1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu thiếu tình cảm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi so_manly, 23/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Nói túm lại là các chú tranh luận làm gì.Toàn dân văn hay chữ tốt.Đấu khẩu thiiệt thân....Đàn bà nó đứng ngoài nó cười cho.Một chú là Tổng Thái Giám,một chú là tể tướng....Ai hơn ai !!!
    Bắt tay lại mà sống và chiến đấu......
  2. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Ông hoà gia ơi !! Ông lý sự cùn quá đấy ông ạ.Ông theo chủ nghĩa tôn thờ và phụng sự...đấy là việc của ông.Người ta không thích cái đó thì người ta phản biện.
    Ông nghĩ mình là ai.Ba cái câu chữ học mót của bọn Tàu...vẽ vời ra.Người ta nói một đằng ông hiểu ra một nẻo.Ông không hiểu hay cố tình không hiểu...Ông thật là...
    Nói tóm lại là mỗi người một chủ nghĩa ...tranh luận mất thì giờ.
    Tốn calo và Kb....
    Đúng là 100 thằng đàn ông ,mới có một thằng tốt như ông.Đàn bà con gái nghe ông nói chắc theo cả bầy.Tôi là tôi nể ông lắm đấy...

  3. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    À , vậy mọi người đang bàn về đề tài "galăng" . Tại hạ mắt mũi kèm nhèm đọc lại thấy 3 chữ "BỢ ĐÍT GÁI" to tướng . Hoà ca giải thích cái "galăng" thì chắc Lý Liên Anh ko theo kịp đâu .
    Thời buổi hiện đại , tại hạ vốn xuất thân bình dân nên dùng từ ngữ hơi thô lỗ , mong mọi người bỏ quá cho , ngu ý của tại hạ là "Chân ai nấy rửa , đít ai nấy chùi" . Tại hạ chỉ có thể lịch sự , chia sẻ một số công việc nhà với gái , hỗ trợ gái về tinh thần và công việc chứ không có ý định làm đầy tớ cho gái . Việc gái nghĩ gì thì không phải tại hạ không quan tâm nhưng thực ra sức tại hạ có hạn, học vấn lại thô thiển nên gái nghĩ gì thì gái phải tự mở mồm ra nói , tại hạ không thể suốt ngày vắt óc suy nghĩ xem gái đang suy tư cái gì vì tại hạ còn nhiều việc khác phải làm .
    Đôi lúc tại hạ cũng thông minh đột xuất mà hiểu gái đang nghĩ gì nhưng cái gì có đi thì có lại , gái cũng phải hiểu tại hạ cần gì , muốn gì . Nếu không được vậy thì tại hạ cũng đành mang tiếng bị gái đá để cho gái chút thể diện .
    Tại hạ vốn từ dưới quê lên , quê mùa và thô lỗ , dân gian gọi là "lúa" nên tại hạ cũng chỉ có khả năng quyến rũ loại gái nông dân chứ những tiểu thư công chúa tại lại chẳng bao giờ yêu thương được . Khi nào giàu sang phú quý thì có lẽ tại hạ sẽ kiếm vài con về rửa chân đấm bóp cho con vợ nông dân của tại hạ vậy .
    Kính thư
  4. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Mặc dù chú Hoà đã ra sức chứng minh "hầu hạ, rửa chân", hay là "cái thủ cấp k dùng đội nón mà đội vợ" như chú gì đã nói ở trên.. là thú vui tao nhã, là hành vi mà chú Hoà đã cảm thấy sung sướng và hân hạnh. Mỗi cây mỗi bông mỗi người mỗi cảnh.. thôi thì miễn sao cảm giác đương sự sướng vui vẻ là được.
    Anh chỉ xin có chút ý kiến nhỏ là.. nền giáo dục VN hiện nay vô tình làm cho Hs có vấn đề về nhận thức, và rất đáng báo động. Một tay tham quan ô lại, một tên thái giám bị cắt cụt phản nước hại dân.. lại là thần tượng, là tấm gương để cho một số kẻ tự soi vào. Thế mới biết sức mạnh của truyền thông, truyền hình nó ghê gớm như thế nào.. công đầu này thuộc về đài truyền hình TW.
    Thật ra trong lịch sử từ cổ chí kim, từ xa xưa bọn thái k được coi là "con người".. vì thế trong lịch sử biến cố cung đình đã xảy ra rất nhiều trường hợp "thái giám náo cung đình", gây ra bao cảnh chết chóc nguy hại cho quốc gia. Nhưng bên cạnh chỉ có rất ít người phạm tội bị "cung hình", họ vượt lên số phận.. để trở thành người có ích. 2 trường hợp bị động, bị cung hình nổi tiếng là.. Thái sử lệnh Tư Mã Thiên đời Hán bên Tàu, và Thái úy Lý Thường Kiệt đời Lý của Đại Việt. 2 vị trên được lưu danh sử sách, tiếng thơm còn mãi muôn đời.
    Còn Lý Liên Anh, Cao Lực Sỹ, Triệu Cao, và đặc biệt nổi tiếng như cồn là tên Lao Ái.. chúng có một điểm chung là thái giám "Pro". Cũng được lưu danh sử sách, và tiếng thúi của chúng cũng vẫn còn thúi mãi cho đến tận ngày nay. Có điều lạ là chưa có nguồn thông tin Lý tướng quân, hay Mã thái sử lệnh.. rửa chân, hầu hạ gái bao giờ. Còn "thủ đoạn" của bọn Anh, Sỹ, Cao, Ái đối với đờn bà, hay cung nữ thì đã quá nổi tiếng.. các chú chịu khó đọc thêm sách.
    Anh k biết nền TQ thành công có phải là nhờ học sách của Hoà Thân hay k.? nhưng rõ ràng bên Tàu có k ít kẻ đã áp dụng gương của tiền nhân họ Hoà, điển hình là: phó chủ tịch QH Thành Khắc Kiệt, bí thư thành ủy Thượng Hải Trần Lương Vũ, Cục trưởng Cục Quản lý Dược và Thực phẩm Trịnh Tiêu Du. Anh rất mong tại thủ đô ngàn năm văn hiến.. quan lại đượng triều tránh xa được cái cặn bã của Tàu khựa nó ị xuống sông Hồng từ thượng nguồn.
    Thiết nghĩ muốn đưa điển cố để minh họa thì nên có chọn lọc, cần quái gì phải dùng hàng Tàu. VN ta hiện nay có đầy có kẻ cướp, hiếp dâm, tham nhũng.. nhưng vẫn yêu con, đội gái lên đầu: trùm ma túy Trịnh Nguyên Thủy bị bắt cũng vì quá nhớ gái, tên cướp của hiếp dâm Dũng chim xanh bị bắt vì quá nhớ vợ thương con, chú Tiến ở bộ GTVT bị bắt vì tham ô để nuôi đứa cháu gái nhỏ từ năm 15 tuổi.
  5. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Bác tể tướng viết bài hay quá.Rất súc tích.Dẫn chứng hùng hồn.Lý luận sắc sảo.Xứng danh tể tướng nước Việt ta.Quan điểm của bác Hoà Thái Giám không phải là không có chỗ đúng.Nhưng hơi quá đà.....Chủ nghĩa nam nữ bình quyền ở Phương Đông tạm thời vẫn chưa được rõ nét,chủ thể cho sự phát triển và cống hiến trong xã hội tạm thời vẫn đè nặng lên đôi vai vốn đã mỏi mệt của cánh đàn ông chúng ta.Phụ nữ vẫn là người tề gia nội trợ...vẫn là hậu phương đảm đang cho tiền tuyến yên lòng chiến đấu....chúng ta tôn trọng phụ nữ và yêu quý họ không có nghĩa là phải hầu hạ họ như bà hoàng...Họ xứng đáng được yêu thương và phải được yêu thương đúng nghĩa..nhưng hãy yêu thương họ bằng chính tình yêu thương chân thật của mình,không phải xun xoe nịnh nọt,tìm cách này cách kia để họ vui lòng...Tôi không muốn dùng những từ ngữ quá nặng gây căng thẳng cho anh em.Bởi mỗi người một quan điểm sống,gây bất hoà không có lợi cho quan hệ của anh em chung ta.
    Hãy cân bằng cuộc sống của chúng ta...hỡi anh em Xmen yêu quý !!!

  6. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Cho các quý vị.
    Đúng như quý vị nói, Hoà gia nói đúng là có hơi quá đà. Nhưng chỉ khi quý vị vào trong bệnh viện Phụ sản 7 ngày đêm như Hoà gia, chứng kiến sự đau đớn của họ. Chứng kiến 3 tháng đầu mang thai cực nhọc, Chứng kiến những người phụ nữ đã khóc, đã tỉu phận như thế nào khi không có người thân hay chồng bên cạnh chăm sóc. Rồi những cái phải gánh chịu về sức khoẻ về sau. Quý vị sẽ hiểu nhưng cái mà ta giành cho họ, chẳng là gì so với mất mát của họ đâu.
    Hoà gia nghe quý vị nói hay quá đâm phải viết bài cảm tạ ngay kẻo phí công Tể tướng đại nhân hạ cố mấy lần. Hoà gia phải nói rõ là Hoà thân là nhất phẩm đại thần quân cơ, không phải công công. hê hê.
    Thấy quý vị vào hùa bảo vệ cái đàn ông cao đẹp, cái giống nòi mà cha ông để lại làm cho hạ quan cảm động mà khóc rưng rưng. Nhưng thưa tể tướng đại nhân với đám đi theo ngài mà rằng, Hoà gia một lần nữa nhắc lại, topic này chúng ta đang bàn đến chuyện tình cảm và tình yêu, nếu tể tướng muốn bàn về giáo dục hay thế nào là tội nhân thiên cổ mời các vị quá bộ dăm bước sang bên Thảo luận hay Lịch sử văn hoá ta bàn. Tưởng tể tương đại nhân có cao kiến gì, hoá ra cũng là một phường nguỵ biện mà thôi. Hoà gia chưa 1 câu nào nói Lý Liên Anh trong lịch sử là người tốt. Nhưng chính đại nhân tể tướng cũng chẳng thể nói được người xấu thì không có tình yêu.
    Hoà gia cũng kính trọng tể tướng đại nhân lắm lắm vì kiến thức máy tính của ngài, nên việc ngài thuộc đông tây kim cổ thì e Hoà gia đâu theo kịp. Ấy nhưng nếu ngài dùng cái lý luận về Tình yêu tâm lý mà tranh cãi thì nó hợp lý hơn. Ai chẳng biết Lý Liên Anh là tội phạm thiên cổ trong lịch sử trung hoa, nhưng Hoà gia đâu có nói ông ta tốt hay ông ta là danh nhân gì. Ấy muội muội Thuhuong của hạ quan đã có bài rồi đấy, sao ngài không xem nhỉ. Ai cũng có cái tốt cái xấu thưa ngài, chính ngài có dám thề với trời xanh là mình đã chưa từng làm chuyện gì có lỗi không. Tội phạm giết người hay cướp của cũng có vợ có con, cũng biết yêu biết ghét thưa ngài. Đấy chính là cái ngài đang nguỵ biện đấy. Ngài lấy đông tây kim cổ, học sinh và giáo dục để loè thiên hạ mà rằng: à thì do nó là tội phạm nên mọi hành động của nó ắt bẩn thỉu. Nhưng ngài cho là thế, thiên hạ cho là thế. Nhưng người đàn bà của Lý liên anh không cho là thế. Đấy chính là cái Hoà gia muốn nói. 1 tỷ người người như ngài đang nói thì nói về chính trị và lịch sử, nhưng 1 người đaà bà đó nói là nói về tình yêu. Hai cái đó nó khác nhau hoàn toàn thưa ngài.
    Cách lập luận của ngài cho rằng à thằng đó xấu thì cả thân thể việc làm đều xấu. Có thể, nhưng họ cũng biết yêu chứ. Yêu chẳng liên quan gì đến có cái đó hay không vì yêu là chia sẻ tình cảm, vui buồn có nhau. Không phải cứ như muội muội hạ quan đã nói: làm tốt thằng đàn ông mới là yêu đâu.
    Các vị, ta tranh luận là có lý luận và phải hợp tình hợp lý, hợp cái ta đang bàn. Nói thẳng, cái Hoà gia nói ra chẳng hợp lòng quý vị đâu, vấn đề là quý vị tức anh ách, muốn trả thù cá nhân một cách hèn hạ mà thôi. Nên mỗi lời quý vị nói ra đều là thô thiển và nhục mạ Hoà gia. Cũng chẳng sao vì lên cái chốn này Hoà gia cũng đã biết rồi. Nhưng ta toàn người lớn. Hoà gia chưa nói lời thô thiển với quý vị, mong quý vị tự trọng.
    Tể tướng đại nhân, nếu ngài muốn nói về lịch sử, ta sang Lịch sử văn hoá làm một đề tài về Lý Liên Anh mà bàn. Còn bàn về tình yêu thì mong ngài nói về tình yêu thôi, nếu ngài có bằng chứng hay lý luận mà rằng, việc chiều đàn bà là ngu xuẩn thì hãy lý lẽ khôn ngoan một chút cho hạ quan mở mắt. Còn không, đáng làm trò cười lắm. Một lần nữa hạ quan nói với ngài: Ai cũng có tình yêu thưa ngài, ít hay nhiều, thanh hay đậm đều có cả. Đừng nhìn người qua vẻ bề ngoài.
    Quý vị có biết tại sao Hoà gia hay nói như vậy không. Đời ta chỉ có 1 người đàn bà tri kỷ mà thôi, nếu chiều lòng họ mà ta vui thì sao ta không làm. Thứ nữa, Hoà gia người hiểu biết, đàn bà cũng là người như chúng ta, là hơn 51% số dân trên thế giới. Cũng biết yêu, biết ghét. Nhưng vì đàn bà họ quá tình cảm, quá mong manh. Họ khác ta chỉ có thế mà thôi, thử hỏi mấy tí chiều chuộng khi yêu có đổi lại sự đau đớn cho họ khi sinh đẻ, sự khó nhọc khi việc nhà, sức khoẻ yếu hay không mà họ phải gánh chịu. Thử hỏi, khi 1 thằng đàn ông nói" Anh yêu em" thì có làm được điều này hay không hay chỉ là phường đạo đức giả. Lý Liên Anh có là thằng tồi, thằng tội phạm, thằng người không ra người, nhưng cũng biết là khi đã nói" anh yêu em" thì phải làm gì. Xấu như thằng gù nhà thờ đức bà Paris cũng còn biết yêu. Quý vị thử mang chuyện đó nói với bạn gái mình xem xem họ nghĩ gì. Vậy thôi.
    Quý vị cứ việc cười. Hoà gia vẫn cứ sung sướng với vợ mình chẳng sao cả.
    Hê hê, hô hô hô.
    Được ATandT sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 28/08/2007
  7. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cháu lại gặp bác trễ đến như vậy chứ
  8. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Lùc trước anh cò chùt nghi ngơ? vĂ? cài Hà?n lĂm hòc sỳf cù?a chù Hoà?.. nhưng hĂm nay nghe nhưfng lơ?i lèf mượt mà? cù?a chù thì? anh tàm tin phĂ?n nà?o. Nhưng chù 'ư?ng cò tự ỳ lẮy cài bùng cù?a chù rĂ?i lài 'em so với cài bùng cù?a anh, mĂfi ngươ?i mĂfi bùng mà? chù. ChĂ tự 'Ănh giĂ chĂ hơi cao, vĂ qua nhưfng gì? chù thĂ? hiẶn ơ? trong cài box nà?y, nòi trắng dĂ ra thĂ chù cùfng chưa 'ù? trì?nh 'Ă? mà? chòc tức 'ược tetuong anh, vì? thẮ cài cĂu trà? thù? hè?n hà.. anh xin nhươ?ng lài cho chù.
    HĂnh như cĂ ch. nĂo 'Ă chĂ kf lĂ.. hay 'i mĂa lửa lắc vĂng v>i mấy em mẫu nĂy mẫu nọ, r"i chơi bắn culi v>i bọn nữ nhĂn bưng nư>c rĂt trĂ trĂn mĂy bay. Nhưng vĂ vư>ng phải con sư tử Y nhĂ nĂn chĂ chặc lưỡi bỏ qua, anh nghe chĂ mĂ tả mĂ tiếc 'ứt ruTt.. vĂ kĂo gĂi thơm thế. Anh thĂ khĂc, phĂ thường dĂn Nam bT.. nĂn ch? dĂm li?u cơm 'f gắp gĂi cấp ấp mĂ thĂi.
    Về hĂnh vi "rửa chĂn, xĂch dĂp" cho gĂi của chĂ thĂ anh sẽ khĂng bĂn 'ến. Tuy nhiĂn về gĂc 'T nĂo 'Ă thĂ hĂnh vi của chĂ tương ''i gi'ng như mTt cĂu hỏi/'Ăp như sau:
    - Hỏi: Vợ em nĂ thĂch em quan h? v>i nĂ theo xĂ tai "'a kifu cọ", em thấy nĂ hơi kỳ kỳ ghĂ ghĂ.. vậy vợ em nĂ lĂm như thế cĂ 'Ăng k.? vĂ như thế cĂ thf gọi lĂ dĂm k.?
    - Trả lời: Thời gian gần 'Ăy do film 'en xuất hi?n nhiều, nĂn 1 bT phận gi>i trẻ cũng 'Ă 'ược di "truyền th'ng", nhưng em cứ an tĂm tư tưYng.. vĂ QHTD lĂ vi?c riĂng của 2 người, mi.n sao 'Ăi bĂn cảm thấy thoả mĂn vĂ khĂng gượng Ăp lĂ 'ược.
    Kỳ t>i anh sẽ phĂn tĂch cho chĂ nghe nguyĂn nhĂn, vĂ hi?u/hậu quả của cĂng cuTc.. gfng lfng 'Ti gĂi lĂn 'ầu. 2 nhĂn vật khĂt tiếng xuất hi?n trong s' t>i sẽ lĂ VĂ Lang vĂ Phan Thi vợ rất kinh 'ifn.
  9. kimonodo

    kimonodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Giàng ơi, giờ thì con đã hiểu tại sao cái nước Việt Nam này nó lại nghèo đói đến thế
    Hehe đùa tí thôi. Em hơi bị đồng ý là phụ nữ dánđược trân trọng và sự galang, yêu thương chăm sóc trong tình yêu là hơi bị cần thiết đấy nhé. Ga lăng chứ ko phải nịnh đầm nhé. Em cảm giác vài bác bắt đầu lẫn lộn 2 khái niệm này với nhau rồi lại gán tội cho bác Hòa Thân khi bác ấy lỡ cường điệu một chút. Em nghĩ đàn ông ga lăng là người vẫn tỏ rõ sự tôn trọng và yêu chiều phụ nữ nhưng vẫn có cái hào hoa, cái phong thái đàn ông của riêng họ. Còn người nịnh đầm thì vô hình trung đã đánh mất phần nào cái phong thái đàn ông của họ rồi, vì vậy mà cử chỉ của họ có phần không tự nhiên, có phần quỵ lụy khúm núm. Vì sự khác biệt cơ bản đó mà đàn ông ga lăng dễ làm phụ nữ vui lòng, ngưỡng mộ, yêu mến; nhưng người nịnh đầm thì không chỉ những người đàn ông khác mà ngay cả đối tượng được họ chiều chuộng cung phụng cũng cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên ranh giới giữa ga lăng và nịnh đầm nó không rõ ràng, lại càng không cố định. Nó tùy thuộc vào sự thể hiện của người đàn ông, và quan niệm của người phụ nữ. Mẫu con trai đội gái lên đầu mà bạn cá voi nhắc đến ở trang trước theo tớ là cũng đánh mất dần bản lĩnh đàn ông rồi, mà xét ra anh chàng đó vẫn còn là một anh bé con chứ đã thành một người đàn ông đâu. Nếu như có bản lĩnh thì đã không quỵ lụy bạn gái đến thế. Nếu như trưởng thành thì đã không vô tình với bố mẹ như thế. Tình cảm của anh ta cũng chỉ là sự ham muốn, hơi bị phụ thuộc chứ chưa phải là tình yêu.
    Bác tetuong với AT&T post bài dài quá, em đọc từ từ có gì chiến với cả hai hehe
  10. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Quý vị đọc lại câu hỏi của anh chàng này đi rồi hãy trách Hoà gia, Anh chàng bạn trai của cô nương gì ở trên dùng tay che nước cho người yêu thì bị một số đàn ông Thanh lịch thời đại mới thế kỷ 21 cho là hành vi của Công công. Không xứng đáng làm đàn ông. Tiên sinh cavoitudo còn cao kiến phát minh ra rằng galăng thì phải đi chung với bất hiếu (chẳng hiểu tiên sinh học được ý nghĩ đó ở đâu). Hay nịnh vợ thì đi đôi với chuyện bỏ bê gia đình mình, anh chị em mình. Quý vị đọc lại câu hỏi của anh chàng chủ topic và vài bài sau đó rồi hãy nói chuyện. Chủ đề của nó là " Galang trong tình yêu thì như thế nào" và "làm thế nào để bớt khô khan trong tình yêu". Nếu tiên sinh cavoitudo trả lời được câu hỏi mà mọi người thấy hay thì rồi hãy đi phê phán người khác. Suy nghĩ đưa ra cao kiến mới khó, chứ chửi người khác thì dễ lắm. Tất cả những gì lão nói đều đòi hỏi suy nghĩ vì lão quen nói vòng vo và có ẩn ý và có ý nghĩa riêng.
    Hoà gia nói cũng nhiều, hết ý rồi. Bái biệt Tể tướng đại nhân, hẹn tái ngộ ở 1 topic khác. Nếu tể tướng đại nhân có nhã hứng uống trà thảo luận về đề tài lịch sử văn hoá thì mời Đại nhân khai bút ở Box " Lịch sử văn hoá". Hạ quan sẽ tham gia. Chứ đề tài này ta hiểu rõ nhau rồi. Nên dừng ở đây.
    Gửi riêng Tiên sinh cavoitudo: Lão nói về vấn đề rửa chân là nói về ý nghĩa của hành động đó chứ không phải nội dung của hành động. Tức là trong mắt LLA, Từ hy không bằng vợ của LLA dù Từ hy nắm tính mạng của LLA trong tay, nhưng vì tri kỷ của mình, LLA có thể làm dù biết nếu từ hy biết, LLA có thể mất mạng như chơi. Tức là trong mắt của LLA, Vợ anh ta còn cao hơn cả chủ nhân của anh ta do vậy Vợ anh ta mới cảm động và yêu LLA. Chứ yêu 1 thằng thái giám, chuyện ******** coi như toi, lại xấu xa như LLA thì sung sướng gì, hơn nữa thiên ạh cũng chê cười. Đủ thấy, hành động của LLA đã tác động đến cô gái đó như thế nào. Hoà gia đâu có nói tiên sinh hay Lão rửa chân cho vợ, mà chỉ mượn chuyện xưa để nói. Để cho ta thấy rằng, một hành động dù nhỏ nhoi, một sự hy sinh vì tình yêu cho người ta yêu đều tốt đẹp cả. Ngày xưa có 1 LLA rửa chân, thì ngày nay 1 đàn ông 100% dùng tay hứng nước cho bạn gái ở bài trên thì có gì là xấu. Vậy tại sao các vị lại chửi họ mới được chứ. Đó chính là lý do mà Hoà gia phải viết mấy bài liền là vì vậy.
    Tiên sinh hãy đọc kỹ bài, hiểu cho hết những gì Hoà gia ngụ ý rồi hãy viết bài.
    Cáo từ
    Được ATandT sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 28/08/2007

Chia sẻ trang này