Yêu thương con người Đừng Đợi Đừng đợi phải nhìn thấy 1 nụ cười rùi mới mỉm cười lại Đừng đợi đến khi được yêu thương rồi mới yêu thương Đừng đợi 1 công việc vừa ý rồi mới bắt đầu vào công việc Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới nhân ra giá trị của những người bạn Đừng đợi đến khi có thật nhiều rồi mới chịu chia sẻ đôi chút Đừng đợi có nhiều thời gian rùi mới khởi đầu 1 công việc Đừng dợi tới khi vấp ngã rồi mới nhớ đến những lời khuyên Đừng đợi đến khi làm người khác buồn lòng rồi mới cố xin lỗi Đừng đợi,vì bạn không thể biết bạn sẽ phải đợi bao lâu.... Chép miệng,lôi mấy tờ báo ra hồ đọc,tự nhiên thấy hay hay,post lên đây quí vị cùng đọc,he he he,cho tui mấy sao đê vì tôi đã có công trưng diện cho quí vị cùng đọc chép miệng cái cần đọc. Đại ca
Đừng đợi đến lúc lạnh co ro thì mới nhớ đến lời bố dặn phải mặc áo ấm đi học Đừng đợi phải đến lúc ướt lướt thướt mới nhớ đến lời bố dặn sáng mai mang áo mưa đi học Đừng đợi những giọt nước mắt lăn xuống rùi mới thấy hối tiếc vì những điều mình đã làm Đừng đợi,vì chẳng thể biết,mình sẽ đợi đến lúc thế nào để cảm thấy cho đủ Đại ca
Đừng đợi đến khi bị khoá nick thì mới biết là mình đã làm sai Đừng đợi đến khi được trở lại với nick cũ thì mới sửa cái sai cũ Đoạn này bị xoá Hehhehhehhehhehhehe..... ----------------------------------- Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ... Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu... Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 01:47 ngày 05/01/2003
Tớ đã vâu cho Hoa_daica 1 cái 5 sao (nhớ vâu lại nhé he he ) Đừng đợi cho đến khi em có người yêu rồi mới nói :anh yêu em Your name is kiralyfi
He he he he,chí lí,cái sự lí luận của ông,hay bà này cũng ko đến nổi lôm côm lắm nhẻ. Đừng đợi cho đến khi anh có người yêu rồi mới nói :em yêu anh,ặc ặc.Buồn cười. Đại ca
Yêu thương con người ! Lòng vị tha là cái gốc của hạnh phúc mà ! Yêu thương con người là rất rất tốt , Ơ, mà sao " Đừng đợi " nhiều thế nhỉ ! hhhh.... CC cũng có 1 câu , - Đừng dợi đến khi tóc bạc da nhăn mới cởi bỏ lớp áo bên ngoài . Người điên biết nói Người tỉnh không biết nghe Và nắng sẽ mang đi tất cả Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ