1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu thiếu tình cảm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi so_manly, 23/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thanh giả tự thanh, bạch giả tự bạch.
    Em quan tâm nhiều làm chi, sống như chính bản thân mình muốn sống là được. Có nai hay không nai thì cũng không đến phiên những người đó được quyền đánh giá. Và đối với cuộc sống này thì ko có nai. Bé nè, chị từng bị cho lên dĩa vì nhiều thứ làm rồi, cùng nhiều tai tiếng nhưng vẫn sống đây thôi. Thậm chí chính những người chị từng nghĩ họ làm bạn tốt của mình mà chị còn bị họ nói xấu nữa là.
    Đời mà em, ngay cả bị đau bao tử ói-ợ chua còn bị đàm tiếu bảo có thai nữa đấy chứ.
    Còn chuyện anh ta quan tâm nai thì kệ anh ta. Hỏi thẳng anh nghĩ gì về em. Nếu anh ta tốt thì quen, còn lợi dụng thì chấm dứt. Cứ thẳng thắn nói chuyện nhé cưng.
    Điều quan trọng là em sống cho gia đình em, cho những người em thương chứ không phải vì những điều mọi người nói. Mặc kệ họ đi, vì trời có mắt. Kẻ lắm chuyện tự khắc có ác báo, mà kẻ lắm chuyện làm đàn ông thì càng có hậu quả nặng. Vì đàn ông là rộng lượng và thẳng thắn mà .
  2. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Tiên sinh so_manly.
    Tình huống của tiên sinh, Hoà gia gặp nhiều rồi và rất nhiều đôi chia tay nhau hay lấy nhau rồi ly dị hoặc cãi nhau nhiều cũng chỉ vì tính tình khô khan của 1 trong 2 đối tác liên doanh tình yêu này. Rất nhiêu vị nguỵ biện để bào chữa cho việc này bằng những câu có cánh như : tình yêu trong lòng, em hiểu là được. hay yêu nhau chỉ cần thật lòng chứ cần gì quan tâm tiểu tiết..v v ..
    Quả đúng như vậy, yêu nhau thì cần thật lòng nhưng khoản tiểu tiết kia lại trở thành cái quan trọng lắm lắm vì các bà các cô e lại hay để ý đến tiểu tiết. Một câu nói: Anh yêu em đúng lúc, một bông hoa tặng ngày sinh nhật, một hành động ý nhị đều không qua mắt các bà các cô và đều được đánh giá cao. Cô nương cunbeo86 nói rất chính xác, hành vi nhỏ nhưng tác hại lớn. Chẳng có bất cứ hành vi nào là thừa khi nó xuất phát tự nhiên ...công công cũng được chứ sao. Cô gái này mà chẳng muốn làm Hoàng hậu là Hoàng thái hậu, nếu được chiều như Lý liên Anh thì e rằng có là thái giám vẫn có người tri kỷ đấy. Như Lý liên Anh chẳng hạn.
    Phục vụ, hầu hạ người mình yêu thì xấu hổ quá à. Chỉ có thật lòng và có lãng mạn mới làm được. Giờ này, đi chơi có bao nhiêu anh chàng có khăn tay đưa cho bạn gái, có bao nhiêu người vào quán biết kéo ghế cho bạn mới ngồi. Có thể ngày nay, nhiều bạn coi đó là dở hơi là vớ vẩn. Thế nhưng chỉ ai thật lòng hay galăng thật sự mới làm được mà thôi.
    Chỉ đơn giản như sau, đến đón bạn gái bằng xe máy, mấy người cúi xuống kéo để chân sau ra khi bạn gái ngồi lên. Hay có bao nhiêu người đi ô tô đón bạn gái biết mở cửa chờ bạn gái lên mới về vị trí lái của mình. Bao nhiêu người ăn kem cùng bạn gái mà biết đưa khăn tay của mình cho bạn. Bao nhiêu người hiểu hết sở thích của bạn gái mình. Bao nhiêu người có thể nhận ra sự khác biệt của bạn gái như Áo mới, giầy mới hay nhỏ nhoi như một chiếc cặp tóc mới để khen đúng lúc...Những cái đó thì bị coi là kệch cỡm. Nhưng ngày xưa lúc Hoà gia yêu, có được như ngày nay không, xe đạp đạp khốn khổ, tiền ít mà địa chỉ đi chơi cũng chẳng có mà sao vẫn lãng mạn, tất cả những thay đổi hàng ngày của bạn gái mình đều được nhận ra đúng lúc, vì sao vì cô ấy là người mình yêu cơ mà.
    Nhiều bạn ngày nay chỉ quen chát, quen đi bar, hay coi những cái nhỏ nhặt là vớ vẩn. Họ quan tâm nhà nghỉ nào ở Gia lâm tiện lợi hay đi chơi uống rượu nào cho oách, giải quyết khâu Mr Oai là hàng đầu mà quên mất bạn gái mình cần cái gì. Rất nhiều anh chị em, đến 30 tuổi mà cưa bạn gái thì tặng gì không biết, kỷ niệm ngày quen nhau làm thế nào cũng không hay. Mỗi người mỗi tính, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Làm sao thấy thiên hạ làm thế mình cũng làm thế được. Nhưng nếu thật lòng thì ta đều làm được.
    Quên ngài Mr Oai đi, thì chúng ta sẽ làm được hết. Van xin năn nỉ đàn bà có gì là xấu, cung phụng người mình yêu thì có gì đáng chê. Hoà gia có phải rửa chân quét nhà, giặt quần giặt áo, nâng vợ lên đầu cũng làm. Ai nói là công công cũng mặc. Vì Hoà gia biết, trên đời này có 1 người nghĩ Hoà gia là đàn ông đích thực là đủ. Tiên sinh có nghĩ thế không. Hành động cần tự nhiên và thật lòng. Chính hành động của anh chàng trên đối với cô nương cunbeo86 lại được đanh giá cao đấy trong mắt các bà các cô. Galăng không phải ai cũng có và cũng làm được đâu, tiên sinh thân mến ạ.
    Cáo từ.
  3. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    đọc bài này mình thấy sáng ra nhiều điều
  4. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Những điều hòa lão gia nói ở trên tại hạ đều làm được cả. Không phải làm để lấy lòng bạn gái hay vì học được "Chiêu thức" ở đâu đó, mà đơn giản là vì được chăm sóc người mình yêu quả thật là một niềm hạnh phúc không gì so sánh được. Những ai chưa cảm nhận được niềm hạnh phúc khi chăm sóc người mình yêu thì chưa biết tới cảm giác yêu thật sự nó là thế nào. Cậu chủ topic có thể học được vài chiêu thức của các cao thủ, nhưng khi cậu làm những hành động ấy chỉ để lấy lòng bạn gái thì nó sẽ gượng gạo và cậu sẽ chẳng cảm thấy lãng mạng chút nào.
    Thưa hòa đại nhân bài viết của đại nhân rất hay nhưng có câu này thì tại hạ không đồng tình: "Van xin năn nỉ đàn bà có gì là xấu, cung phụng người mình yêu thì có gì đáng chê". Tại hạ sẽ sẵn sàng làm điều đó nếu điều đó làm cho cô gái mà mình yêu thương cảm thấy hạnh phúc. Nhưng tại hạ e rằng nếu làm điều này sẽ khiến cô ấy cảm thấy coi thường và thương hại thôi. Đương nhiên nếu làm sai thì việc nhận lỗi là đương nhiên, nhưng chỉ có một người phụ nữ mới có thể khiến tại hạ phải "Van xin năn nỉ" khi có lỗi , đó chính là thân mẫu của tại hạ
    Được su35flanker sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 27/08/2007
  5. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Thưa quý vị.
    Như bài trên vì đã nói về Lý liên Anh. Hoà gia cũng có giải thích thêm một chút cho quý vị hiểu thêm ví dụ mà hoà gia đã nói.
    Lý liên Anh là một người cực kỳ thông minh, ngày xưa lúc lên kinh thành vì muốn làm quan cao nhưng lại nghèo. Nên khi có thông báo tuyển vào cung vào ai vào cung sẽ đựoc 100 lượng bạc. Lý liên Anh liền đăng tuyển, nào ngờ lúc bị cắt cái kia thì mới biết ra sự việc nên quá muộn.
    Lúc đó. Từ Hy lão phật gia lại đang chấp chính sau khi Hàm phong thái tổ qua đời. Từ hy Lao phật gia rất thích làm đẹp, ngày nào cũng tắm 3 lần, mỗi lần dùng hết 150 cái khăn lụa tơ tằm Hàng châu (dùng 1 lần ). Ngày nào, cũng phải chải tóc, do tuổi già nên hay bị rụng tóc, hàng loạt thái giám bị chém đầu vì làm rụng tóc lão Phật gia khi chải. Do vậy, lúc này Lý liên Anh đang làm thái giám tạp dịch liền xung phong chải đầu, Khi chải ông ta thấy tóc nào dụng liền cuốn nhẹ lấy và cho vào tay áo rộng của mình. Sau khi trải xong, liền nói: Lão phật gia thật đẹp, tóc cũng trẻ ra nên không hề có cái nào rụng cả. Từ hy cảm thấy sung sướng nên tuyên Lý Liên Anh làm tổng quản nội vụ. Hàng nàgy, những câu nói, hành động của ông ta đều làm cho Từ hy vui lòng.
    Tuy vậy, nhưng ông ta vẫn buồn rầu vì thân phận công công nên đã lấy một cô gái lưu lạc làm vợ. Cô nương này lúc đầu cũng tủi phận lắm vì lấy chồng là công công. Tuy nhiên càng ngày cô càng yêu Lý Liên Anh, vi sao. Chỉ có Tư hy lão phật gia mới được Tổng quản đại nhân chải tóc và tung hô. Vậy mà, cô nương vợ của Lý liên Anh, ngày nào cũng được tướng công của mình chải tóc, đích thân rửa chân cho hàng ngày, muốn gì đựoc nấy. Lý Liên Anh có thể làm trái lời Từ Hy chứ chưa bao giờ làm trái ý vợ. Quả là trong lòng ai cũng hiểu, trong mắt Tổng quản đại nhân, trên muôn người, dưới một người đó. Ai là tri kỷ, ai là Hoàng thái hậu của lòng ông ta cũng đã thấy rồi. Ngày xưa, đàn ông mà đi rửa chân cho vợ thì quả là nhục nhã. nhưng Lý liên Anh đã làm được điều này.
    Mượn chuyện xưa để nói, ngày nay ta đâu phải là công công, nhưng phụ nữ ai cũng thích được chiều chuộng và quan tâm. Thành ý phải được thể hiện, chứ nếu chỉ để trong lòng, không nói ra hay làm thì ai biết cho. Ga lăng cũng thế, không phải ai cũng làm được và hiểu được nó. Mã giám sinh hay ácc vị khaá mà liệt vào hàng sở khanh đều tành thục cái món galăng này cho nên họ mới được phụ nữ hâm mộ. Nhưng vì họ thiếu đi cái thật lòng nên mãi mãi họ chỉ là phường Sở khanh mà thôi. Vậy nếu ta đã thật lòng, thì có cớ gì ta không học được vài nét của họ. "Yêu" thì phải đi đôi với "chiều", quý vị thân mến ạ.
    Cáo từ.
  6. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Công nhận la? chú Ho?a tu luyện thu? đắc được món thâ?n công "rư?a chân, xách dép" cho gái pha?i nói la?.. tuyệt đi?nh kungfu. Chú na?o muốn tu luyện theo trươ?ng phái na?y thi? tuy?.. cứ theo sách cu?a chú Ho?a ma? đi photocopy.
    Riêng tetuong anh thi? có cách nhi?n nhận hơi khác, chúng ta cufng phâ?n na?o cufng đaf biết.. cái nvật Lý Liên Anh la? con chó đắc lực đaf chung tay+góp sức với Tư? Hy biến đất nước Trung Hoa tha?nh tha?nh 1 nước nhược tiê?u cho bọn ngoại bang xâu xé. Với Lý Liên Anh chính ba?n chất he?n mọn, suốt đơ?i chi? biết cúc cung tận tụy hâ?u hạ.. nên cuộc đơ?i va? sự nghiệp không khác gi? một loa?i ưng khuyê?n.
    Không biết chú Ho?a có mắc pha?i bị hội chứng gi? hay k.? nhưng chú đưa lên cái ha?nh vi cu?a tay thái giám bị cắt cụt.. đê? minh họa cho cách ha?nh xư? lứa đôi thi? qua? la? trêu giai quá. Theo sư? sách xưa chính vi? bị cắt cụt hoa?n toa?n mất hết nội tiết, va? kha? năng thực hiện thiên chức cu?a đa?n ông.. nên 1 loạt ha?nh vi cu?a các thái giám đa phâ?n đê?u cực đoan va? không giống ai. Va? chắc cufng chă?ng có ngươ?i phụ nưf na?o ca?m thấy mafi yêu quý, va? tôn trọng 1 ngươ?i đa?n ông.. tối nga?y khom lưng xách dép, va? rư?a chân cho họ.
    Tóc gái nó có rụng thi? ba?o ban em nó nên hạn chế gội đâ?u, k tâ?y nhuộm, đư?ng có hấp dâ?u dufi tóc. Nó có bị hôi miệng thi? ba?o đi cạo nha chu, kiê?m tra lại van bao tư?.. co?n nếu bị "hách tư? trong nôi" thi? khuyên nó thươ?ng xuyên tắm gội. Chớ không pha?i đi lư?a gái, gái hôi ri?nh, tóc gái thi? lơ thơ xấu hoắc.. nhưng mô?m mép khen đê? được điê?m số ga lăng ga liếc. Va? cho du? gái có la? hoa?ng hoa hậu đi chăng nưfa thi?.. gái cuối cu?ng vâfn la? gái => Gái luôn pha?i được đưa vê? đúng vị trí cu?a nó.
    Du? sao thi? cái kungfu hâ?u hạ khom lưng "rư?a chân, xách dép" cho gái cu?a chú Ho?a.. vâfn la? một bộ môn đáng đê? cho các chú na?o có chút máu thái giám trong mi?nh tham kha?o.
  7. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Đại nhân quá khen, quá khen.
    Thứ nhất, làm công công cũng pảhi có bản lĩnh mới làm được đấy đại nhân thân mến ạ. Ngày xưa, cắt là cắt hết, sau đó dùng ống trúc ngâm trong bạc hà và dược thảo đóng vào lỗ tiểu để có thể đi vệ sinh. Của đó được ngâm vào lọ và để ở một gian phòng ở Di Hoà viên. Khi nào thái giám chết hay xuất cung được phép mua lại và theo pháp luật TQ lúc đó, người này hoàn toàn đủ tư cách đàn ông, chết thì chôn theo coi như "toàn thây". Khi làm việc này 10 người thì 8 người chết vì mất máu, 2người thì sống nhờ có tiền đút lót. 100 lượng ban đầu cũng vào tay viên quan laà việc này mà thôi. Do vậy Đại nhân hay Hạ quan có muốn làmm cũng chưa chắc làm được đâu.
    Đại nhân đúng là tiêu biểu cho cái gọi là Mr Oai. Nói cũng oai như con cóc. Gái cũng là người mà lại lại người đặc biệt. Cái lão nói về Lý Liên Anh cũng là chỉ nói về khía cạnh "người" của ông ta mà thôi. Còn chuyện lịch sử Hoà gia không bàn nhiều. Nếu ai có dịp ghé qua Di Hoà Viên Bắc Kinh hay có dịp nghiên cứu lịch sử Trung Hoa sẽ hiểu hơn việc này. Cũng như nhân vật Hoà Thân mà lão hâm mộ cũng vậy. Gian thần số 1Trung Hoa. Tài sản lên đến 28 tỷ USD theo quy đổi. Nhưng đến nay, chính sách cải cách mà TQ áp dụng có rất nhiều học từ chính sách của Hoà Thân mà ra đấy.
    Công công như Lý Liên Anh cũng còn biết yêu, biết chiều người yêu trong những gì mà ông ta có thể làm được để bù đắp thiệt thòi mà vợ ông tá gánh chịu. Đại nhân coi gái của đại nhân hay thiên hạ là gì thì tuỳ. Các nhà thơ, nhà văn, danh họa trên thế giới đều mô tả vẻ đẹp và ca ngợi họ. Kể cả Từ hy lão phật gia, khi trẻ có ảnh chụp cũng đẹp lắm. Do vậy, Đại nhân cứ việc coi đàn bà của đại nhân là rẻ rách thì tuỳ, nếu có vứt ra thì Hoà gia nhặt được vẫn coi là vàng ngọc. Hơ hơ. Chẳng sao cả.
    Hoa của đại nhân có là hoa tàn hoa héo, vứt sang nhà Hoà gia vẫn cứ gọi là cẩm chướng danh gia như ai, Hoà gia vốn nể phụ nữ mà lị. Còn có làm công công mà có người tri kỷ thì cũng đáng lắm chứ. Nữa là Hạ quan lại là đàn ông 100% thì kiếm được tri kỷ cho mình vậy có phải hạnh phúc để đời hay không. Tội gì không làm cho họ sung sướng.
    Đa tạ Đại nhân chỉ giáo.
    Cáo từ, cáo từ.
    Được ATandT sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 27/08/2007
  8. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Chào Hoà đại ca,
    Lâu lắm không được hầu chuyện đại ca, hôm nay thử ghé qua chốn này thấy mọi người tụ tập sôi nổi muội đây cũng muốn vào xem nó là cái gì mà rôm rả thế, thì ra vẫn là vấn đề tình yêu muôn thuở. Yêu thiếu tình cảm thì còn gọi gì là yêu thế mà người ta vẫn khẳng định rằng: tôi đang yêu nhưng tôi yêu thiếu tình cảm. Thế đấy ngay trong môt câu nói đã chứa đựng đầy mâu thuẫn rồi nói chi đến cái sự yêu và được yêu đầy rẫy phức tạp này vốn không khó đối với thậm chí cả người dám bỏ qua sự mặc cảm thân phận đàn ông một nửa để "chải tóc, rửa chân" cho vợ mình, nhưng...lại nhưng nó lại không dễ đối với những người (rõ ràng là đàn ông 100%) khi coi "chải tóc, rửa chân" cho vợ mình chỉ là việc của những người có chút máu thái giám mà thôi. Vậy thì em dám cược với Hoà đại ca rằng không ít đàn ông trên thế giới này (đương nhiên có đại ca ở đó) dù không phải là ĐÀN ÔNG MỘT NỬA nhưng người ta vẫn hãnh diện vì được chải tóc, rửa chân cho vợ yêu của mình chứ không bao giờ làm việc đó cho những gái dễ bị lừa. Hehe, có người là đàn ông 100% đấy nhưng cứ khi đụng đến tình yêu, trinh tiết, những tiểu tiết trong TY,...vv và vv thì cái họ luôn nghĩ đến là gái này gái nọ, là những loại gái rất dễ để người ta nghĩ đến chuyện đểu giả. Nhưng cũng phải thôi, ai mà muốn mình làm công công kia chứ, nhưng mà thà làm công công để được chiều chuộng vợ mình, làm vợ mình thoả mãn và cảm nhận trọn vẹn TY của mình còn hơn làm một thằng đàn ông nguyên vẹn mà quanh đi quẩn lại không gì hơn là mấy cái chuyện lừa gái này, đá gái kia chỉ vì thằng đàn ông đó làm tốt thiên chức đàn ông...Thật nực cười đại ca ạ, thực ra em cũng không biết đến Lý Liên Anh là ai, nhưng cứ theo những gì đại ca nói thì đến một công công còn biết chiều chuộng cái người được gọi là vợ thì thử hỏi những người không phải là công công tại sao lại không làm được. Ở đây là vấn đề cách để thể hiện tình yêu chân chính đối với vợ và bạn gái của mình một cách chân thành nhất, nó khác xa với những mánh lới và thủ đoạn để lừa những gái thuộc hàng kém tắm lười kỳ ngại đánh răng...Một phép so sánh khập khiễng như vậy mà vẫn được đem lên bàn cân để đong đếm cao thấp, âu cũng là "trời sinh ra thế...biết làm sao được".
    Xin phép mạn đàm với Hoà đại ca vậy thôi ạ.
  9. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại bem nhau . Ai cũng đều sống cả thôi , việc gì phải khẳng định tôi sống tốt còn anh sống chẳng ra sao , tôi cao quý mà anh hèn mọn . Ai cũng có quyền sống chứ , Lý Liên Anh cũng đâu phải muốn làm thái giám , đã làm thái giám rồi cũng chẳng thể làm một thái giám trong sạch . Quanh đi quẩn lại cũng vì 2 chữ "tồn tại" mà thôi , chẳng thể nào sống hoàn toàn theo ý mình được.
    Nhưng tại hạ thấy Hòa ca nói sai rồi . Trong cái hoàn cảnh tình yêu đến sau còn ******** đến trước của thời hiện đại , lắm chú gà nhà ta quên mất cái đầu của đàn ông là để đội trời chứ không phải đội đít gái. Cha mẹ các chú ốm thì các chú ấy chẳng biết đường chăm sóc , gái mới than đau thì quắn đít lon ton thuốc than bác sĩ này nọ . Đi chơi với bạn bè tính toán từng xu, tiền cho gái thì vung tay thoải mái . Bị gái đá thì bỏ bê học hành công việc , lên mạng than này thở nọ . Gái mà giận thì nước mắt lưng tròng , khấu đầu tạ lỗi "binh ,binh" . Tại sao lại như thế ? Phải hiểu rằng gái có đẹp đến đâu cũng chảng phải là tiên , gái có tốt đến đâu cũng không phải là thánh . Mà gái bây giờ con ko sứt môi lồi rốn thì thần kinh có vấn đề , hoa hậu khu phố mà cứ nghĩ mình là minh tinh hoa hậu , lừa tình lừa tiền đâu phải chỉ có trai , học thức chẳng bao lăm mà mở mồm là triết học , văn học , bác học . Ôi , kỳ nữ hiếm lắm thay . Trong lúc đó, các chú gà nhà ta khoác lên người cái gọi là tình yêu nhưng trong đầu toàn nghĩ đến chuyện "xúc than", "đóng cọc".
    Tuấn kiệt như sao buổi sớm , nhân tài như lá mùa thu . Ngẩng đầu hỏi trời xanh tại sao ?
    Yêu thì cứ yêu , đừng phê phán người khác yêu thế nào . Vì có sống 9 đời cũng chả định nghĩa được nó . Đạo cao một thước , ma cao một trượng , cái chân thật thì nó lại tầm thường , cái nào hoành tráng , hào nhoáng ấy chính là tà vậy .
    Vài lời ngu dốt , mong lượng thứ .
  10. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ. Tiên sinh cavoitudo lại đi đâu đấy, tiên sinh chạy sang tận Tây Thiên thế hạ quan theo sao kịp. Đang bàn chuyện nọ tiên sinh sọ chuyện kia. Chuyện Hiếu lễ nó lại là chuyện khác, các vị tiền nhân thường nói : Anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà lại. Sau tiên sinh lại nhầm nhọt thế. Chúng ta đang bàn về Galăng trong tình yêu cơ mà. Thế rửa chân cho vợ thì nhất thiết theo tiên sinh phải " bất hiếu", hay là chiều vợ hay bạn gái thì không làm nên sự nghiệp lớn. Ắt theo như tiên sinh, muốn hiếu lẽ với cha mẹ hay làm nên nghiệp lớn thì phải bất nghĩa với bạn gái hay vợ. Hay phải ngồi như ông lớn ở nhà cho vợ hầu hạ mới làm quan to được, hay phải quát vợ hay tát bạn gái mới tỏ ra có " hiếu " với cha mẹ. Hay theo tiên sinh, cứ cậy có tiền nhiều, làm ra tiền thì về nói vợ không ra gì, vợ hay bạn gái không còn biết họ nghĩ gì, cứ quăng cục tiền vào mặt là xong. Thích thì tối đến đè ra thỏa mãn, xong thì cho cục tiền. Nghe giống làm gái nhỉ.
    Tiên sinh đi xa quá, thiện tai thiện tai
    Hạ quan theo không kịp, đành về trước vậy

Chia sẻ trang này