1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu thiếu tình cảm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi so_manly, 23/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. so_manly

    so_manly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    yêu thiếu tình cảm

    các bác zai tài cao học rộng, "chinh chiến" nhiều júp em cái này:
    Chúng ta thường bàn luận về làm thế nào để "tán" đc mà quên đi rằng sau khi tán đc chúng ta phải yêu như thế nào.
    Em là học trò của Gs: Azazuj-nhắc đến với một lòng tôn kính đặc biết. Nhờ Gs mà em đã có người iêu thế nhưng chỉ sau một thời gian bọn em đã chia tay. Lý do? em không phải là thằng xấu zai(thậm chí chẹp như Tomthui:D). Sau một thời gian ngẫm nghĩ suy xét thì em phải công nhận rằng mình rất khô khan, yêu rất thiếu tình cảm, em chi mong người ta yêu mình thật nồng nàn nhưng mình thì....vẫn biết tất cả mọi điều không thể viết thánh sách vở nhất là kinh nghiệm...kính mong anh em bớt chút thời gian post cho vài dòng....
  2. cunbeo86

    cunbeo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    e hèm, em xin mạo muội đưa 1 tí dẫn chứng
    em đi uống nước với ông anh. Có 2 hành động của ông ý làm em rất thích:người ta mang nước ra em còn chưa để ý mà ông này đã nhanh tay lấy giúp em 1 cục đá to trong cốc, sau đấy khi em uống lại đưa tay hứng dưới cốc để nước ko chảy vào nguời em.
    Hành động tuy nhỏ nhưng nói chung con gái hay để ý lắm--> được ngừi iu mình wan tâm như thế còn j hạnh phúc bằng
  3. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Chú trả lời anh 2 câu sau :
    - Không yêu chú tán để làm gì ?
    - Thế chú muốn tán hay muốn yêu ?
  4. lonely_cloud

    lonely_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    híc, mình thì sợ kiểu nì lắm. Giả tạo làm sao ý. Bình thường thui tốt hơn.
    To bạn chủ topic, Chép tặng nàng bài thơ "Khô Khan" đảm bảo đọc xong nàng sẽ hiểu . hì hì. Nhưng quan trọng là bạn phải chân thành, yêu nàng thực sự, Rùi nàng sẽ hiểu mờ. hì hì, Người iu mình cũng khô khan, nhưng mình chẳng thể ghét được.
  5. budebuai

    budebuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn này giống người yêu mình thế! TY của bọn mình cũng mới chỉ bắt đầu, anh ấy là người hiền lành, tốt tính, lại nhút nhát nữa, có biết quan tâm đến người khác nhưng ko biết thể hiện sự quan tâm đó. Thậm chí đến khi mình đồng ý nhận lời yêu rồi còn ko dám nói câu Anh yêu em. Mình hỏi thì anh ấy bảo: "Điều đó ở trong lòng chứ đâu cần phải nói ra, em hiểu là được rồi!". Chán.
    Yêu được khoảng 5 ngày thì bị mình doạ cho 1 trận. Mình nói: mình yêu anh ấy vì điều đó, nhưng mình cũng muốn anh ấy sửa đổi. Bởi trong TY mà thiếu đi sự lãng mạn, sự quan tâm đến nhau thì đâu còn là hương vị của TY nữa. Và nếu như anh ấy ko thay đổi thì chắc chắn mình sẽ là người ra đi.
    Bây giờ thì đã thay đổi được rồi . Thường xuyên nhắn tin nói "anh nhớ em" những khi 2 đứa ko gặp nhau. Đi uống nước bao giờ anh ấy cũng chủ động khuấy rồi cầm cốc đưa vào tay cho mình. Hôm nay còn hỏi: "Tại sao em ko bao giờ chủ động hôn anh?" Làm mình thấy cảm động lắm và thấy yêu anh ấy nhiều hơn .
    Đối với bạn bây giờ ko có cách gì ngoài việc bạn phải tự thể hiện TY và sự quan tâm của mình đến người ấy thôi. Quan tâm thật nhiều vào. Cho dù bạn khô khan, ko biết nói những lời có cánh thì người yêu bạn cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc bởi sự chân thành của bạn.
    Chúc bạn sớm tìm được người hiểu mình.
  6. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Nghe theo anh ajajui (không biết tớ viết có đúng không?) thì đúng là có thể tán được các em thật, nhưng sau đấy nếu không đá em thì đúng là cũng sẽ bị em đá sớm thật.
  7. SVbk2006

    SVbk2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Anh nói thật với em chứ kiểu nì chuối cả nải,nhìn thấy ngu ngu nhưng thôi mỗi người 1 kiểu và quan trọng là em thấy thik........
    .
    Nói chung với bạn chủ topic,mình nghĩ nếu đã là yêu đương thì ko thể thiếu sự lãng mạn.......thiếu điều này thì coi như xong...Vì thế hãy tỏ ra bay bổng 1 chút.....Còn làm gì thì bạn cú nghĩ xem lãng mạn là như thế nào đã...Mọi thứ đều rất gần quanh ta thôiThik yêu lắm
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Hành động này giống như là hành động của các thái giám khi phục vụ cho các thái hậu ngày xưa hơn là biểu hiện của sự gallant.
  9. cunbeo86

    cunbeo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ nói thế chứ chỉ người trong cuộc mới biết hành động ấy có ngu ngu hay ko
    con trai thấy thế nhưng con gái lại nghĩ khác, các bác chưa đủ trình để làm hành động ấy 1 cách tự nhiên đâu ạ
    xem lại bản thân đê
  10. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Khổ lắm.Nói mãi.Phải thực sự thk người ta thì hãy chinh phục.Không thì khô lắm.Như ngói....
    Ra 19 Hoàng Diệu.Bảo mấy anh tập TeAkWondo cho mấy viên ngói ngâm nhé....

Chia sẻ trang này