1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu Sài Gòn.....!!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi muadongxua, 18/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nhớ SG nhiều lắm
    ..........nhớ người thân, bạn bè, góc phố, con đường,...
    nhớ nhiều lắm
  2. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Có những khi trốn khói bụi Sài Gòn để chạy về một vùng quê yên tĩnh, tìm kiếm một không gian thoáng đãng hơn, dễ chịu hơn. Thế nhưng sau đó lại thấy nhớ Sài Gòn kinh khủng, nhớ cái nắng gay gắt nhưng thân quen. Và nhớ cả ........
  3. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay, chạy xe trên đường, tự nhiên trời làm ào một cái, ướt nhẹp luôn. Rồi sau đó lại nắng lên. Đúng là Sài Gòn, trời chợt mưa rồi chợt nắng. Thật đặc biệt
  4. nguyentrongtien

    nguyentrongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn ơi Sài Gòn sao SG lại nhiều thứ "rác rưởi " đến thế , trong cả nước có 3 triệu trang web đen thì trong đó 2/3 là của SG rồi , rồi virus , spyware v..v.. Nếu SG không có những thứ rác này chắc ta thất nghiệp và chết đói quá . Nhưng không sao nếu thất nghiệp để mọi máy tính yên ổn thì tôi vẫn rất vui . Cũng giống như công an chữa cháy mà chạy sô như ca sĩ chắc không ai dám yêu Sài Gòn này rồi .
  5. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này vui tính thiệt.
    Nếu đồng chí phân tích lại thì sẽ khác ngay :
    Hiện tại có 1800 trang web đen bằng tiếng Việt. Trong đó, có 730 trang web do việt kiều, sinh viên du học thiết lập, đa số tập trung ở USA. Có 500 trang web có nguồn gốc của sài gòn.
    Còn lại thì rải rác ở khắp nơi .
    Mà đời sống của mấy trang web bé tí tẹo kia cũng ko lâu đâu, vì đâu có ai vào xem.
    Nhưng dù sao cũng hay, khỏi mắc công bị bệnh
    Còn virus,spyware toàn chương trình, code của nước ngoài ko đấy. Dân mình toàn ép với ghép vào ko ah.
    Dù sao, hàng ngoại vẫn được ưa chuộng hơn hàng nội.
  6. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn sáng nay đi làm không phải đội nón, không phải đeo găng tay, cũng không phải bịt khẩu trang kín mặt. Ta có thể ung dung lái xe, khoát thêm một cái áo lạnh (vì ta đang ốm mà) và vi vu đến cơ quan. Có thể trưa nay, Sài Gòn sẽ nắng lên nhưng trời cứ mát được lúc nào thì tranh thủ tận hưởng lúc ấy vậy.
    Yêu Sài Gòn lắm, yêu những sáng có mưa lất phất thế này. Chạy trên con đường Lê Duẩn, hứng những hạt mưa còn sót lại trên lá cây rơi xuống, thấy lòng thanh thản lạ. Yêu Sài Gòn, yêu cả con đường Lê Duẩn mà hình như anh cũng yêu
  7. oceanman

    oceanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    "Nè cô em "cột đèn" ơi, tụi mình làm quen nghe! Cô đừng nghĩ tụi tui buồn nghen, thật ra tụi tui đang trò chuyện và tâm sự đấy. Thôi, chúc cô đi dạo mát với anh trai cô vui vẻ nhé!"
    Tới đó thì chắc cô em Phoenix đã biết tui là ai rồi đúng không? Nhưng mà suỵt! Đừng nói cho ai biết hết đấy. Hãy để nó là bí mật của 2 chúng ta thôi nhé!
    Cái lần đi dạo vòng quanh SG hóng mát sau 1 chầu Trà Sen ây là 1 kỷ niệm khá hay ho của 2 chúng ta "ấy" nhỉ? Tui cũng không biết là tại sao hôm ấy tui lại có thể cùng cô tưởng tượng ra 1 đống thứ như thế? Nhưng nhờ thế mà tui lại thêm yêu Sài Gòn, yêu nơi mà nhiều người đang yêu, và cũng vì cái cách cô yêu SG nữa đó. Nó lạ và hay hay nữa, đúng không cô?
  8. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi làm chạy xe một vòng ra con đường Lê Duẩn xinh đẹp, ngửi thấy mùi nhựa cây, bổng dưng thấy cuộc sống ở Sài Gòn đáng yêu biết mấy.
    Có người nói sẽ lại ra đi vì Sài Gòn có gì đâu mà nhớ. Đúng rồi. Anh sắp về Sài Gòn vậy mà anh nói là Sài Gòn không có gì để nhớ không có gì để yêu vậy anh về làm gì? Ừ ! Thì cứ đi tiếp đi. Cái bằng tiến sĩ ở Hàn Quốc cũng bệ phóng để Hai đi tiếp sang các nước khác đấy.
    Sài Gòn vẫn đáng yêu đến lạ lùng, mỗi buổi sáng, mỗi buổi trưa và mỗi buổi chiều.

Chia sẻ trang này