1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu thế nào bây h nhỉ

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi trongbkva, 01/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongbkva

    trongbkva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Yêu thế nào bây h nhỉ

    Mình viết câu chuyện này như một lời tự sự,đây là câu chuyện của mình,mọi người đừng phán xét j nhé
    Mình là một thằng có thể nói là "vừa đen bạc lại đen tình" thế nên khi thấy bọn bạn lũ lượy rủ đi xem mặt vợ chúng nó là mình điên lắm.Nói thật là lúc đó mình chỉ muốn kiếm ngay 1 cô cho bõ tức
    Rồi từ thằng bạn thân,mình làm wen được với 1 cô bé.mặc dù chưa thấy mặt nhau (thường chị em có xinh anh em mới làm wen ) nhưng mình vẫn nhắn tin (và chỉ nhắn tin thôi) trong 3 tháng.Mình thấy thoải mái lắm khi nhắn tin cho cô ấy,bất cứ lúc nào mình cũng muốn nhắn tin cho cô ấy (vì gọi trực tiếp cô ấy ko nghe máy)
    Sau đó chúng mình đã gặp nhau,đi chơi với nhau.Có ai hiểu cảm giác yêu và được yêu nó thế nào ko,mình đã ở trong tâm trạng ấy đấy,nhưng có lẽ đó chỉ là cảm giác của mình thôi
    Và mình được biết người yêu cô ấy,mình ko biết có nên gọi là người yêu cũ ko,đã mất trong 1 tai nạn giao thông trước đó gần 1năm
    Mình đã rất thẳng thắn nói với cô ấy rằng mình ko muốn cô ấy wên người đã mất.nhưng mình vẫn muốn có một vị trí trong lòng cô ấy.
    Rồi sau đợt 1/5 (hình như giỗ đầu người yêu cũ của cô ấy là dịp này) mình ko thể nào liên lạc được với cô ấy,đúng 1 tháng sau,bằng mọi cách mình mới có thể gặp được.Nhưng cái cảm giác tình cảm cô ấy dành cho mình đã khácđi nhiều lắm
    Wa bạn thân của cô ấy,minh biết gần đây cô ấy thương xuyên ra thăm mộ người yêu cũ.Bạn cô ấy bảo với mình rằng với cô ấy,yêu 1 người là mãi2.
    Cô ây sắp đi du học rồi,6năm.Mình wả thật ko bit thế nào nữa,thời gian dành cho minh là wá ngắn ngủi,mà cô ấy lại có tránh xa mình
    Phải chăng con gái yêu 1 người là yêu mãi mãi?
    Phải chăng cô ấy cảm thấy có lỗi với người đã khuất khi gặp mình?
    Mình quả thật ko bit nên thế nào,Liệu đến được với nhau thì sau 6 năm cách biệt,mình và cô ấy có còn được như trước?
    Oài.thật nhức đầu,tại sao mình đang tự do sung sướng,lại dính vào vụ này chứ,để đến nỗi con gái xinh đi wa mà nhìn thì về nhà cả đêm mô phật sám hối [​IMG]
  2. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Biết không, cái cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất, hy vọng và tin tưởng. Hàng ngày bạn ra khỏi nhà, trước khi đi, bạn luôn cảm thấy như quên làm một việc gì đó thật quen thuộc hàng ngày, lại có khi bạn cảm thấy như bỏ quên một đồ vật quan trọng ở một nơi nào đó mà không thể nghĩ ra đó là vật gì và quên ở đâu......
    Và rồi dĩ nhiên, chắc chắn sẽ tốt hơn nếu bạn không nhắc đến chuyện anh bạn người yêu cũ của cô ấy. Chuyện đó hãy để cô ấy tự cảm thấy khi nào thật cần thiết để nói ra với ấy. Ấy thẳng thắn nói trước - ấy làm sai rồi. Dù ấy nói là :"Anh không muốn em quên người yêu cũ của em" .... nhưng đó chỉ là lời nói thôi, con gái và cụ thể là cô ấy không bao giờ nghĩ là con trai và cụ thể là ấy muốn như thế thật. Sẽ có một chút phỗ phàng trong suy nghĩ của cô ấy về bạn, và vô tình, bạn lại cắt đứt sợi dây vô hình nối cô ấy với bạn.... Giống như diều muốn bay theo gió ý.
    Còn chuyện đến thăm mộ người yêu thường xuyên, đó chẳng có gì lạ cả, kể cả với con trai. Tớ hàng tuần vẫn đến thăm bồ của tớ, vẫn kể chuyện hàng ngày cho em nghe, không cứ gì con gái đâu bạn. Tớ không phải con gái nên không biết nói vậy có đúng không, nhưng việc đến thăm mộ người yêu là một chuyện hoàn toàn bình thường. Và thêm một điều nữa là đừng bao giờ đả động gì đến việc đấy cả, bạn hiểu không? Bạn đừng bao giờ hỏi, đừng đòi đi theo, đừng nói gì hết... bạn sẽ ghi điểm tuyệt đối và đạt được mục đích của mình chỉ cần bằng vài hành động nhỏ thôi... Ví dụ, bạn biết được cô ấy sẽ đến thăm mộ ( sẽ theo thói quen ngày nào đến hoặc lúc nào muốn đến thì đến, bạn phải tinh ý...). Bạn ngầm chuẩn bị một bó hoa và những vật dụng gì bạn có thể nghĩ ra, tuỳ khả năng của bạn và để lại cho cô ấy kèm theo 1 mẩu giấy nhỏ : "Anh biết hôm nay em lại đến chỗ anh ấy, em cho anh gửi bó hoa cùng những thứ này đến anh ấy như một lời kính trọng và nhắn dùm anh với anh ấy là : Bọn anh thật giống nhau, vì cùng yêu một cô gái thật tuyệt vời. "
    Nhớ là viết vào giấy nhé, và lúc đó bạn không được ở bên cạnh cô ấy đâu, chưa phải lúc ... ( những bạn có thể nâng cao hiệu quả bằng cách : nếu biết người yêu cũ của cô ấy thích gì, thì đem kèm theo hoa, okie ??? ). Đó là cách xử lý của mình nếu gặp phải tình huống này.
    Chúc bạn hạnh phúc.
  3. trongbkva

    trongbkva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm thấy mình như là một người chỉ để lấp đi chỗ trống trong lòng cô ấy,chỉ tạm thời mà thôi.Cảm giác thật của mình nhé:đó là cảm thấy tự ái,thật sự là như thế
    Mình ko có j nổi bật,nhưng quả thật với con gái,mình luôn cảm thấy mình là người được quan tâm.Vậy mà với cô ấy mình lại thế này đây.
    Link ạ,mình cũng từng nghĩ như bạn rồi,nhưng liệu làm như thế có phải là quá nhanh ko khi ma cô ấy chưa nói j với mình,cô ấy chỉ coi mình là bạn
    chỉ còn 3 tháng nữa ở gần nhau nhưng mình ko thể suốt ngày bên cô ấy,lại ko thể phone cho cô ấy.Mình thấy nản lòng lắm rồi.
    Chắc chắn cô ấy chưa thể quên người yêu cũ,vậy thì mình có làm j cũng vô ích.Con gái khi yêu trong lòng chỉ có 1 mà thôi[​IMG]
  4. MiuMiu_xinh

    MiuMiu_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    ùhm, đọc bài tâm sự của anh em thấy thật cảm động,emcũng la`con gái, nhưng em cũng chưa đủ sâu sắc để có thể cảm nhận hết, nhưng ít nhiều thì em cũng muốn nói với anh rằng con gái có nhiều cái mà con trai ko thể hiểu ,ko hẳn con gái cứ yêu 1 ngươi`la` yêu mãi mãi,1 năm.... có thể quá ít để chị ý có thể quên đi 1 người mà mình yêu quý, 1 người đã từng gắn bó với mình,nhưng nếu anh yêu chị ý đủ nhiều để có thể đợi chị ý thì 6 năm cũng đâu có quá dài,sau 6năm,có thể chi ý sẽ nhận ra rằng ko thể sống mãi vơiquá khứ, anh hãy làm cho chị ý hiểu rằng người có thể chờ đợi chị ý 6 năm mới là người chị ý thật sự cần và có thể mang lại hạnh phúc cho chị ý.Em cũng đã từng mất đi người mà em yêu chỉ vì tính trẻcon của mình,kể cả là anh ý vẫn sống sờ sờ, nhưng cái cảm giác anh ý đã bước ra khỏi cuộc sống của mình,ko còn là người yêu mình nữa, thật khó có thể chấp nhận được, phải đến 6 tháng sau em vẫn ko thể quên anh ý chứ nói gì ở trong hoàn cảnh người yêu đã mãi mãi ra đi như chị ý, anh nên thông cảm với chị ý, có thể 6 năm sau chị ý vẫn ko thể wên ng yêu cũ hoặc vẫn ko chấp nhận tình cảm của anh thì anh cũng vẫn nên mỉm cười vì anh đã làm hết những gì có thể, thời jan chính là món quà quý já nhất mà anh có thể trao cho chị ý rồi.Còn em, dù bây giờem vẫn chưa wên hẳn ngyêu cũ, và cũng chưa sẵn sàng để đón nhận tình cảm của ai nhưng em vẫn luôn chúc cho anh ý được hạnh fúc và tìm đc ai đó tốt hơn em, và em cũng tin rằngem sẽ sớm tìm được 1 ng cho riêng mình,để em có thể mỉm cười và yêu người ấy bằng tất cả tình cảm của mình, đón nhận tình cảm của người ấy và nhưng gì đã qua với ng yêu cũ chỉ là 1 kí ức đẹp.Chúc anh may mắn và hạnh phúc...
  5. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0

    Thời gian là cơn gió , tình yêu là ngọn lửa . Cơn gió làm bùng cháy lên những ngọn lửa lớn và làm dập đi những ngọn lửa nhỏ.
  6. dep_trai_di_82

    dep_trai_di_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    0
    đâu chỉ con gái mới thế
    nhìn status của tớ mà coi
  7. hugo_man198x

    hugo_man198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    tình yêu la biển khổ.......nhưng dù có khổ ta vẫn cú yêu......hãy yêu và luôn luôn yêu......có yêu thì cuộc sống này mới tươi đẹp nên được...............

Chia sẻ trang này