1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu thầm

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ngocvan084, 07/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocvan084

    ngocvan084 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    yêu thầm

    mọi người ơi, tớ phải làm gì đây. Tớ cứ luôn nghĩ tới một cậu bạn cũ, dù là lâu rồi tớ không liên lạc gì với bạn ấy cả. Tớ không dám liên lạc với bạn ấy, chỉ sợ bạn ấy cười tớ thôi. thế có phải tớ đã yêu thầm bạn ấy không?
  2. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Lần vô đây cô bé lạc vào mắt mình đầu tiên là kẻ thích đan len, ta đây chưa kịp định thần có xí luôn miếng bánh đó không thì lại gặp ngay một kẻ khác mang tâm sự thương thầm, nhớ chộm
    Mục tiêu đó bạn đã ngắm thì lên nên nòng và bóp nhẹ cò súng. Thời buổi này không mau là dễ được kẻ khác xí phần xơi mất.
    Như kẻ tại hạ tui đây, ngu ngơ chả bít gì nhưng nếu đã thích thì trả bao giờ dại dột không nói một tiếng để đánh động người ta
    Have fun ~~~> click here to :
    INTERNET & CHAT club​

    Prince at midnight
  3. ngocvan084

    ngocvan084 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    cám ơn lời khuyên của bạn, nhưng mà tớ đã cố gắng nhưng không biết biểu đạt như thế nào? Tớ cũng sợ chẳng những không được gì mà lại mất luôn người bạn học này, lúc đi họp lớp hay gặp lại các bạn cùng lớp thì làm sao.
    Tớ cũng sợ mất đi cảm giác nhớ nhớ, lo lo này, nó theo tớ lâu ra phết rồi mà. thật là làm người ta phân vân lắm
  4. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào ơi, đúng là cái đồ....đồ.... cả nghĩ! Làm gì mà cưng yêu phải suy nghĩ nhiều thế chứ? Cưng muốn liên lạc với cậu bạn của cưng thì cứ liên lạc thôi, việc gì mà phải sợ cậu bạn đó cười chớ? Hơn nữa, biết đâu cậu bạn cũ đó của cưng lại đang mong ngóng từng ngày cưng gọi điện thì sao? Thôi, cưng cứ gọi đi, cậu bạn đó mà cười thì bảo anh, anh sẽ đến nhận lỗi với cưng vì lời khuyên này. hờ hờ....
    Em muốn trở thành Rocker...
  5. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Tên npl155 khạc ra cái gì mờ nghe khiếp quá
    To ngocvano84 : Bạn ạ ! Tui biết và hiểu những gì bạn đang lo nghĩ ! Vì chính tôi đây cũng đang đâu đầu chẳng khác gì bạn về chuyện giống hệt như bạn bay giờ đó ! Nếu bạn có thể nói với nguời đó thì cứ nói ngay đi khi có thể. Vì bạn còn có cái may là được gặp àm nói với người ta ! Còn như Tui thì đen đủ đường con chin quốc
    Bạn của Tui ơi ! bạn có lên mạng nói chuyện online được không Nếu được thì hãy add nich YM : hoangtubongdem234 vào nhé ! Tui và bạn sẽ chia xẻ với nhau những điều mờ sao thấy khói nói ~~~> Mấy khi gặp được người cùng cảnh ngộ phải khôgn bạn
    Have fun ~~~> click here to :
    INTERNET & CHAT club​

    Prince at midnight
  6. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    con trai trông thế chứ dễ cảm động lắm đấy!! cứ gọi điện, viết thư gì đấy hỏi thăm.. rồi từ từ từ từ trấn lột trái tim chàng...
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

Chia sẻ trang này