1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU SỚM .....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Y_Not, 20/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoirongchoi

    nguoirongchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    công nhận bây giờ giới trẻ yêu sớm thật
    Đi qua mấy trường cấp II thì biết. Mấy em mặt búng ra sữa đã thể hiện tình yêu cuồng nhiệt lắm rồi...
    Chẳng bù cho mình ngày xưa. Suốt ngày chỉ lo học hành đến hết cấp III mà không có mảnh tình vắt vai. thế mới chán chứ lị
  2. HuuThang

    HuuThang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế nào ấy, ngày xưa iem thấy bác cũng yêu sớm lắm cơ mà, hình như là lớp 11 gì đấy...
    Tui đồng ý với bạn Y_Not: yêu sớm là nguy hiểm nhưng không thể ngăn chặn được. Đây là một xu hướng tất yếu của xã hội thôi - thấy tiếc vì mình đã quá tuổi để được gọi là yêu sớm rồi, keke
  3. dexom1075

    dexom1075 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    BÍ ZÙ thân thương của anh!!!!!!!!!!!!
    tụi trẻ chúng cố tình yêu sớm là để được "làm dại" đấy.
    Còn nếu bắt chúng không được "làm dại" thì chả hơi đâu mà yêu sớm đâu honey ạ!!!!!!!!
    Thế hồi còn trẻ con, bí zù có từng yêu sớm không vậy..hi..hi
  4. anhbasino

    anhbasino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bậy nào, khổ thì cũng có dăm ba loại khổ, nhưng thực sự thì sướng nó vẫn chiếm nhiều phần trăm hơn. Chán đời !
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Ét, bây giờ nói tiếng yêu là người ta lại tưởng tượng xa hơn .Cái hồi em lớp 8 đã yêu rồi, nhưng có gì đâu ,cả cái nắm tay cũng ko, chỉ là khi đứng gần người ta tim đập bình bịch , thấy hắn tự nhiên ngượng ngùng ....Hâm nhất là có vẻ yêu đời suốt ngày, ca hát mọi nơi, kể cả ở bathroom ... Tình cảm kín đáo vô cùng ....Hắn thì cố gắng chạy xe chung với em khi ra về, mặc dù nhà hắn đi hướng kia thì về sớm hơn ....Lúc ngày 20-11 em được chọn để vào trường dự lễ, hắn cũng mon men vào, nhưng bị bảo vệ cấm cửa vì mặc quần Jean ....Hắn học cực giỏi môn Toán, trong khi em thì ...quá xá dốt ....Lúc học phụ đạo chung em cứ lo "bể dĩa" thì xấu hổ chết, vậy là vắt giò lên cổ học .Bài làm thì lo làm cho đúng lỡ cô giáo có gọi lên sửa bài thì ko làm trò cười cho cả lớp ...Vậy mà trước mặt mọi người 2 tên cãi nhau như chó với mèo, cả việc coi giờ cũng gây ....Nếu so với tình yêu hiện giờ thì thấy ngày xưa thật ngây ngô lắm, khi nhớ lại bỗng thấy vui vui ,nó dễ thương và trong sáng ,ko bao h có cảm giác nuối tiếc vì từng thích người ấy cả
    Giờ thì em thấy hơi choáng khi nhìu người cho là tình cảm dù là lứa tuổi học trò cũng dính dáng đến chuyện kia mà nhìu bé cũng "yêu cuồng nhiệt" thật .Không biết nếu sau này nhớ về mối tình đầu sẽ có cảm giác ntn ? Thấy nó là 1 kỷ niệm đẹp hay là ấn tượng duy nhất là thằng Sở Khanh, là cảm giác hối tiếc ??
  6. Saola

    Saola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    3.427
    Đã được thích:
    0
    Yêu sớm cũng tốt chứ sao.. Bây giờ muốn thời gian quay trở lại để yêu thật sớm đỡ phải ế ẩm đến tận bây giờ...
  7. cupid84

    cupid84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, a zai h đầy đủ thành đạt rùi thì than thở thế!
    Nếu ngày trước a yêu sớm, nhỡ đâu mất tập trung; học hành dang dở; sự nghiệp dở dang - lúc đó lại ngồi tiếc!
    Suy cho cùng vẫn là than vãn, chỉ có kiểu khác thôi!
  8. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    .. hé hé các bé bây h yêu sớm vì cập nhật nhiều thông tin hơn anh em mình hồi xưa ... phim ảnh rồi sách báo.. cứ nhanh nhảnh ra nên gây trí tò mò nhiều he he he muốn thử nhiều hơn.. chứ như anh em mình hồi xưa mà có tập "cô giáo thảo" đã quý lắm rồi, chuyền tay nhau phát mệt
  9. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bây giờ không còn là yêu sớm nữa mà là QHTD sớm. Chết chết chết.....
    Hình như lớp trẻ đang hoà nhập khá tốt với thế giới nhỉ?
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    nói ở đây toàn các bô lão hiểu với nhau chứ mấy e 9x đời giữa làm j` có e nào vác mặt lên ttvn này mà đọc chứ...lớp 12 e mới dám cầm tay gái đếy...h thì lớp 5-6 đã đt nhắn tin thành thần rồi với những nd như nào chỉ các e ý bít...

Chia sẻ trang này