1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu sớm

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi penicylline, 04/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Ông thì ko những 60 chưa dậy thì mà chắc 61 tuổi cũng thế cả thui , ngotau ah
    L&nbsp;ID : anh_tannhan_lam&nbsp;&nbsp; J</S
  2. absurb_vn

    absurb_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì lúc nào mà chả được sao mà cứ phải rắc rối thế nhờ.....
    Vortex_space.............
    Killing u..killing me..today is a good day to die.....
  3. anh_luon_nho_em

    anh_luon_nho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Anh luon nho' em,nguoi yeu oi !
  4. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Yêu là một chủ đề muôn thưở, thế mà vẫn đong người buôn nhờ. Cho em tham gia với.
    Xem nào, hình như first love của em là hùi lớp 5 thì fải, như thế có quá sớm ko mọi ngườiEm thấy như thế còn muộn ấy. Đọc trên báo HHT mục "Ấu thơ trong tôi là..." thấy có nhìu love story từ hồi lớp mầm, chồi lắm. Em như thế là vẫn còn ngoan chán, nhờ.
    [marquee]Giáo đường khuya từng hồi chuông đổĐiệu ngân nga trong tiếng kinh cầuChắp hai tay tôi thì thầm lạy Chúa"Noel nào con mới hết cô đơn???"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Amen!!![/marquee]
    &nbsp;
    &nbsp;
  5. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    yêu từ hồi lớp màm , lớp chồi thì ăn thua gi? người ta hứa hôn từ trong bụng mẹ ấy chứ!!!!!

    Blue Libra
  6. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Ôi xời thế được hứa hôn thời ông bà thì sao?
    Em yêu anh đến nay chừng quá thể...Ngọn lửa tình thiếu dầu cũng tàn thôi.....Ko muốn anh fải bận lòng thêm nữa....Để hồn anh còn gợn bóng cô nào....
    &nbsp;
    &nbsp;
  7. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    yêu?một khái niệm muôn thủa và hợm hĩnh...
    làm sao sống được mà không yêu,
    không nhớ không thương một kẻ nào?
    nhưng nếu như bạn yêu rồi bạn sẽ thấy đôi khi cuộc sống không nhất thiết phải có tình yêu mới sống được mà thậm chí là quá lãng xẹt khi nhắc tới tình yêu.
    Nhưng cứ thử nghĩ như thế đi,bạn lại sẽ cảm thấy thèm yêu như thèm một thứ rượu mạnh trong khi bạn đang ở trạng thái .... e hèm nói như thế nào nhỉ....ờ bất cần đời....khi bạn không có chỗ để dựa dẫm không có ai quanh bạn....đại loại thế
    nói chung tình yêu cũng như một loại hàng hoá vậy,khi anh đã thừa mứa tình yêu,tình yêu trong anh đã được thoả mãn thì anh cảm thấy không cần nó,TY lúc đó không còn là một mặt hàng xa xỉ mà anh nâng niu nữa....anh có thể đáp nó đi một cách không thương tiếc để rồi đến một lúc nào đó anh cảm thấy thiếu vắng 1 cái gì đó...anh không thể biết được,lúc nào anh cũng ngồi bất động mà không biết mình cần gì....đó là trạng thái seven love....và rồi khi anh nhận ra là anh đang thiếu tình yêu,thiếu 1 người nào đó để anh chia sẻ niềm vui,1 người để cùng anh tận hưởng những khoái lạc,đam mê ,1 người để thoả mãn sự khát khao tình yêu trong anh....và rồi anh lại yêu ,yêu nồng nàn,mãnh liệt như người ta vẵn hết cỡ 1 chiếc máy bơm vào một cái bể nước cho tới khi nước trong đó tràn trề...và rồi anh lại chán .....thế đó....cho nên chẳng ai dám chắc chắn tình yêu của mình,tình yêu không thể không thay đổi,tình yêu không phải là một thứ gì đó bất biến.....tình yêu cũng chỉ như 1 thứ mặt hàng đáp ứng nhu cầu của anh mà thôi.....Và khi người ta ca tụng tình yêu,người ta hát lên những bài hát về tình yêu vĩnh cửu thì đó đơn giản chỉ là người ta đang cần,cần mãnh liệt một tình yêu....
    còn khi anh hiểu ra tất cả,khi anh cảm thấy cuộc sống sẽ dễ chịu hơn khi anh không dính vào tinh yêu như anh không dính tới ma tuý thì anh có thể nói những lời nói báng bổ nhất vào tình yêu....tình yêu rốt cục chỉ là 1 thứ mặt hàng sa xỉ phẩm
    a secret makes woman woman
    tôi không phải là người kiên nhẫn để có thể nhặt những mảnh vỡ ghép nó lại rồi suốt ngày phải nhìn thấy những nét vỡ,cái gì đã vỡ là đã vỡ
  8. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    =&gt; Tức là có thể mua được
  9. numpad0

    numpad0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Khi nào cảm thấy biết yêu là được.
    Dành 1 phút để nói câu "anh yêu em",Dành 1 tiếng để giải thích tại sao anh yêu em,Và cuối cùng dành cả đời để chứng minh điều đó
  10. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    điên à,làm sao mà có thể mua được tình yêu chứ?
    anh yêu hay không là chuyện của anh chứ......liên quan gì đến người nào nữa đâu ?anh yêu thì trong lòng anh chứ,có ai bán tình yêu cho anh đâu để mà anh mua.....anh yêu ,nhưng mà người ta yêu anh lại là chuyện khác,hiểu không?
    a secret makes woman woman
    tôi không phải là người kiên nhẫn để có thể nhặt những mảnh vỡ ghép nó lại rồi suốt ngày phải nhìn thấy những nét vỡ,cái gì đã vỡ là đã vỡ

Chia sẻ trang này