1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu thật khó....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bienxanh85, 21/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tanoshimi

    tanoshimi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    472
    Dị ứng với các cô 85 có lúc tưởng yêu rồi nhưng vẫn còn nhiều vấn đề lắm.
  2. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    Ai chà, tớ cũng là Trâu lì đây, bạn chủ topic hơi "rõ ràng" quá, khiến cho chàng trai hơi bị sock "như chạm tay vô cái CPU ấy". Hắn hơi bất ngờ, nhất thời không biết phải làm sao nên mới chống đỡ tí xíu.
    Yêu - bạn sẵn sàng hy sinh tất cả, kể cả chia xa chỉ để biết người ấy được hạnh phúc.
    Yêu - bạn dám nói những suy nghĩ của mình (nhưng nói khéo, chứ "show" ra như vậy chàng trai sợ.
    Cố lên Trâu Simonov này ủng hộ bạn và bạn light.
  3. Thepainter08

    Thepainter08 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    16
    Khó nhể, em cũng chưa yêu lần nào nên không biết yêu là cảm giác như thế nào. Không biết yêu có phải là sẵn sàng làm mọi việc vì người mình yêu như vẫn nói hay không
  4. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    Tớ đây, dám bỏ công việc đã làm 2 năm trong SG này ra HN làm lại từ đầu đấy thôi, nhưng rốt cuộc là công cốc.
    Ví dụ nữa: tớ dám lấy tiền để dành để sửa nhà đi hạng C cho đúng ngày V ở Hà Nội đấy. Giờ thì chẳng còn gì..hì hì hì
  5. manhan255

    manhan255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Bác thật si tình
  6. xanhbiec

    xanhbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Thế là bình thường mà. Tình yêu cũng không đẹp lắm đâu.
    Cũng may mà mình chưa yêu bao giờ
  7. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Yêu em yêu một nửa thôi
    Nửa phần anh - để gió trời hong khô
  8. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Chị zống em, nhưng khác nhau ở cách nói. E thì chỉ nói nhẹ nhàng là "e yêu anh, tình yêu rất wan trọng nhưng nó ko là tất cả đvới e". Có lần vu vơ e còn bảo "nếu sau này a chỉ mải chơi mà ko nuôi nổi e thì e cũng sẽ ko lấy a làm zì, về chỉ tổ cãi nhau 3 x 7 21 ngày rồi bỏ nhau. Thà ở vậy hoặc tệ hơn là lấy thằng khác. Thế nhé, cứ mải chơi đi a ah" ^^
    Chả có zì phải zấu snghĩ thục của mình cả. Suy cho cùng, e chưa bao zờ có khái niệm "làm tất cả vì anh, vì e yêu anh nên e có thể hi sinh thế lọ thế chai,...." hão huyền vô cùng. Thấy nó cứ bố láo thế nào :D
    Đồng í mình cần ngđó trg csống, 1 khi đã nhận lời yêu thì chả có ng đàn ông nào khác mà mình có thể cảm đc hết. Nhưng "sẵn sàng làm tất cả" chỉ trong giới hạn nào đó mà thôi, cái zì cũng có zới hạn của nó mà.
    Nói dễ hiểu thì với e, yêu, nhưng nếu cả 2 đang chết đói, mà trong tay e đang có 1 miếng bánh duy nhất, e sẽ ko nhường hết cho ng yêu đâu (mình ko thương chính mình thì biết zì mà thương đc ngkhác) , mà là cả 2 chia đôi cái bánh ra, chứ ko bao zờ có snghĩ là mình sẽ ngoạm hết
    Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Cùng chết hoặc cùng sống, chứ ko chết để cho hắn sống đâu, tội hắn lắm. Yêu thế chứ còn zì
  9. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    si tình buồn lắm, đừng có si tình
    miềng thi` chỉ thích kiểu như chủ top, giá con gái ai cũng nghĩ vậy thì tốt quá
  10. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Em cũng bình thường khi muốn có tình cảm theo kiểu đó nhưng khi em nói ra thì cần dùng lời lẽ khôn khéo hơn.
    Chỉ cần nói "tớ chỉ muốn làm bạn với cậu" là đủ. Giai sẽ hiểu ngay là em muốn quan hệ theo kiểu "thân mật" nhưng không "trăng mật".

    www.adbooking.com.vn
    Quảng cáo Yahoo - Professional Yahoo ad booking
    www.then.com.vn
    Thiết kế web và quảng cáo chuyên nghiệp. Professional web design and marketing.

Chia sẻ trang này