1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu rồi là xa ở nơi đâu anh xin được yêu...

Chủ đề trong 'Huế' bởi yeuanhkhongbe, 03/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước anh hay hát cho em nghe bài này, em bảo là anh bị điên, tự nhiên ngồi lảm nhảm ko được cái chi hết...Anh ko nói gì mà chỉ nhìn em cười, nụ cười nham nhở thật, em đại ghét cái kiểu cười đó của anh nhưng ko làm gì được....ai cũng bảo anh hát hay, còn em thì luôn luôn hét chê cái này đến cái nọ..chỉ thích làm anh mất hứng, thất vọng vì những lúc đó nhìn anh ngáo , dễ thương cực kỳ..ko hiểu sao em chỉ thích nhìn anh những lúc anh buồn hơn là những khi anh cười nói vui vẻ bởi vì...em biết anh ko là gì của em và mãi mãi sẽ là như thế nên em muốn anh chỉ được vui và hạnh phúc khi ở bên một người con gái khác, còn em chỉ cần những kí ức buồn về anh là được.Mỗi người mỗi con đường, mỗi chí hướng, chẳng bao giờ được gặp nhau, mọi người ai cũng biết điều đó, cả anh và em cũng vậy, đúng ko? nên cả 2 chúng ta ko dám mơ ước xa xôi, ko dám làm những điều mình muốn . Điều đó thật khó chịu nhưng chấp nhận.Thời gian lúc anh sắp đi, anh có biết em thất vọng về anh nhiều lắm ko?uhm, anh ko biết, và anh cũng chẳng bao giờ biết, chỉ có những người bạn thân xung quanh là hiểu , ví anh là một người vô tâm, lạnh lùng lắm mà.Anh hay bảo em là một kẻ lạnh lùng sát thủ nhưng thực sự kẻ đó chính là anh, và em đã thua anh cái đó, ko hiểu sao em lại như thế, may mà lý trí của em hơi bị chuẩn nên ko làm gì phải hối hận cả.Dù anh là con người như thế nào đi nữa, em vẫn tôn trọng anh, và luôn nhớ về anh như một người bạn. Hôm nay nhận được tin nhắn của anh em vui lắm, vì anh trách em, giận em, hì, bảo em vô tình, quên cả bạn bè anh em, quên cả anh luôn..UHm, em chẳng quên ai cả đâu anh ah, mọi người luôn ở trong em, em luôn nhớ họ mặc dù ko gặp được họ.Riêng anh, em cũng đang cố quên, và chính sự cố quên đó làm em day dứt, buồn chán, và nhớ nhiều, nhưng anh đâu có biết. Em đang cố gắng anh ah, em biết em sẽ làm được, bây giờ em có thể làm cho anh buồn nhưng sau này khi gặp lại( chắc chắn sẽ đến ngày đó), cả anh và em sẽ được vui vẻ, em hi vọng thế.Anh cứ đợi em đi, em ko bao giờ thất hứa, em đã nói là làm,nhưng em ko biết thời gian là bao lâu.Anh cứ tin em..bây giờ em quyết định gửi lại bài này cho anh nghe nè, để anh có thể thất anh hát dở tồi tệ đến mức nào...Ko biết ở SG anh sống ra sao khi anh lại ghét nó, ghét cái đất SG làm mọi người luôn thay đổi, thôi anh ah, cố gắng lên, rồi anh sẽ được về, về chốn NT bình yên của anh, em tin anh sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc,em luôn mong như thế..
  2. tinhemladaiduong

    tinhemladaiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hic hictội nghiệp
  3. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    hic hic lâu rồi mới thấy chị Linh post bài cảm động vậy đó.
  4. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    không ngờ là mẹ tui cũng đã từng như vậy cơ đấy, như phim HQ ấy, cảm động quá đi hí
  5. yeuanhkhongbe

    yeuanhkhongbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Cô rockdream21 a! tội nghiệp cho cô quá nhỉ. Em thì chắc cũng giống như cô quá à. Em chưa đọc kỹ bài của cô vì nó dài quá, vả lại văn chương em chỉ có 3,4 ( nhưng nó bị ngược) thì làm sao mà hiểu nổi cô nhỉ? nhưng mà dù sao bài của cô cũng góp thêm cho chủ đề của em thêm sôi động, thanks!!!
  6. yeuanhkhongbe

    yeuanhkhongbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    "Ở bên người ấy em sẽ không buồn đau
    Ở bên cạnh tôi em sẽ không được chi...
    Ở bên người ấy xin đừng nhớ đến tôi,
     Ở bên cạnh tôi xin đừng làm khổ tôi"[​IMG].
    ...người ấy và chính tôi trong cuộc tình chúng ta....em phải nhận ra một người thôi....em hãy chọn đi...
    Một tình yêu đã vừa xa, khi bao ngày qua, tôi đã nhận ra em không còn yêu tôi. một tình yêu vừa trao, tôi cảm thấy tôi cô đơn, cô đơn đến tột cùng, đến vô tận bở vì không thể yêu được em, và cũng bởi vì khôngcó em trong cuộc đời anh, một mãnh riêng góc trời nhỏ bé như .
    giọt lệ hoen cay bờ my, ai mong đợi chi, con tim ai cũng sẽ một lần đổi thay. Kể từ nay em sẽ là em, và tôi cũng sẽ là tôi. cả hai cũng chẳng còn liên quan gì nhau cả, vì cuộc tình chúng ta bị nhiều cách trở nhiều lắm em à. Bởi vì sao, bởi vì: em không yêu tôi... một lý do đơn giản vậy thôi, nhưng nó cũng làm cho biết bao trái tim đau khổ.... 
    Anh đành quay gót đi trong lặng lẽ, chỉ có giọt nước mắt âm thầm theo anh mà thôi, bởi vì em chỉ luôn nghĩ về người ấy. Anh chỉ có một diều anh hy vọng, hy vọng em được hạnh phúc bên người yêu mới, người đó sẽ mang lại cho em tất cả những gì mà anh không thể mang lại cho em trong những tháng ngày mình yêu nhau. và người ấy sẽ mang lại cho em hạnh phúc, một tình yêu chân chính chứ không phải thật thà và si tình như tôi.   
     
  7. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bà chị có khác!!! Viết hay lắm, làm thèng em đọc chăm chú wên cả về luôn đó!!!!! Lâu nay cứ thấy bà chị post "lung tung" nhưng hông ngờ lại viết 1 bài hay đến thế, hihihi!!!!
  8. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    hehe,người ta là cô gáio rùi đó mà! chà,hồi trước làm học sinh,ko nghĩ mấy cô thực tập cũng...nhốn nháo thế này đâu!
    về thư tình thì trước giờ thích nhất bức thư thằng bạn gửi cho bồ nó,mà nó cứ đọc lui đọc tới hoài cho tui nghe...có vẻ tâm đắc lắm nhưng cuối cùng thì thư đó ko bao giờ gửi!
    bức thư dài 2 trang nhưng nhớ có tí xíu à...
    Huế,tháng ngày buồn
    Gửi người Tuấn luôn thương yêu,Minh
    .........................................................................................................................................................................................................................................Dẫu biết rằng ko ai yêu Minh bằng Tuấn,dẫu biết rằng ko ai yêu Tuấn bằng Minh,nhưng cuộc đời là thế Minh à,nó luôn cướp đi những gì mà mình yêu quý nhất.Nhưng Tuấn ko hề muốn thế!!! Minh ơi,sắp tới Tuấn sẽ đi Nha Trang học sĩ quan,có lẽ phải 4 năm nữa mới về lại xứ Huế này,nơi có nhiều kỉ niệm đẹp giữa Minh và Tuấn,hi vọng đến lúc đó Tuấn sẽ được nghe lại văng vẳng bên tai 1 tiếng nói thân quen ngày nào "Minh yêu Tuấn"....
    ời,dài ơi là dài,nhớ sơ sơ rứa...
  9. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    tặng rockdream bài này nè! cũng được đấy!
    http://www.laidaynguoiyeu.kiss.to/
  10. tinhemladaiduong

    tinhemladaiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim
    Tình yêu là những vết roi bầm tím
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai
    Tình yêu là chết cho nhau muôn đời
    Dễ sợ quá,thấy thế này thì ai mà yêu
    Không yêu thì buồn, mà yêu thì vừa buồn vừa đau khổ,hic hic

Chia sẻ trang này