1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU SỚM .....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Y_Not, 20/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    YÊU SỚM .....

    .. hic hic tớ vừa đọc vài bài báo xem thống kê thì dạo naytỳ lệ yêu sớm cao quá, hic hic các em cấp 2 mà đã yêu rồi, choáng thật, hồi xưa đến cấp 3 mình cũng chỉ dám cầm tay, tình yêu cũng chỉ là trên chiếc xe đạp, mà ôm nhau còn ít, cũng chỉ vòng tay ra và cầm tay là happy lắm rồi , tình cảm đó có nguy hiểm không, có cần ngăn chặn không?? câu trả lời là có nguy hiểm nhưng không nên ngăn chặn vì không thể
  2. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    hic hic hic yêu sớm : là hoa xin hãy khoan là trái
    .... các sai lầm ở tình yêu tuổi học trò:
    Yêu theo cảm tính
    Yêu theo phong trào
    Yêu để sống thử.
    Vì vậy mọi người cần suy nghĩ cho kỹ khi yêu (he he he cái này nói lúc nào cũng dễ )
  3. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với đồng chí Y_NOT, bây h early love rate quá cao, đúng là hồi xưa thế hệ già như chúng ta, nếu có thích thì chỉ cùng lắm là dám cầm tay hay đại loại là nhìn nhau 2-3 năm ngoài nụ cười ra là nothing.thế mà bi h chẹp chẹp thay đổi hẳn...phải chăng vì phong tục của người phương đông chúng ta thời xưa là phong kiến và khá cổ hủ nên bị kìm nén rồi khi du nhập các phong tục phương tây không có sự chọn lọc mà hoà tan hoàn toàn???
    Theo tôi, tuổi học trò không và hoàn toàn không nên nghĩ chuyện yêu vì 4 thứ sau:
    1. còn chưa thực sự trưởng thành
    2. còn phụ thuộc gia đình, yêu làm chi?
    3. yêu rồi thì còn học hành gì nữa?nhất là còn kiểu yêu để "live to test" nữa chứ?đó phải chăng là vấn nạn thời nay???
    4. đã là yêu cảm tính và phong trào ==> not real love rồi...thế không gọi là yêu được...
    Nói tóm lại là không nên, hoặc nếu có thì chỉ dừng lại ở mức độ trên bạn bè một chút rồi cùng giúp đỡ nhau mà học tập.
    vài lài góp ý...mạn phép cùng gia chủ...khà khà
    Cheers
    man_bat_tu
  4. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    bọn trẻ con í, nếu mà hỏi về tình yêu của các bé, các bé ấy sẽ nói là đó là tình yêu đích thực, chín chắn ...chẳng ai nhận là tình cảm nhăng nhít của tuổi mới lớn cả ...
    đến khi già rùi thì mới "sao hồi đấy mình hâm thế nhỉ "
    yêu sớm quá thì chắc gì đã là yêu thật sự...
    thôi cứ để cho các bé thích yêu thích ai cũng được , miễn là đừng làm dại là được rùi
  5. BePhuong

    BePhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    tớ đồng ý với bí zù ... tình yêu cũng có tình yêu trong sáng mà
  6. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hì hì , tớ thì sợ nhất mấy bé mới 13,14 mà đánh ghen còn chuyên nghiệp hơn người nhớn nữa cơ Nếu cho là mình có hiểu biết và chững chạc đủ để yêu thì cũng đòi hỏi nên có những suy nghĩ chín chắn 1 chút ,đừng nghĩ làm mấy trò điên ấy thì hay lắm ....Ghê nhất là có lần được chứng kiến 2 nàng đánh nhau để giành 1 chàng đến nỗi ....rách cả áo dài làm mấy anh giai gần đó khoái chí bu lại xem ....
    Tớ ko phản đối yêu sớm (thực ra là rung cảm đầu đời thôi) vì bản thân tớ cũng từng rung động từ lớp 5 cơ ....Nhưng mừ chả ai biết cả , tớ mến bạn ấy vì sức học siêu đẳng ,hì hì ....Rồi thấy mình kém quá nên cố gắng hơn, vì ghét bị hắn coi thường lắm ....Vậy mà cả năm chưa nói chuyện với nhau quá 3 lần Đến cuối năm thi tốt nghiệp lên cấp 2 thì ko còn gặp lại nữa ,nhưng vẫn nhớ về rung động đầu tiên dễ thương đó .....
    Hì hì ,vậy nên nếu mấy bé cảm thấy mình thực sự yêu thích 1 người ,go for it ! Chỉ cần đừng quên mình chưa đủ trưởng thành hay ít ra là kinh nghiệm để nhìn người và xử lý những vấn đề có thể gặp khi "lấn quá sâu" để sau này hối hận thì muộn rồi .....
    Thôi nhường chỗ cho các bác, em đi ngủ đây
  7. kindly

    kindly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ thích nhau thì ở độ tuổi nào cũng được,nhưng mà khi "Yêu"thì nên học xong lớp 12 đã rồi hãy nghĩ đến chuyện đó cũng chưa muộn.
  8. legend_of_the_fall

    legend_of_the_fall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ , học sinh bây h thích nhau cứ lầm tưởng yêu nhau . Tôi có con bạn , hồi lớp 9 thích 1 cậu bạn cùng lớp . 2 đứa này khi còn hứa hẹn đủ thứ nhưng 1 năm sau thì nào là " đấy chỉ là tình cảm kiểu trẻ con " và mấy câu đại loại thế . Thích thì cứ thích n tôi nghĩ ko nên dành thời gian cho những tình cảm thể loại này ( nhưng thời đi học mà ko thích ai thì kể cũng ko bthường cho lắm ) . Có những cái xứng đáng để người ta chờ đợi nhiều năm hơn .
  9. thien_nhien2005

    thien_nhien2005 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    10
    yêu làm dề cho đời nó khổ
  10. haphicong

    haphicong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu sớm cũng có những kỉ niệm khá ngọt ngào

Chia sẻ trang này