1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu thế này thì thật là nể hết sức

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi timaikhongthey, 01/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenlequyensan

    nguyenlequyensan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tin chắc rằng chỉ có một người duy nhất hiểu câu chuyện đang nói gì.
  2. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Đã chết bao giờ mà phán xanh rờn thế?
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Có thể nhiều người ngưỡng mộ cô gái nhưng nhiều người sẽ cho rằng cô quá nông nổi, dù sao thì cô cũng đã chọn con đường đi cho riêng mình và có lẽ cô hài lòng về sự lựa chọn của bản thân mình, chỉ có điều những người thân của cô chắc sẽ ko bao giờ thanh thản và vui vẻ trước cái chết của cô thôi.
  4. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là nể thật, nhưng tớ chẳng bao giờ học theo cô gái đó. Tớ sẽ sống đến khi...chết thì thôi
    Sống phải có hy vọng, có thất vọng, có vui sướng, có buồn đau... Và cuộc sống cũng phải có cái chết
  5. over

    over Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    uh, nể thật đó, em thì chào thua. Anh đi rùi em nhanh chóng phải tìm anh mới thui.
  6. complicated_mind

    complicated_mind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chết vì tự tử thì chả có gì đáng khâm phục. Tiếc cho người con gái đó ....
  7. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của tớ là "nỗi buồn tô điểm cho cuộc sống". Mất công sinh ra và lớn đến ngần đó tuổi mà chết thì quá uổng.
  8. timaikhongthey

    timaikhongthey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Dang dở và nuối tiếc khi đang đẹp đẽ bao giờ cũng làm cho người ta nhớ về nó nhiều hơn bạn ạ, tình cảm con người là cái không nên đem ra cân đong đo đếm kiểu như bạn nói: "xinh đẹp, giỏi giang, cty nước ngoài..." cái đó càng chứng tỏ bạn chưa yêu ai đến mức cảm thấy không thể sống thiếu người đó.
    Chẳng ai khen chết là hay, cũng chẳng ai hỏi bạn có dám chết như thế không, nhưng với tôi, tôi thấy rất nể cô gái kia....nếu anh bạn trai ko quá đen đủi thì cô ấy sẽ là 1 người con gái tuyệt vời, họ sẽ là 1 đôi tuyệt vời, đó mới là cái đáng nói.
    Bạn nói bạn ko nể cô ấy, tuỳ bạn thôi, vì bạn còn luyến lưu đến những thứ hư vô kiểu như nhan sắc, địa vị (có lẽ thế) nhưng những thứ đó còn có nghĩa lý gì ko? khi bên mình ko còn người mình muốn chung sống nữa?
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    :(( :(( :(( , nghe đoạn này lại thấy nhớ....hu hu hu hu hu
  10. menirose

    menirose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Với cô gái kia thì phải ở vào hoàn cảnh của cô mới hiểu được, mẹ mình đọc bài báo xong thì nói liền " một hành động điên rồ không thể chấp nhận được, bao nhiêu người phải đấu tranh để giành lấy sự sống, sống thì phải biết vượt lên hoàn cảnh số phận chứ, cuộc đời đâu phải lúc nào cũng màu hồng". Mỗi người có một ý kiến và môt cách nghĩ, không thể nói ai đúng ai sai. Với cô gái kia, trong lúc đó cô quá đau khổ chẳng nhìn thấy điều gì tốt đẹp trên đời, không còn thiết tha gì nữa thì sống để làm gì. Có lẽ gia đình cô hối hận nhiều lắm nếu họ có sự quan tâm đúng mức hơn, biết đâu đã tránh được điều đáng tiếc
    MỘT CÁNH CỬA ĐÓNG LẠI MỘT CÁNH CỬA KHÁC SẼ MỞ RA
    Được menirose sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 18/06/2006

Chia sẻ trang này