1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu thế này thì thật là nể hết sức

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi timaikhongthey, 01/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Àh phải rồi...chỉ có người sống có thể nhìn nhận về cái chết như thế nào thôi...còn người chêt thì....Một sự bắt đầu mới như thế nào đây
  2. cuncondexuog

    cuncondexuog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chết chỉ là cách cuối cùng để giải quyết sự bế tắc. Nó ko bao giờ là một cách hay........ Sốg cho mình, và sốg cho người khác, giải quyết như Mỹ Linh chỉ giải thoát được cho cô khỏi sự buồn bã và đau đớn, cô đơn...........và có lẽ nó chỉ giải quyết được cho một mình cô thôi vì Bá Khôi có lẽ cũg ko muốn thế.......... Vậy thì chết để làm gì...........????? Phải cố gắg đứg dậy, vượt wa mọi nỗi đau, để sốg........ người thân mình mất ai chẳg đau chẳg buồn, nhưg hành độg như Mỹ Linh thật nôg nổi wá...... chỉ làm người thân mình thêm đau buồn một lần nữa........ đã vậy còn chấm dứt một tươg lai của mình................
    Theo tôi, hành độg đó chỉ mang tính cá nhân, giải quyết được vấn đề của chính cô ấy.........như vậy là rất nôg nổi và nói cho cùg là có phần ích kỉ................
    Mọi người thấy sao?
  3. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    nếu cô gái ấy vẫn sống và vươn lên thì tôi sẽ nể, nhưng ra đi theo tiếng gọi con tim kiểu này thì...có thể cho là cú sock đối với cô quá lớn..nhưng chả thể gọi là "nể" được, chỉ là chút tiếc nuối cho một cô gái xinh đẹp, giỏi giang (đọc thông tin đâu cô là trưởng phòng của 1 cty nước ngoài) và thương cảm cho bố mẹ của cô vì mất 1 người con...
    bạn đã đọc thông tin 5 em bé gái tự tử vì bị bố mẹ la mắng chưa? 5 em bé gái chết vì suy nghĩ nông cạn còn có thể hiểu được...còn cô?
  4. hailuaCT

    hailuaCT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    .. tui cũng chẳng thấy có gì là đáng "nể", một người xinh xắn như thế, giỏi giang như thế, gia đình cha mẹ đặt vào cô ấy bao nhiêu tình yêu & kỳ vọng! .. thế mà cô ấy lại lựa chọn cách ra đi như thế.. để cho người ở lại.. đau khổ chồng chất đau khổ! chẳng lẽ lại "trả ơn" cho đấng sinh thành mình bằng cách vậy hay sao!
  5. Soi_vn98

    Soi_vn98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Giỏi giang, xinh xắn, tương lại rực rỡ như thế mà dám bỏ để chết, sao lại ko đáng nể?
    Ối kẻ vin vào cái cớ : vì gia đình, bố mẹ, thái độ sống phải tích cực....... nọ kia chỉ để tránh chết vì thực ra là...........sợ chết, hong dám hết mình. Tự huyễn hoặc và lừa dối thậm chí là bản thân.
    Thẳng thắn ra mà nói, gạt những cái lý do vì gia đình, bố mẹ, thái độ sống phải tích cực....... nọ kia thì ở đây mấy cô dám chết như vậy nào?.
    Đừng phán xét người đã khuất nhất là khi người đó lại có hành động dũng cảm và đáng trân trọng như vậy.
  6. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đáng khâm phục thật các bác ạ ..cho dù chết không phải là sự lựa chọn đúng đắn ,chắc chắn người buồn nhất là người thân .Con người phải hiểu , phải sống vì những người yêu thương mình.
    Nhưng khi chữ tình đã nặng hơn chữ hiếu thì
    Có thể coi như đây là câu truyện tình Lương Sơn Bá ..Chúc Anh Đài được không các bác nhỉ
    Em xin thắp một nén nhang cho đôi tình nhân ấy
    Nghĩ lại ngày xưa Lê Công Tuấn Anh tự tử ...vậy mà
  7. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Một bắt đầu mới như thế nào thì sau khi chết chúng ta sẽ rõ... bây giờ mình vẫn còn sống... Làm sao trả lời bạn được...
  8. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    uh` ... đúng đấy
    Mình nghĩ nên tôn trọng quyết định của họ, mình chỉ là một người ngoài, nói thêm nhiều đâu để làm gì nữa ? Vả chăng, ở trên đời, có mấy ai dám sống thật với chính mình ? Dám sống, dám yêu, dám hận, dám chết ... mình không muốn nêu ý kiến, nhưng mình tôn trọng họ ...
  9. ca_ko_an_muoi_ca_buou_co

    ca_ko_an_muoi_ca_buou_co Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    118
    Đôi khi ( và trong hoàn cảnh nay của MỹLinh ) , biểu hiện của sự dũng cảm không hẳn là dám chết mà phải là dám sống , tiếc là cô đã không làm được như vậy .Tôi không cho rằng cô nông nổi , cũng không dám nói là cô lựa chọn sai lầm , nhưng rõ ràng không thể khen ngợi 1 điều gì được , chỉ dám tiếc cho đôi tình nhân bạc mệnh , tiếc cho cả người thân của họ.


    Được ca_ko_an_muoi_ca_buou_co sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 02/06/2006
  10. hailuaCT

    hailuaCT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này