1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu thế này thì thật là nể hết sức

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi timaikhongthey, 01/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. timaikhongthey

    timaikhongthey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Yêu thế này thì thật là nể hết sức

    Yêu nhau là muốn người mình yêu được hạnh phúc, nhưng cái cuộc đời khốn nạn này cùng những cái gọi là số phận củ chuối và nghiệt ngã đã tạo ra những đau khổ và bất hạnh. Đôi trai gái này yêu nhau và cũng theo nhau đi về 1 nơi xa (chẳng biết là nơi nào nữa) biết họ có được ở bên nhau lúc này hay không?
    Cô gái chết đi, chẳng biết như thế là đúng hay sai, nhưng như thế làm mối tình của họ được nhiều người nhớ đến. Nể quá! Từ trước giờ có Romeo cả Juliet, nhưng dek biết là thật hay không, nhưng vụ này thì là có thật ở Việt Nam. Mọi người hãy bày tỏ chút tình cảm với họ đi.
    Mong sao kiếp sau Bá Khôi và Mỹ Linh lại là của nhau
    [​IMG][​IMG]
  2. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Chẹp sao chị ý xinh thế, nại người đẹp lữa,còn anh ý ứ nhìn rõ mặt nên cũng ứ biết nà có xinh rai ko
    Có duyên gặp mặt nhưng chả có duyên bên nhau âu nó cũng là cái số rồi, cũng chẳng tránh đc. Quạt trần còn có thể rơi vào đầu khi "nấp" ở nhà nữa nà.
    Nhưng mà như này nà buồn rồi, thương rồi
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    hiểu chết liền
  4. larisa_windy85

    larisa_windy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mee too.
  5. timaikhongthey

    timaikhongthey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ko đọc báo sao?
    Bá Khôi là hậu vệ của đội bóng Hoàng Anh Gia Lai, anh vừa tử nạn vì tai nạn giao thông cách đây 4 ngày.
    Mỹ Linh là bạn gái, sau khi không chịu nổi, cô cũng đã ra đi theo Bá Khôi, để lại đàng sau bao hứa hẹn về tương lai.
    Thế đã hiểu chưa? chẳng chịu đọc báo gì hết.
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Chào thua với bác này. Em thì lười đọc báo từ bé rồi, mà có đọc thì em cũng chả đọc mấy cái tin thể thao làm gì.
    Ai muốn hiểu bác ý viết cái gì thì đọc ở đây ạ:
    http://www.thanhnien.com.vn/Thethao/2006/6/1/150515.tno
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/05/3B9EA3E4/
  7. tieu_nguyen

    tieu_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    "...những ai được chết vì yêu là đang sống trong tình yêu"
    họ thật hạnh phúc vì họ không phải chứng kiến ngày tình yêu phai nhạt
  8. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Chết là hết....
  9. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Chết ko hết... Mà chết là bắt đầu một sự sống mới... Có điều là người còn sống nhìn nhận về cái chết thế nào thôi...
    Cuộc sống chính là những gì ko trọn vẹn và những gì khác với giấc mơ đó chính là cuộc sống!!!
  10. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Thực ra mà nói, với họ thì đã không còn gì nữa, chết là hết.
    Với Bá Khôi thì âu cũng khó tránh được nhưng với cái chết của Mỹ Linh thì là sự ân hận, dằn vặt của những người còn sống. Cũng chẳng trách được cô ấy, dẫu sống không phải là cho riêng mình, nhưng những người thân liệu bao giờ mới hết ân hận, dằn vặt và đâu khổ khi chỉ vì bối rối lúc tang gia mà mất thêm người thân nữa.
    Đời là bể khổ (???).

Chia sẻ trang này