1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu thiếu tình cảm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi so_manly, 23/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimonodo

    kimonodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Không biết ở đây có ai thích xem cãi nhau không chứ em là em cứ yêu hòa bình. Đề nghị bác tetuong và AT&T ngừng ném đá nhau một chút. Bác thì ném thẳng bác thì ném xiên nhà em cứ chóng hết cả mặt Gớm hai bác có tuổi cả rồi (em cứ tin như thế nhé), đi làm bao nhiêu năm nay, quyền lợi chả đụng chạm gì mà sao cứ như Lưu Dung với Hòa Thân thế ( em ko ví bác tetuong như Lưu Dung đâu nhé, hình ảnh so sánh vậy thôi).
    @bác tetuong: Cái ý đầu tiên em phản đối bác thì bác AT &T đã nói rồi. Đây là box Tư vấn tình yêu chứ không phải box Tề gia trị quốc bình thiên hạ, nên mình chỉ quan tâm đến những vấn đề tình cảm thôi, còn chuyện ai tội đồ ai bị bắt có lẽ hơi xa chủ đề quá. Bác một mực nói bác AT cổ súy cho sự đội gái lên đầu, nhưng em trộm nghĩ ý của bác Hòa không phải thế. Ý bác ấy chỉ là sự yêu chiều chăm sóc người mình yêu, không phải sự cung phụng mù quáng. Yêu nhưng vẫn có đầu óc đàng hoàng, có chăng cái sự lí trí này nó chưa liên quan lắm đến chủ đề nên chưa lôi nó ra thôi (bố khỉ em bắt đầu nhiễm giọng bác Hòa Thân rồi ). Tôn trọng người khác đâu có phải là hạ mình phải không bác? Yêu chiều người khác đâu có nghĩa là đánh mất mình, tuy có thể phải hi sinh một phần cái tôi của mình, lại càng không có nghĩa là để cho người khác dắt mũi đi. Bác AT hay ăn nói văn hoa, nhiều ý thêm thắt trung gian cho uyển chuyển nên đôi khi những ý trung gian hay câu nói ẩn dụ của bác ấy có thể gây hiểu nhầm. Kể ra bác nói thêm thế này cũng có cái hay, dân tình đỡ hiểu lầm.
    Võ Đại Lang của bác em nghĩ là do tin vợ quá, không sáng suốt nên chết oan. Mà người đã không sáng suốt rồi thì dễ toi lắm bác ạ. Anh ta cũng chiều vợ không phải cách thôi.
    @AT&T: bác làm quan mà thần tượng Hòa Thân thật thì em lo lắm bác ạ. Nhất là thấy bác có khả năng từ chối trả lời & đẩy lỗi sang người khác nhẹ như lông hồng. Ví dụ bài bác trả lời bạn cavoi trang trước. Thiện tai thiện tai
  2. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Hòa ca quá nặng lời rồi , tại hạ đã tự nhận là dân quê mùa ngu dốt , nào có chửi gì ai , chỉ là nghĩ sao nói vậy , lời lẽ thô lỗ , Hòa ca đừng để bụng . Tại hạ cũng đồng ý với Hòa ca là đưa ra cao kiến thì khó , tại hạ nào dám tự nhận là cao kiến , những lời trên chẳng phải đã tự nhận là ngu kiến của tại hạ đó sao . Nếu đã là cao kiến thì tại hạ phải khư khư giữ lấy , ngày giấu đêm che , để khi gặp cao nhân đem ra mà bàn bạc ...
    Tuy trong lòng chưa phục nhưng dù sao tại hạ cũng đã được Hòa ca mở mắt rằng yêu gái là phải rửa chân phải hầu hạ em nó. Đạ tạ , đa tạ !
    Hòa ca cũng đừng chụp mũ tại hạ là chiều gái là bất hiếu , nịnh vợ đi cùng bất nghĩa . Lời lẽ tại hạ rất minh bạch có lẽ cũng không cần phải giải thích dông dài .
    Để cảm ơn Hòa ca đã khai sáng , tại hạ xin làm một bài thơ về đề tài này , chờ nghe mọi người thưởng lãm :
    Để được gái yêu phải biết chiều
    Rót nước rửa chân làm thật nhiều
    ******* dạ thưa , anh có mặt
    Phải làm như thế mới là yêu
  3. kimonodo

    kimonodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Về phần này, đại nhân đã viết một bài rất hay giải thích và nhiều người tán đồng rồi. Tiểu nữ trộm nghĩ các các hạ đây phản đối là vì hình mẫu đại nhân đưa ra, cũng như cách săn sóc mà đại nhân miêu tả có phần hơi khó chấp nhận với xã hội còn trọng nam khinh nữ thế này.
    Tiểu nữ lại mạn phép nhắn đại nhân một đôi câu. Xin đại nhân thứ lỗi cho tiểu nữ to gan nói thẳng. Phàm đã là đại trượng phu đâu quản ngại lội nước ngược dòng. Đại nhân luôn miệng nói rằng không ngán gì chốn thị phi bốn người mười ý, nhưng hễ gặp ý kiến trái ngược nghịch tai đại nhân lại thi lễ "cáo từ" là sao? Đại nhân rất đúng khi nói rằng chửi người thì dễ giúp người mới khó, liệu ngài có cho rằng bỏ đi thì dễ, làm cho đến cùng mới khó hay là không?
  4. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    Cô nương lại quá khen lão thế. Hổ thẹn hổ thẹn.
    Chẳng qua lão ghé qua xem, chẳng muốn viết bài. Vì lão chỉ tham gia khi thấy có hứng thôi. Nên bất bình nói vài câu, nhưng tính lão hay nói vòng vo, hay mượn điển cố để giải thích nên bài thường dài và không phải ai cũng hiểu hết điển cố nên cũng có cái bất lợi. Lão khoái cái thâm thuý của văn học cổ Trung Hoa. nếu nói toẹt ra như anh A, chị B thì nó mất hay. Lão cứ phải ngày xưa nước Tề, nước Lỗ và mỗi câu mỗi chữ, mỗi câu chuyện đều ngụ ý sâu sa cả. Lão thì thường viết dài nên không topic nào lão muốn viết quá 4 bài. Những gì cần nói, lão nói cả rồi. Hiểu hay cố tình không hiểu là do họ, Không phải do lỗi của Hoà gia. Muội muội Thuhuong của lão hiểu lão là đủ.
    Một câu đó riêng cho Cô nương:
    Tướng quốc nước Lỗ trên đường về quê an dưỡng, trên xe bỗng nghe tiếng khóc ai oán. Nhìn ra bên bờ Tây Hồ một cô gái bên nấm mộ mới đắp đang khóc. Cô ta khóc như sau:
    Ối Cha ơi, chồng ơi, anh ơi..sao mà thương cảm quá. Tướng quốc quá ngạc nhiên, cứ nghĩ dưới mộ là 3 người một nhà. Nhưng không phải, dưới mộ quả chỉ có 1 người đàn ông mà thôi. Cô nương thử nghĩ ra một chuyện gì để giải thích quan hệ của họ xem. Cô gái và chàng trai dưới mộ có quan hệ thế nào.
    Cáo từ là thay cho chào lúc ra về thôi, không có ý nghĩa như từ Bái biệt. Cô nương chớ hiểu nhầm.
    Cáo từ.
  5. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ thấy Hòa ca là người hiểu lý lẽ , tất nhiên cũng không muốn cả đám rơi vào một cuộc tranh luận vô bổ khác nào bôi mặt lẫn nhau rồi gọi mọi người đến xem . Anh em ở đây tại hạ trộm nghĩ rằng ai cũng là người biết thương yêu và trân trọng phụ nữ chứ chẳng riêng gì Hòa ca cả . Có một vài bác ác miệng ấy chỉ là thói quen thôi chứ không phải trong bụng nghĩ vậy , Hòa ca tham gia box này lâu rồi chắc cũng rõ điều đó .
    Vài bài phản biện của tại hạ và các bác khác chỉ để cảnh tỉnh anh em yêu là trân trọng thương yêu chứ không phải thờ phụng gái . Mà cũng chỉ trân trọng với những gái đáng được như thế . Như vậy mới đúng cái tinh thần "Ngọc quý tặng người tri kỷ" .
    Nay cô nương Đôrêmon đã có lời "Thiên hạ thái bình" thì ta cũng gác lại đao kiếm để anh em khỏi mất hòa khí .
    Vài lời như thế mong Hòa ca suy xét .
  6. kimonodo

    kimonodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ đại nhân đã phúc đáp. Tiểu nữ không hiểu lắm về điển cố Trung Hoa nhưng cũng xin mạn phép đoán đáp án. Nếu suy đoán của tiểu nữ có phần sến quá thì các tiên sinh cũng đừng cười nhé.
    Người dưới mộ là chồng của cô gái. Logic mà nói thì người chồng có thể đồng thời là cha, là anh, nhưng theo lẽ thường thì cha hay anh không thể kiêm vai trò kia được. Phu quân của cô nương kia có thể đã từng cứu mạng cô ấy, cô ấy cảm cái ơn như sinh ra mình lần thứ hai mà gọi chàng là cha. Cũng có thể khi phu phụ về với nhau, chàng ta giúp cô nương mở rộng tầm mắt, phân biệt phải trái trắng đen như một người cha dạy con vậy. Các tiên sinh đừng thấy tiểu nữ viết câu này mà bụm miệng cười nhé, rằng phu phụ mà như cha con thì đâu có gì hay. Không phải vậy đâu ạ, đôi khi phu quân "dạy" được nương tử mà nương tử ngày càng yêu hơn, ngày càng kính phu quân hơn đấy. Đấng lang quân của cô nương này có thể hằng ngày che chở, có khi chăm sóc cho cô ấy như một người anh. Thế nên anh ta vừa là cha, vừa là chồng, vừa là anh của cô gái.
    Lúc đầu tiểu nữ nghĩ cô gái khóc "cha ơi" có thể ý nói là cha của con cô ấy. Song lại thấy chưa thật hợp lý lắm nên nghĩ đến đáp án trên đây.
    Khi nào đại nhân quá bộ vài đây, đừng quên cho tiểu nữ đáp án nhé.
    Kính thư.
  7. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Cô nương kimmodôn.
    Hoà gia rất cảm kích khi cô nương cho đáp án, câu đó này hoàn toàn chỉ mang ý nghĩa là, trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra. Có thể ngày nay không còn xuất hiện nhiều, nhưng xa xưa thì có lẽ cũng không hiếm. Vâng cô gái đó đúng là có quan hệ cha con (cha với con ruột), Phu thê (vợ với chồng) và Huynh Muội (anh và em) với đúng nghĩa của nó. Thế mới là câu đố chứ. Ai có đáp án hay hơn.
    Vẫn chờ câu trả lời của cô nương, đời này nhiều chuyện khó đoán lắm.
  8. kimonodo

    kimonodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hòa đại nhân,
    Vậy trường hợp trên kia là một chuyện đặc biệt rồi.
    Tiểu nữ mới nghĩ ra một câu chuyện thế này.
    Có một người đàn ông sau khi kết hôn với một người phụ nữ yêu kiều đã sinh ra một đứa con gái rất đáng yêu. Song trời chẳng chiều người, giữa thời buổi loạn ly, trên đường chạy loạn đứa con gái đã bị lạc mất. Hai vợ chồng đau khổ khôn cùng.
    Thời gian thấm thoắt qua đi. Hai vợ chồng giờ cũng đã già. Người vợ, phần vì tuổi tác, phần vì sức khỏe suy yếu đã về với tổ tiên. Người chồng chết đi sống lại, tưởng không thể cùng ai được nữa.
    Cho đến một hôm, chàng gặp một mỹ nhân có phong thái giống thê tử của chàng như tạc. Trái tim tưởng đã chết khô giờ sống lại. Chàng đã đi thêm bước nữa với mỹ nhân mới trạc tuổi trăng rằm.
    Ân tình đang đến độ mãn khai. Song một ngày kia, người chồng, giờ đã ngoại ngũ tuần, phát hiện ra rằng tân nương chính là đứa con gái đã mất tích mười sáu năm trước đây.
    Câu chuyện chưa dừng ở đó. Nguyên trước đây người chồng cũng là bậc trâm anh trong một gia đình thế gia vọng tộc. Song thời buổi loạn ly, danh vọng tiền tài phù du như giấc mộng. Chỉ trong một đêm, nhà chàng bị niêm phong, gia sản bị tịch biên, gia đình người bị giết người bị bắt. Khi đó chàng mới chưa đầy năm. Mẹ chàng đã ôm chàng đi trốn. Hai mẹ con rau cháo nuôi nhau. Rồi một năm mẹ chàng mắc bạo bệnh rồi mất. Còn lại một thân một mình, ngày giỗ ngày tết chàng lại nhớ mẹ khôn nguôi.
    Rồi chàng gặp nàng. Người đẹp mặn mà đầy lòng nhân hậu, như mẹ chàng. Chàng đã kết hôn bất kể sự chênh lệch tuổi tác.
    Chàng có biết đâu chàng đang làm một chuyện bại hoại gia phong. Người mẹ vẫn bên chàng bao lâu năm thực ra là người vợ cả, còn mẹ đẻ của chàng là một tiểu thiếp trong nhà. Vì chàng là độc đinh nên lệnh phu nhân đã không tiếc bao công sức nuôi chàng khôn lớn mong đến một ngày chàng khôi phục lại danh gia.
    Còn người tiểu thiếp, mẹ đẻ của chàng, sau bao năm ly tán, đã trở thành phu nhân của chàng.
    Người đã hai lần loạn luân như chàng làm sao sống được trên đời nữa. Với tân nương của chàng, chàng vừa là lang quân, vừa là phụ thân, lại vừa là anh trai cùng mẹ khác cha. Không còn biết cách nào khác hơn, chàng đành tự tận tạ tội với tổ tiên. Chỉ thương cho tân nương còn đương tuổi xuân đã vương sầu hận.
    ~~~~~~~~~~~~~
    Chuyện của tiểu nữ chắc không giống như chuyện của đại nhân. Đọc bài đại nhân tiểu nữ đoán đáp án chắc sẽ li kì và có những nhân vật ghê gớm hơn nhiều. Trên đây tiểu nữ chỉ dám mượn hoàn cảnh đưa đẩy mà thôi.
    Mong đại nhân bảo trọng,
    Kính thư
    Hồng Y tiên tử
  9. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Cô nương, bái phục bái phục.
    Quả là câu chuyện quá hay , quá hấp dẫn và vô cùng có lý. Nhưng nó vô lý ở mặt sinh học. Câu chuyện của Cô nương lý giải cực kỳ hợp lý về tình tiết nhưng nó rối rắm như canh hẹ. Câu chuyện đáp án nó đơn giản hơn nhiều và nó lại hợp lý về mặt sinh học hơn. Vì việc huyết thống khó phù hợp về mặt sinh học.
    Nhưng dù sao cũng cực kỳ bái phục cô nương về câu trả lời.
    Đáp án của Hoà gia nó đơn giản hơn 1 chút, nhưng nó cũng chỉ bao gồm chuyện loạn luân mà thôi. Câu chuyện như sau:
    Tướng quốc mới hỏi cô gái nguyên do, cô gái khóc mà rằng: quả người dưới mộ đúng là Lão gai nhà thiếp, lại là tướng công vừa lại là huynh muội với thiếp. Tướng quốc quả là ngạc nhiên lắm đỗi mới hỏi lão nô đi cùng cô gái. Lão nô quỳ xuống mà rằng:
    Ngày xưa nước Triệu có một thương gia giầu có Họ Trương nhờ buôn bán lừa lọc, hại người, nhưng không hề có con dù già rồi. Ấy vậy, hô Trương mới đi cầu tự, quả nhiên phu nhân sau 9 tháng sinh ra một cậu con trai đặt tên là Tam. Họ Trương quá đỗi vui mừng, cưng chiều Tam lắm lắm, muốn gì được nấy. Tam càng lớn càng bạo ngược, ăn chơi cờ bạc và hống hách nên làm Họ Trương đau buồn lắm. Đến năm 18, phu nhân mới bàn mà rằng: cưới vợ cho Tam để biết đâu Tam đổi tính mà trí thú và mời mai mối một cô gái Họ Tâm tên Liên. Tâm liên sắc đẹp cũng mạn mà, năm nay vừa tuổi đôi tám.
    Tam mặc dù có vợ nhưng vẫn bạo ngược, ngày ngày đánh vợ đòi tiền cờ bạc làm cho tâm Liên lo sợ hết nỗi. Phu nhân nhà họ Trương vốn xuất thân từ 1 gia đình ở nước Lỗ, nhà có 2 chị em nên do loạn lạc, cô em đến ở tạm trong trang nhà họ Trương. Cô em phu nhân tên là Tiểu Thuý tuổi cũng khoảng đôi mươi, có chồng đi lính chết trận. Một ngày kia, Tâm liên qua phòng Tiểu Thuý khóc mà rằng: quả là Tam qúa bạo ngược, nay thân thể yếu đuối nên rất sợ hãi. Tiểu liên thấy vậy liền bảo: Cháu dâu hôm nay qua phòng gì ngủ, có gì thì gì khuyên bảo Tam cho.
    Đêm về Trương Tam sau khi thua bạc uống rượu bí tỉ, bò về nhà. Vừa bước vào phòng đã túm lấy Tiểu Thuý đánh đấm dã man vì tưởng Tiểu Thuý là Tâm Liên. Tâm Liên ngã lăn ra ngất xỉu. Trương tam trong lúc hồ đồ, bí tỉ đã ân ái với Tiểu Thuý.
    Hôm sau, Họ Trương biết chuyện, do muốn bưng bít nên đã cho Tiểu Thuý chút tiền đuổi đi về nước Lỗ. Trương tam sau khi tỉnh rượu, chợt thấy rùng mình ớn lạnh, như mất hồn bỏ nhà lang thang, sau đó mất tích. Nhà họ Trương từ đó lụn bại, sau vài năm thì chỉ còn nếp nhà đổ, gia nhân bỏ đi hết.
    Tiểu Thuý sau khi về nước Lỗ đã gá nghĩa làm thiếp một người Họ Cao. Sau khi thành thân 5 tháng đã sinh ra một con gái đặt tên là Ngân nhi. Ngân nhi càng lớn càng xinh đẹp, nổi tếng là khéo tay ở trong vùng. Một ngày kia, một đoàn quân đi qua, dẫn đầu là 1 vị tướng râu rậm, tính tình cũng bạo ngược mang họ Lý Thấy Ngân nhi xinh đẹp mới đem lòng yêu quý, nhờ mai mối đến nhà dùng 1000 lượng vàng hỏi cưới. Năm đó Ngân nhi cũng vừa tròn mười lăm. Nhà họ Cao thấy vậy nên đồng ý gả cưới. Ngân nhi về nàh Chồng, trước khi ra đi, Tiểu Thuý đưa cho con gái miếng ngọc mà rằng: đó là miếng ngọc của cha con ngày trước, con giữ lại có ngày gặp mặt.
    Đêm đó sau khi động phòng hoa trúc, nằm bên nhau, Họ lÝ mới tình cờ nhìn thấy miếng ngọc bội, nên vội hỏi thăm. Ngân nhi cũng chẳng dấu diếm mà kể hết sự tình. Họ Lý chẳng nói được câu nào, chỉ kịp ôm lấy Ngân nhi mà ộc máu mồm ra, khi ảt hữu vào thì tướng quan đã chết. Hoá ra Tướng quân họ Lý đích thực là Trương tam ngày xưa lưu lạc mà thành.
    Tướng quốc sau khi nghe chuyện ngửa đầu lên trời mà rằng: Quả là một chuyện đau lòng, phúc họa trên đời thật là khó lường. Tình người quả là lắm đau thương.
    Ngân nhi rõ rằng là con của Trương Tam với Tiểu Thuý, lại là Vợ có cưới hỏi mai mối của Trương tam, lại là anh em với nhau vì Tiểu Thúy là là gì ruột của Trương tam.
    Như vậy nó hợp lý về mặt sinh học hơn.
    Cô nương Hồng y, cô nương quả là đã đoán ra câu chuyện này, nên Hoà gia cũng bái phục. Mặc dù câu chuyện của cô nương nó cũng không thuyết phục lắm vì nếu hai mẹ con thì rõ ràng sẽ nhận ra nhau. Nhưng cũng đủ Hoà gia bái phục lắm lắm.
    Bái phục bái phục. Mong rằng sẽ được hầu chuệyn cô nương sau này.
    Cáo từ.
  10. cunbeo86

    cunbeo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    e hèm, các bác chuyển tàu theo đúng hướng đi ạ

Chia sẻ trang này