1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu thầm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vuthanhphong, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuthanhphong

    vuthanhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Yêu thầm

    Tôi đã yêu cô ấy rồi chăng. Sao mỗi lần thấy cô ấy là tôi thấy hồi hộp, lo lắng. Có lẽ vậy, tôi đã để ý cô ấy từ lâu rồi, rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể yêu được cô ấy. Tôi đã viết một bức thư cho cô ấy nhưng có nên gửi không đây ???
    Các bạn hãy bảo tôi phải làm thế nào đây.
  2. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Đã viết được bức thư thì gởi đêee.
    1 là người ta chấp nhận tình cảm của u, 2 là bị từ chối Nhưng cái nào cũng có lợi cả.
    Biết người ta thế nào mà còn tính tiếp. Chứ cứ yêu thầm, mai mốt nhận thiệp cưới, lúc đó đừng hối hận nhá!
    Chia sẻ kinh nghiệm đó. Yêu mà bị từ chối còn đỡ đau khổ hơn người yêu mà không dám bày tỏ tình củm của mình
  3. yourman

    yourman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Nghe bài thơ này chưa:
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em
  4. rock4ever

    rock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    3.073
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi , thời buổi này mà còn thư từ rì cho mệt , cứ call phát rồi " anh yêu em , anh yêu em , anh yêu em ... anh thề sẽ yêu em mãi mãi ... yêu đến khi nào anh yêu người khác thì thôi " quá đơn giản mà ! hì hì hì
  5. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    úi, sao không hỏi thẳng cô ấy luôn nhỉ
  6. Digital_Heart

    Digital_Heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Có những fản ứng hoá học tuyệt đẹp sẽ không bao giờ xảy ra nếu thiếu chất xúc tác. Xúc luôn! (Này, nếu xúc fải thuốc nổ thì ráng chịu!)
  7. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    thời buổi này mà vẫn có anh chàng thuộc họ nhà cáy thế này á
  8. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Đừng gửi bức thư đó mà nên nói trực tiếp với người ta như thế tốt hơn. Chẳng có gì thích thú bằng việc được nghe những lời có cánh từ chính người ấy mà không phải qua giấy tờ.
    Chúc bạn có đủ tự tin và hạnh phúc
  9. vuthanhphong

    vuthanhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên là phải nói rồi nhưng mình run lắm, làm sao để hết run.........
    cám ơn các bạn đã góp ý cho tôi
    dũng cảm lên chàng trai
  10. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Run thì có làm sao đâu nhỉ? Theo tớ đấy là cảm xúc thật của bạn, sao bạn phải giấu đi. Bạn cứ cố gắng nói với cô ấy điều cần nói, còn chuyện run thì .. cứ mặc kệ nó. Cho run. Cô ấy sẽ nhận ra sự chân thành của bạn và càng bạn hơn.
    Còn nếu như cô ấy có từ chối ( tớ hi vọng là không ) thì bởi vì cô ấy ko yêu bạn chứ không phải vì thấy bạn run đâu.
    Dũng cảm lên nào. Thành công nhé !

Chia sẻ trang này