1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu thương k là mãi mãi :)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 08/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shockbebi

    shockbebi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    3.362
    Đã được thích:
    161
    chồng ơi hnay em lại kiếm tìm a mà chả biết a giờ đang nơi nào =((
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa kết thúc chuyến đi nghỉ 3 ngày 2 đêm về .. Dù chỉ là Sầm Sơn nhưng cũng đã làm dịu đi 1 chút cái nóng và oi bức ... Hn bây giờ cũng mát mẻ ... Em và anh lại tiếp tục chiến đấu tiếp :D Lại những ngày dài rong ruổi trên đường .. Em đang dặn mình sẽ cố gắng tiết kiệm hơn 1 chút đấy anh ạh.Nhiều khi do em cứ đòi ăn này nọ nên cuối cùng vợ chồng mình chẳng để dành đc cái gì ... Em phải cố gắng hơn anh nhỉ:x


    Đợt này đi dù anh chẳng ở bên em nhiều, anh đi cùng bạn bè nhiều hơn nhg em lại chẳng bao giờ trách anh, mỗi người đều có 1 khoảng lặng cho nhau ... Và em biết em cũng phải nhường anh cho nhiều mối quan hệ và nhiều mối quan tâm khác ..Em biết rằng anh tự hào vì 1 cô vợ biết điều, k cấm đoán anh rượu bia, k bắt anh k được đi chơi với bạn bè ..Còn em tự hào vì chồng em luôn biết điểm dừng..K để mình say sưa làm vợ phải phiền ... Chúng mình mỗi người nhường nhau 1 tí sẽ tốt phải k anh???[:P]

    Đợt này em buồn vì mẹ ... Em cứ tưởng mẹ anh hiểu em rùi, nhg mẹ anh lại trách em ... Đôi lúc em thấy mình cứ ra sức cố gắng thì cũng chẳng được bằng người khác nhún mình 1 cái ... Đôi khi em ghen tị và em thất vọng .. Em cũng muốn đc mẹ anh yêu thương nhiều như thế ... Nhưng đôi khi chỉ là em tưởng tượng ra thôi ..Dù em cố gắng thì sao?Vốn trong lòng mẹ đã yêu thương chị hơn ... Em ghen tị đấy, nên em ghét chị đấy ... Ghét vì chị chẳng làm gì thì cũng đc bao che ...Còn em cố gắng mãi thì cũng bị mắng thôi ... Em vẫn khao khát nhiều hơn thế anh ạh ... Vẫn hiểu những cái em làm k phải vì muốn đc điều này điều kia .. Nhưng em vẫn buồn ... Em lại tự dặn lòng rằng em sẽ sống đúng với trách nhiệm của mình thôi ... Nhưng đôi khi em chẳng làm đc ...Em lại hay lo lắng cho ng khác quá, làm nhiều hơn cái trách nhiệm đó để rùi nhận ra với mẹ những điều em làm là hiển nhiên, là chuyện bt :) Em k quan tâm lo lắng thì em đáng bị mắng :) Đôi khi em buồn lắm ... Nhưng em vẫn sẽ như thế ... Vì dù là mẹ chồng .. Nhưng em coi mẹ là em của em :)


    Hãy tận hưởng những ngày vui vẻ này nhé anh[r32)]
  3. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác không còn yêu ai đó nữa cũng giống như tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Đột ngột, hụt hẫng, tiếc nuối. Và nhẹ nhõm.

    Tình yêu như một giấc mơ dài, đẹp đẽ. Vừa đẫm nước mắt, vừa ngập tiếng cười. Vừa xót đau lại vừa hạnh phúc. Nhưng cũng chỉ là một giấc mơ, tưởng cả cuộc đời dài nhưng cũng chỉ là thoáng chốc ngắn ngủi. Tưởng có thể nhớ đến trọn đời mà lại chóng quên, chóng qua. Chỉ là một giấc mơ dài…

    Và đột nhiên, ta thức giấc. Chỉ một khoảnh khắc thôi, một cái giật mình thôi, ta tỉnh dậy. Vẫn còn mơ màng không biết giọt nước mắt ướt đẫm trên tay có thực hay không. Vẫn còn rõ ràng như thể vừa mới đây thôi bao nhiêu yêu thương ùa về, đập những nhịp đập rộn rã từ đáy tim. Mà lại xa xôi như thể một vùng kí ức đã qua lâu rồi. Và ta đủ tỉnh táo để biết tất cả chỉ còn là những giọt sương tan vào hư không…

    Hụt hẫng như thể vừa đánh mất điều gì quý giá nhất. Tiếc nuối như thể vĩnh viễn không bao giờ còn trở lại những điều thiêng liêng ta đã nâng niu bằng tất cả trái tim mình. Nhưng cũng nhẹ nhõm như thể cất đi được một cây thánh giá đã quá nặng trên đôi vai mình. Vừa muốn đưa tay níu lại những kí ức cuối cùng còn lưu giữ được, lại cũng muốn xua tay cho tan hết những tàn tro ấy bay mãi mãi vào hư không…

    Dẫu sao cũng chỉ là một giấc mơ. Đẹp đẽ đến mấy cũng chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ ấy không xứng đáng với mình, tình yêu ấy không đủ để đốt cháy tim mình…

    … Câu chuyện cổ tích của ta và em không có hậu… Và ta biết, đó mới là cuộc đời…
  4. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Không có gì là mãi mãi, yêu thương cũng phải đổi thay, chỉ có chúng ta và yêu thương không đổi thay theo cùng một nhịp.
  5. Midori_hana

    Midori_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0

    Cảm giác giống em quá, mình đôi khi đã nghĩ dc như thế này, nhưng lại sợ mất tình cảm với người ta, mặc dù người ta đã hết yêu. Đôi lúc muốn níu giữ cảm xúc, đôi khi lại muốn nó tan biến đi
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi ... Vừa đi 1 về đến HN, gần 4h sáng thì vợ chồng mình nhận đc tin dữ " bà ngoại mất " Sáng ra chưa kịp sắp xếp công việc gì thì mình lại phi về quê .. Em sợ lấy chồng ở quê chỉ là vì em sợ mỗi chuyến đi xa, em sợ say xe ... Nhưng rồi em cũng cố gắng quen với việc 1 năm về đôi ba lần khi có việc.Và quê anh k xa lắm nên đôi khi em cứ coi như là chẳng có vấn đề gì ..Mà về quê lần nào em cũng thấy chẳng có việc gì để làm, cứ lẫn thẫn quanh đó rùi về nhà ... Chiều nay anh muốn em về để nghỉ ngơi, để k phải ở lại đây buổi đêm mệt mỏi ... Bố bảo về nhà trông nhà, cho chó mèo ăn .. Nhưng làm sao mà ngày mai đưa bà em lại k có mặt đc :D Vậy là 10h đêm em về đến HN và sáng mai 8h sáng lại tiếp tục lên xe về quê ... Em thấy mệt lắm ... Nhưng cũng chỉ còn có lần này đưa bà đi ... Và vì anh, muốn có điểm với người gia đình anh, vì em quý mến họ ... Và vì rất nhiều điều mà phận làm dâu như em nên làm và cần làm ... Em có thể cố gắng chu toàn mọi việc, cố gắng thêm 1 chút, để anh yêu thương em hơn phải ko???

    Đôi khi em thấy mình cứ cố gắng chạy theo người khác, mải lo lắng ghen tị, mải xem mình đã làm hơn họ điều gì để rồi đôi khi em thấy mệt mỏi anh ạh.Nhưng em cứ hứa với mình k quan tâm mà em lại k làm đc ... Em ghét mình vì chẳng còn thản nhiên mà chấp nhận mọi thứ như xưa, k ép mình giả mù giả điếc được ... Và em vẫn cứ cố ... Rồi thì vẫn cứ mong ... ôi thật mệt mỏi cái thân mình ... May mà em còn có anh đúng ko?Chắc giờ anh đang vật vờ ở quê đây .. Mai chắc anh sẽ mệt lắm ..Em chẳng làm gì đc ... Chỉ có thể trở về quê và làm anh mát lòng mát dạ khi có ng khen vợ anh ngoan và biết điều thôi ... Rồi mai em phải về dọn dẹp nhà cửa nữa.Bố mẹ sắp về rùi, cái nhà như chiến trường thì em bị mắng mất thôi.Còn cả đống công việc ngồn ngộn khi chúng ta trở về ... Cứ tưởng đc nghỉ ngơi hóa ra còn mệt mỏi hơn :D Cố lên nhé 2 đứa mình :D

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mệt mỏi ... Vừa đi 1 về đến HN, gần 4h sáng thì vợ chồng mình nhận đc tin dữ " bà ngoại mất " Sáng ra chưa kịp sắp xếp công việc gì thì mình lại phi về quê .. Em sợ lấy chồng ở quê chỉ là vì em sợ mỗi chuyến đi xa, em sợ say xe ... Nhưng rồi em cũng cố gắng quen với việc 1 năm về đôi ba lần khi có việc.Và quê anh k xa lắm nên đôi khi em cứ coi như là chẳng có vấn đề gì ..Mà về quê lần nào em cũng thấy chẳng có việc gì để làm, cứ lẫn thẫn quanh đó rùi về nhà ... Chiều nay anh muốn em về để nghỉ ngơi, để k phải ở lại đây buổi đêm mệt mỏi ... Bố bảo về nhà trông nhà, cho chó mèo ăn .. Nhưng làm sao mà ngày mai đưa bà em lại k có mặt đc :D Vậy là 10h đêm em về đến HN và sáng mai 8h sáng lại tiếp tục lên xe về quê ... Em thấy mệt lắm ... Nhưng cũng chỉ còn có lần này đưa bà đi ... Và vì anh, muốn có điểm với người gia đình anh, vì em quý mến họ ... Và vì rất nhiều điều mà phận làm dâu như em nên làm và cần làm ... Em có thể cố gắng chu toàn mọi việc, cố gắng thêm 1 chút, để anh yêu thương em hơn phải ko???

    Đôi khi em thấy mình cứ cố gắng chạy theo người khác, mải lo lắng ghen tị, mải xem mình đã làm hơn họ điều gì để rồi đôi khi em thấy mệt mỏi anh ạh.Nhưng em cứ hứa với mình k quan tâm mà em lại k làm đc ... Em ghét mình vì chẳng còn thản nhiên mà chấp nhận mọi thứ như xưa, k ép mình giả mù giả điếc được ... Và em vẫn cứ cố ... Rồi thì vẫn cứ mong ... ôi thật mệt mỏi cái thân mình ... May mà em còn có anh đúng ko?Chắc giờ anh đang vật vờ ở quê đây .. Mai chắc anh sẽ mệt lắm ..Em chẳng làm gì đc ... Chỉ có thể trở về quê và làm anh mát lòng mát dạ khi có ng khen vợ anh ngoan và biết điều thôi ... Rồi mai em phải về dọn dẹp nhà cửa nữa.Bố mẹ sắp về rùi, cái nhà như chiến trường thì em bị mắng mất thôi.Còn cả đống công việc ngồn ngộn khi chúng ta trở về ... Cứ tưởng đc nghỉ ngơi hóa ra còn mệt mỏi hơn :D Cố lên nhé 2 đứa mình :D
  7. snow_soul_1007

    snow_soul_1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    em cũng từng nghĩ mình được như vậy ...
    chúc chị luôn hp như vậy
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Một ngày làm việc cật lực đã trôi qua ... Em về nhà sống những giờ phút thanh thản, lướt web và viết mấy dòng này ... Hy vọng cuộc sống cứ phẳng lặng trôi qua như vậy ... mẹ chồng sắp về nhà ... Đôi khi bà chẳng đối xử gì quá quắt với e ... Nhưng đôi khi em vẫn sợ :D

    Chồng biết ko? Dạo này em đọc ... Đâu đó như có bóng người cũ đang theo chân em ... Dù em k hối hận gì về tất cả những gì đã qua .. Nhưng em chỉ ước rằng nếu có đc quay trở lại .. Em sẽ k làm ngta tổn thương thế đâu anh ... Ngta làm mình tổn thương mình còn dễ quên anh ạh ... Khi em làm ng khác tổn thương.. Những day dứt cứ ở mãi trong lòng ... Đôi khi em nhớ người cũ ... Nhưng em bít chồg hok bao giờ giận ... Đó là lý do tại sao em có thể chia sẻ với chồng bất cứ điều gì trên đời này :D

    Đêm khuya rùi ... Em đi ngủ lấy sức mai lại chiến đấu tiếp nhá :D
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hum nay em làm 1 việc khá là điên rồ ... Em mắng chửi bà chị dâu chồng té khói, em cảm thấy rất hả hê nhá chồng ... Em ấm ức từ lâu rùi ... Em thấy mình chửi được bà ý em rất hả hê ... Dù bà ý sai rành rành .. Nhưng em vẫn biết em k được phép làm thế ... Nhưng cái loại người như chị dâu anh.Em thấy em chửi bà ý phí sức của em anh ạh :D Đến tối thì anh chồng bẩu là "anh nói chuyện với em sau" Được 1 lúc sau, 12h đêm mẹ chồng gọi điện >:) Mẹ bảo với em "có gì bức xúc thì con cứ nói với mẹ, đừng giữ trong lòng " Khi nghe mẹ nói thế mắt em rưng rưng anh ạh.Em k nghĩ mẹ lại chịu lắng nghe em :(( Em rất là cảm động chồng ạh ... Mẹ bảo em "mẹ biết con thiệt thòi nhiều, mẹ cũng thiệt thòi nhiều, con có gì cứ bảo với mẹ " Lúc này em mới thấy cái công sức em bỏ ra với gia đình anh đã được đền bù ... Em k có gì để hối tiếc vì em đã hết lòng vơi cả nhà.Mọi người hiểu em.chỉ cần thế là đủ anh nhỉ?[r32)] Bà chị dâu cả cũng bảo em là k việc gì phải như thế.Nhưng lỡ nói rùi thì thôi, coi như chưa nói.Đến anh chồng là chồng của chị dâu thứ 2 em bít cũng k bênh chị ý ... Nhưng em thấy chị ý ngu quá ... Bị em dâu chồng mắng té tát vì cái phận làm dâu của bà ý k làm chu toàn.Thế mà bà ý cũng làm ầm ĩ đến nỗi mẹ biết.Em cũng thua cái sự thiếu suy nghĩ của bà y s anh ạh. Giờ em lại thấy thương thương .. K bít đối nhân xử thế,cứ nghĩ mình cao sang>:)

    Nhưng lòng em thật sự rất vui vì chồng hiểu em, mẹ chồng hiểu em :D Có lẽ em có 1 gia đình chồng thật tốt anh nhỉ ? Em sẽ cố gắng gìn giữ và trân trọng điều này[r32)]

Chia sẻ trang này