1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu thật khó các bạn nhỉ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cudien, 31/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của cudien viết lúc 09:29 ngày 05/09/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Cái đó có phảilà hương vị của tình yêu không nhỉ? Chẳng hiểu tại sao lại luôn sẵn lòng tha thứ và luôn phải đứng ở cảm giác BỊ LỪA DỐI thế này.
    1 ngàn lần chạy tình, tình theo cả vạn lần,
    mở account bóng đá online
    0909100009 - ym dinhdinh44
    --------------------------------------------------------------------------------
    mình thì chỉ biết rằng với những người yêu thực sự thì chia tay là một việc vô cùng khó khăn, không hề đơn giản chỉ muốn chia tay và nói quên đi là xong
    nhưng có lẽ mình thật lạnh lùng vì mình không muốn yêu 1 cách mù quáng nên trước đây mình đã nói với bạn mình rằng "em biết yêu anh sẽ khổ mà em thì không muốn khổ" rồi cry và nói rằng "em rất giận em, không dám vứt bỏ tất cả để yêu hết mình"
    lí trí và tình cảm cứ giằng xé làm mình mệt mỏi nhưng cuối cùng mình vẫn chọn lí trí vì mình không muốn hối hận và sau khi tất cả mọi nỗi đau đã đi qua mình thấy rằng mình đã lựa chọn đúng
    và điều hạnh phúc nhất bây giờ là không phải nghĩ về một người đàn ông nào, không phải buồn, phải nhớ nhung, phải đau khổ...cảm giác thật là BÌNH AN
    còn cái gì đến nó sẽ đến nếu nó thuộc về số phận của mình thì chạy cũng không thoát được còn nếu nó không thuộc về ta thì cũng không thể gượng ép hay níu giữ
    và thông điệp cuối cùng cho bạn cudien, tớ đã từng nhận được lời khuyên thế này "khi phải đứng giữa 2 con đường mà không biêt chọn con đường nào, hãy dũng cảm và quyết tâm chọn lấy 1 chứ đừng để mình ở giữa quá lâu, chỉ càng mệt mỏi. Chọn lấy 1 và đi đến cuối đường để biết kết quả sự lựa chọn của mình là thế đấy, nếu có thể cứu vãn thì ruít kinh nghiệm lần sau còn nếu không thì cũng không hối hận vì đó là sự lựa chọn của mình mà"
    chúc bạn cudien có được sự lựa chọn sáng suốt nhé
  2. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Biết nói sao nhỉ........????????
    Ừhm iu thật khó.............mà cũng thật dễ.........Đâu chỉ đem chân thành là có được tình yêu....... Nhiều khi giả dối lại dễ có được người iu..........Thật lạ.......
  3. nhocvatoi_sweetmemory

    nhocvatoi_sweetmemory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Yêu thật khó đối với người yêu đơn phương, và người chưa yêu
    Yêu thật dễ với người yêu đa phương.
    Không biết thế có đúng không nhỉ?
  4. bolide_in_dark

    bolide_in_dark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    To x_jin_85 : "còn cái gì đến nó sẽ đến nếu nó thuộc về số phận của mình thì chạy cũng không thoát được còn nếu nó không thuộc về ta thì cũng không thể gượng ép hay níu giữ"

    Thật buồn cười khi buông xuôi theo số phận. Số phận chỉ đúng khi 2 người vô tình bắt gặp nhau lần đầu tiên thôi. Còn sau đó mọi chuyện là do 2 người định đoạt.
    Trên đời này không có cái gì tự nhiên đến với mình. Mà phải bỏ công sức thì mới có được !
  5. gauxinh_nguyenlannhi

    gauxinh_nguyenlannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Biết nói với anh thế nào nhỉ. Nếu một ngưòi con gái người ta biết trân trọng những tình cảm mà ng con trai dành cho mình, thì ng ta sẽ không bao jờ cư xử với anh như vậy.
    Nếu họ có một tình yêu chân thành dành cho anh thì họ sẽ không như vậy.
    Nếu họ có đủ niềm tin dành cho anh thì họ sẽ không như vậy....
    ...
    Trong tình yêu có những điều thật khó lý giải, cónhững chuyện tưởng ko thể xảy ra nhưng vẫn xảy ra. Nhưng anh ah, em nghi anh nên lý trí một chút bởi vì những cái j không xứng đáng với mình thì mình cũng đừng nên tiếc nuối và níu kéo làm gì.
    Bởi vì tình yêu cần có 2 người chứ ko phải chỉ có 1 ng. Nếu chỉ có một mình, mãi mãi ko bao jờ anh có thể xây dựng nên được một tình yêu đẹp đâu anh àh.
    Chúc anh vui vẻ và em tin rằng, với 1 ng như anh, anh sẽ có thể tìm được 1 tình yêu đúng nghia và 1 ng con gái xứng đáng làm chỗ dựa về mặt tâm hồn cho anh...
    Em tin rằng sẽ có một ngày, ngưòi con gái đó sẽ phải nói hai chữ GIÁ NHƯ...
    Hãy để chị ý hiểu rằng chị ý đã có nhiều biết bao, nhưng chính chị ý đã phá vỡ, đã làm mất đi tất cả.

Chia sẻ trang này