1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu - thích

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 0988383164, 13/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    yêu - thích

    Mình có người yêu rùi nhưng thời gian gần đây lại thích bạn học của người yêu mình đó là lời tâm sự của cô bạn choi thân với minh .Tại sao có người yêu rồi mà vẫn muốn yêu người khác nữa nhỉ .E có nhớ là có toppic hỏi làm sao để yêu được 1 người thì phải.giữa yêu và thích có giống nhau hok ạ
  2. nicebody

    nicebody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào!!! Cùng 1 lúc người ta vẫn có thể yêu "cơm" và thích "phở" được mà!
  3. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    ______________________________________________________
    câu này mà vợ hay bò anh nghe được chắc vào mẹt nhanh lắm nhờ
  4. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, yêu và thích là 2 khái niệm khác nhau cơ mà.
    Chỉ có thể yêu 1 người, nhưng có thể thích vô số. Chỉ khi nào hoán đổi thích thành yêu và ngược lại thì mới thành chuyện thôi.
  5. nicebody

    nicebody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng này là gì đấy nhỉ???
    Mà yên tâm, A tham gia nhà HC bao nhiêu lâu nay, ko biết ah???
  6. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    _________________________________________________________
    em nghĩ pải từ thích mới đến yêu nhờ
  7. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, nhưng không phải mọi cái thích đều có thể trở thành yêu được. Tớ đây này, thích rất nhiều nhưng yêu chẳng bao nhiêu (và được yêu cũng vậy)
    Ý của tớ là sẽ không có chuyện gì nếu "người yêu" và những người bạn thích giữ nguyên vị trí trong trái tim bạn.
  8. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Nếu người ta đã ví trái tim là biểu tượng của tình yêu thì chắc người ta không chỉ nói đến nhịp đập liên tục, nóng hổi và sôi nổi cả đời mà còn lường trước cái vách ngăn trong trái tim đó!
  9. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Yêu # thích:
    Yêu: chỉ có một
    Thích: rất nhiều
    Yêu: đam mê bằng cả tâm hồn không thể có sự thay thế hay so sánh.
    Thích: sự lôi cuốn trực quan, luôn có sự thay thế và so sánh.
    Yêu: bền vững, vô điều kiện
    Thích: nhất thời, có điều kiện.
    Yêu không thể chuyển thành thích, chỉ có yêu hoặc không yêu.
    Thích có thể chuyển thành yêu nếu sự lôi cuốn trực quan dẫn đến sự đam mê bằng cả tâm hồn.
    Yêu khi tan vỡ rất khó có thể làm bạn.
    Thích không còn thì vẫn có thể làm bạn, dù chỉ là xã giao.
    ....
  10. Bup_be_sieu_way

    Bup_be_sieu_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Yêu là 1 ngôi nhà,còn thích lại là màu sơn.Nhà thì khó thay,nhưng màu sơn thì dễ đổi ---------> ý nghĩa sâu sắc hơn thì : yêu làm cho csống thêm ý nghĩa,còn thích là để làm fong fú đa dạng csống quanh ta,kekeke
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này