1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu thế nào khổ nhất???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hetkiennhan, 25/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    yêu thế nào khổ nhất???

    1. Một người đã vĩnh viễn ra đi nhưng k quên được, vẫn yêu.
    2. Một người phụ bạc, vẫn yêu
    3. Một người k dám nói, giờ mất liên lạc, vẫn yêu
    4. Một người đã lập gia đình, cũng vẫn yêu.

    Mọi người cho ý kiến nhanh với nào...
  2. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Em còn bé, chưa yêu bao giờ----->ko dám phán!
  3. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    há há há
    biết ngay mà, dạo này nghi lắm nhớ, yêu ai rồi khao đê
  4. NVTVX

    NVTVX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0

    1. Một người đã vĩnh viễn ra đi nhưng k quên được, vẫn yêu. -> chung tình
    2. Một người phụ bạc, vẫn yêu -> Tình yêu ngu ngộc nhất
    3. Một người k dám nói, giờ mất liên lạc, vẫn yêu ->
    4. Một người đã lập gia đình, cũng vẫn yêu. -> Mù quáng
    Mọi người cho ý kiến nhanh với nào...
  5. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    2 cái đó là khổ nhất đấy
  6. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    5. yêu mà không có tiền đưa em đi chơi ( bách nhục) hay kiểu tôn thờ xong bị đứa khác xơi mất (bách, bách nhục) là đau nhất
    .
    .
    .
    .
    .
    ..
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    ..
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    ..
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    ..
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    ..
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    ..
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    ..
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    ý kiến cá nhân
  7. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ đồng ý cái vàng vàng thôi.
    Chứ còn ít $ thì vẫn cưa được ngon lành !!!
    Ý kiến cá nhân : Cưa mấy pé bây giờ( Dù pé xinh hay xấu,đi SH hay đai lần) cần phải sáng tạo, tạo cho pé cảm giác tò mò thích thú chứ nhiều $ mà đầu đất thì cũng chỉ dùng để mua cái xxx thôi chứ ko phải cưa gái chân chính.
  8. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    Em yêu theo tư thế 3 , đau khổ lắm, yêu trong thầm lặng, người ta biết, cơ mà em ko dám nói nên người ta cũng ko dám ra tay trước. Vấn đề là mình có dám nói ra không thôi, nhưng ko hiểu, em cứ thấy sợ bị từ chối nên em chưa dám nói, thế mới đau.
    @bác gì gì đó: xem lại chữ ký đi, kinh quá, bác không bị lock em chít liền
  9. 3214568

    3214568 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Cái này khổ nhất, bởi cả hai cùng khổ, yêu và được yêu cũng khổ.
  10. kinhxinysalem

    kinhxinysalem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Em mới nếm trải cái thứ 2 thôi, thấy đau khổ lắm rùi. Cái thứ 3 em nghĩ là ít đau nhất, vì có vẻ như chưa có nhiều lắm những kỉ niệm và sự gắn bó---> ít buồn nhất
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này