1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yếu thế nào mà lại thế này......

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lantim13, 10/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantim13

    lantim13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Yếu thế nào mà lại thế này......

    Gần đây tâm trạng mình thật khó hiểu. Suốt ngày cãi nhau với người yêu, mà sao ko bao giờ chịu thua mình cơ chứ, lúc nào cũng chỉ muốn là nhất, là đúng....Không thể nói là không yêu mình vì lúc nào cũng muốn mình đi cùng, lúc nào đi làm về cũng về nhà ,mặc dù lớn rồi nhưng cũng chỉ được đi tới 9h hoặc 9h30 về. CHính vì vậy mà bọn mình cũng ít gặp nhau.
    Có lẽ bởi anh là con trai duy nhất trong cả họ, mình đã nhìn thấy áp lực to lớn khi lấy anh, sẽ lo cũng giỗ cả bên nội và ngoại, kiểu gì cũng phải có thằng...cu. Nếu không có thì .....ko biết sao nhỉ....chẳng lẽ cho lấy vợ 2.
    Nhiều lúc mình không chịu được cảm giác lúc nào cũng sai (và một số chuyện xích mích khác nữa) cứ dồn nén hết lần này tới lần khác cho đến hôm trước mình đã cãi nhau giữa đường và nhảy xuống xe đi về một mình, vừa đi vừa khóc....mình nghĩ tới chia tay. mình tắt máy ....và hôm sau anh tới nhà muốn gặp nói chuyện nhưng ko nói được gi ...sau đó lại nhắn tin cãi nhau ...
    Không hiểu sao lần này mình lại ko có cảm giác buồn như những lần trước, mình cho rằng chia tay cũng được, ko hiểu nhau sau này cũng sẽ khổ hơn thôi....
    _ A muốn gặp em nói chuyện để giải quyêt cho xong.
    _ Để 2 ngày nữa rồi gặp, E muốn có thời giạn cho chuyện đó nguôi đi ,bây giờ gặp chỉ cãi nhau thôi.
    _ A ko chịu được ,gặp mà cũng lắm chuyện thế a?
    _ E không gặp, cãi nhau mệt mỏi lắm.
    _ Đã vậy thì 1 tháng sau hay gặp
    _ok, đỡ phải cãi nhau....
    _ E quá đáng
    _Ko bằng A đâu.
    _ Cô hết yêu tôi rồi a?
    _ Tôi với cô rồi đấy ,sợ thật, Sao ko tao như tối hôm trước đi.
    _ Ờ đấy ,tôi thế đấy
    _ Thôi ko cãi nhau nữa ,e mệt rồi......

    Mang tiếng cũng 26 ,27 hết rồi mà như trẻ con vậy, chẳng hiểu lấy nhau vào sẽ thế nào. Bỏ nhau thì ko thể ,2 gia đình đã qua lại và cũng định ra tết tổ chức...Yêu ai cũng có lúc cãi nhau thôi...chấp nhận.
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Mời bạn sang TVTY nhé.
  3. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Tớ nghĩ topic này cứ để bên Tâm sự đi vì có vẻ chủ topic chỉ muốn giải toả tâm lý chứ k có ý định nghe mọi người tư vấn. Mod nên chuyển lại box tâm sự cho chủ topic đi.
  4. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Em zai Baron nghịch dại, tự dưng đưa sang box TVTY. Còn cái cô chủ topic đã trưởng thành dek đâu, kiểu này lấy nhau rồi đánh chửi nhau suốt.
  5. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là cái này...... Nguồn gốc của mọi tội lỗi....
  6. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    bạn à, quan trọng là ty bạn dành cho anh ấy nó ở mức độ nào chứ những khó khăn trên chỉ là thứ yếu, khi đã yêu và chấp nhận ng đó làm chồng thì những điều trên sẽ đơn giản thôi, cả 2cùng góp sức là thành công thôi dù bước đầu có gian nan. Mặt khác cả 2nên bỏ cái tôi của chính mình đi để hướng về điều quan trọng hơn đó là vì ty, hp sau này của 2 người
  7. cyril01

    cyril01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Bệnh cố chấp và cả 2 xem cái tôi quá lớn
  8. myttvnol

    myttvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Khi điều kiện vật chất được cải thiện, khi bình đẳng nam nữ đã đạt được ở mức tương đối và khi lối sống phương tây có ảnh hưởng nhiều đến XH Việt nam thì mỗi con người đều có ý thức về cái tôi cá nhân, về tính độc lập và về việc bảo tồn những giá trị cá nhân hay sở thích của mình ngay cả khi lập gia đình. Đấy là nói chung cho cả con trai và con gái.
    Với những gia đình còn nặng lòng với truyền thống dân tộc, với tư duy phong kiến thì việc "dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về" âu cũng là suy nghĩ vốn có trong đầu nhiều chàng trai việt nam. Họ muốn người yêu hay vợ sau này phải sống theo cách họ nghĩ, phải tuân thủ những quy định của họ.
    Vấn đề bạn gặp phải là ở chỗ anh người yêu bạn lại quá bảo thủ và không dễ gì thay đổi được suy nghĩ đã in sâu trong tư duy của anh ta. Vì thế khi tranh luận, những gì bạn cho là đúng thì khi đặt vào hệ quy chiếu chuẩn mực giá trị của mình, anh ta lại cho là sai. Nói trắng ra là anh ta kô có năng khướu lắng nghe người khác nói và thấu hiểu giá trị của người khác trong hệ quy chiếu của họ. Theo ý kiến cá nhân tôi thì hai bạn muốn tiến tới một kết cục tốt đẹp và bền vững thì mỗi người cần phải tự cải tạo mình để hiểu các giá trị của người bạn mình, cũng cần phải mềm dẻo mà biết uốn nắn các giá trị ấy cho phù hợp (nhưng kô thể vì thế mà biến mình thành người khác), biết chấp nhận những giá trị không thể thay đổi được (tôi cho là nguyên tắc sống) để từ đó hiểu nhau hơn.
    Ngược lại, cả hai cùng bảo thủ thì kết quả cuối cùng kô cần nói ra thì ai cũng biết
    Chúc hai bạn vượt qua được những khó khăn trong tình yêu để đến bến bờ hạnh phúc (văn vở tí)
  9. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Em ko có ý kiến gì chị ạ, em tin là cũng nhiều người nghĩ thế! Chị có thể tự đưa ra quyết định được

Chia sẻ trang này