1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu Sài Gòn.....!!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi muadongxua, 18/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Yêu Sài Gòn.....!!!

    Chiều nay, con đường Lê Duẩn đầy những cánh hoa dầu xoay tít trong gió. Ta chạy xe, tự nhiên giơ tay hứng. Một phút lãng mạn bất chợt. Sài Gòn có những lúc đáng yêu lạ. Yêu con đường đầy lá me bay. Yêu những cơn mưa bất chợt. Yêu những cái nắng sáng nhẹ nhàng. Và yêu cả một góc đường. Góc đường gắn bó với ta một quãng thời gian trong quá khứ, trong hiện tại và biết đâu trong cả tương lai.

    Tự nhiên ta trở thành người chung thuỷ. Chung thuỷ với con đường Đinh Tiên Hoàng quen thuộc. Hy vọng sẽ không có gì khiến cho ta phải thay đổi.

    Một người bạn thân từ Thụy Điển nhắn về: "Sài Gòn không chỉ có nắng và bụi đâu Giang. Sài Gòn còn có nhiều thứ đáng yêu và đáng nhớ lắm".

    Tự nhiên, ta thấy bạn nói đúng.
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn chiều nay mưa. Đi trong mưa ướt mem mà vẫn thấy thú vị.
    Sài Gòn mấy hôm nay đã ít nắng gay gắt hơn, Sài Gòn chuyển mùa.
    Buổi tối chạy xe lang thang ngoài đường, nhìn ngắm mọi người tấp nập qua lại, mỗi người một kiểu cách khác nhau. Hay!
    Tấp vào một xe cá viên chiên ven đường. Vừa dựng xe vừa ngồi ăn. Vậy thôi mà thấy vui.
    Góc đường Phạm Ngọc Thạch gần Hồ Con Rùa, có một xe bắp nướng, ngồi ăn ngay trên bậc thang hành lang một ngôi nhà. Ngộ nghĩnh. Bắp nướng nhưng ta thích gọi là ngô nướng hơn. Vì bắt chước cách gọi của một người ngày xưa.
    Sài Gòn đã đón bao người đến và cũng tiễn bao người đi xa. Những người con xa xứ, có bao giờ nhớ về Sài Gòn không? Và cả Hai nữa, Hai có nhớ về Sài Gòn không?
    Sài Gòn của ta! Đáng yêu lạ
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu Sài Gòn vì tôi sinh ra ở SG, và những kỷ niệm của tôi gắn liền với thành phố lớn nhất nước này, thành phố đầy khói bụi và ồn ào gần như suốt ngày đêm.
    Tôi yêu SG qua những nụ cười trên những gương mặt tôi gặp hàng ngày. Tính cách người SG là vậy đó, hay cười, ít giận và mau quên! Mỗi sáng thức dậy, khi dắt xe đi làm, tôi lại mong ước nhìn những gương mặt như mỗi đóa hoa hồng, với nụ cười nhỏ nhẹ trên môi.
    ...Khi mỗi gương mặt là một hoa hồng
    Ta mải mê nhìn dù quen hay lạ...

    Đúng đấy! SG là thành phố tất bật và luôn chuyển động. Cái nhịp sống hối hả đó làm cho người ta dễ bị căng thẳng và dần quên đi một nụ cười. Khi dừng lại ở đèn đỏ, bỗng nhìn qua và thấy một gương mặt xa lạ, với cái miệng cười nhỏ nhẹ, hay toe toét, thì bỗng nhiên bao nhiêu mệt nhọc cũng tan đi đâu mất. Ta bỗng thấy yêu đời hơn vì trên đời đâu chỉ có những lo toan và mệt nhọc.
    Tôi yêu SG, và một trong những lý do là vì tôi yêu những gương mặt với những nụ cười như những đóa hoa hồng...
    Và cả nụ cười của em nữa, người Sài Gòn tôi yêu!
  4. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đi xa Sài Gòn, khi mà cái không gian tấp nập không còn nữa, đường xá bắt đầu thưa người, bổng dưng thấy nhớ Sài Gòn. Nhớ những cơn mưa chợt đến chợt đi.
    Yêu lắm không gian náo nhiệt quen thuộc của Sài Gòn.
    Hôm qua, khi chạy xe trên đường, mình chạy xe chậm lại nhường đường cho một người nước ngoài bị tàn tật ngồi trên xe lăn qua đường. Ông ấy gật đầu nói thank you. Tự nhiên thấy hình như mình cũng là một người Sài Gòn đáng yêu.
  5. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    "Này, cô em ơi! Cô em tên gì?"
    "Em tên... "Cột đèn" ạ! Thế anh tên gì?"
    "Anh cũng tên "Cột đèn"! Đứng một mình cũng buồn, anh và em nói chuyện nhé!"...

    Đó là một trong những câu chuyện mà tôi và anh đã tưởng tượng ra khi đi dạo phố; nhìn những cột đèn đường tỏa sáng lặng lẽ, lung linh. "Yêu Sài Gòn" chính là tình yêu của tôi dành cho những cột đèn đường.
    Mỗi ngày, "họ" chờ đợi... chờ đợi đến khi "anh" mặt trời nhường chỗ cho "chị" mặt trăng thì "họ" tỏa sáng! Nhìn "họ" - tôi cảm thấy ấm áp hơn, vui hơn...! Tôi nghĩ cảm giác tôi có được ấy là do bầu trời ít sao, trăng mờ (có khi còn không trăng, không sao) của Sài Gòn được "họ" góp chút ánh vàng lung linh làm cho bầu trời đêm thêm lấp lánh. Đêm thành phố sẽ đẹp hơn rất nhiều. Những cơn mưa đêm tầm tã trong mùa mưa cũng không thể làm "họ" mất đi vẻ đẹp vốn có - cả khi "họ" không thể tỏa ánh sáng vì sự cố... Ừm! Cho nên, bạn đừng thắc mắc khi thấy tôi cứ ngắm mãi? cột đèn đường!
  6. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Các gà ơi, hãy nói cho gà hoavannotrenduongquehuong này biết đi Sài Gòn của chúng tao dạo này như thế nào. Có mưa không hay vẫn náng chói chang vậy? Có gà nào ở quận Bình Thạnh không? Cách đây một năm tôi ở đó đấy, gần chợ Bà Chiểu nhưng lâu rồi tôi không được lượn xe khắp phố phường nữa rồi. Hôm kia đạp xe đi trên con đường quê sao mà giống đoạn đường từ khu công nghiệp Tân Tạo đi về Long An đến lạ kỳ làm mình nhớ Sài Gòn da diết. Bao giờ ta lại về thăm quê đây nhỉ, ngày ấy còn xa lắm không?
  7. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn đã bước vào mùa mưa rồi bạn ạ. Nhưng khi nắng thì vẫn nắng chói chang. Mình không ở Bình Thạnh nhưng cũng thuộc Bình Thạnh, hơi khó hiểu phải không bạn?
    Được chạy xe vòng quanh thành phố cũng rất thú vị mình nghĩ thế?
    Mong rằng những kỷ niệm về Sài Gòn sẽ mãi mãi đẹp. Yêu thành phố cũng nhiều lắm vì nơi đây anh đã từng sống một quãng thời gian.
  8. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn chiều nay nhộn nhịp lạ. Hình như bất kỳ ngày lễ nào người Sài Gòn cũng ăn mừng thì phải? Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi cũng là một dịp để người Sài Gòn ăn mừng.
    Đi ngoài đường từ cơ quan về nhà, người lớn chở con nít đi chơi. Yêu Sài Gòn nhiều quá
  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua Sài Gòn không mưa. Mấy hôm trước mong trời không mưa thì trời mưa, làm cho mình đi thu phóng sự bị ướt nhem. Nhiều khi bực mình với cái thời tiết đỏng đảnh của Sài Gòn.
    Chẳng biết bây giờ Hà Nội đã quen với thời tiết ở Sài Gòn chưa?
  10. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đừng hỏi tại sao Sài Gòn lại đáng yêu. Có những buổi chiều trời lãng đãng những chiếc lá vàng bay, thả bộ dọc con đường mà mình yêu thích, nghĩ về anh.
    Ai cũng nói rằng Sài Gòn ngày càng ô nhiễm vì khói bụi. Đồng ý. Không phủ nhận. Nhưng vẫn là một nơi đầy kỷ niệm và với anh, có lẽ cũng đẹp.
    Dạo này phải đi học cả hai buổi sáng, chiều. Thầy cô dễ thương, nhiệt tình đến từ một đất nước xa tận châu Âu, nhưng mệt quá nên học cũng hổng hiểu gì hết.
    Thèm đi về thành phố biển của mình quá. Để xa anh hơn và để không nghĩ về anh nữa.

Chia sẻ trang này