thế nào, quan trọng la họ thật lòng yêu nhau không

Chia sẻ trang này