1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu thương mong manh ...................................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi coco13, 31/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương mong manh ...................................

    Ko biết từ bao giờ em lại có thói quen thức khuya ... hôm nay em thức khuya hơn mọi ngày, chỉ để suy nghĩ về anh ... Em đã quyết định ko suy nghĩ gì nhiều, mọi chuyện diễn ra đến đâu thì lo đến đấy ... em cũng đã tự chuẩn bị sẵn tinh thần cho khỏi bỡ ngỡ ... nhưng dường như vẫn chưa đủ anh àh ...
    Đã qua rồi những giây phút ngây ngất choáng ngợp trước những cảm xúc mới ... bình tĩnh và suy xét lại ... em bắt đầu cảm thấy lo lắng ... Con người chứ ko phải gỗ đá, sao mà đùa giỡn với cảm xúc của chính bản thân mình được ...
    Nếu chỉ vì em yêu anh mà anh nghĩ là anh có được em thì anh đã lầm ... nhưng anh biết ko? Em luôn nghiêm túc trong mọi cảm xúc của mình ... em có thể lừa dối ai đó nhưng ko bao giờ em lừa dối chính mình. Em thích anh rồi đấy ... em muốn được gần anh đấy ... và em sẽ yêu anh đấy ... Nhưng em chẳng bao giờ nhắm mắt để nhìn bầu trời ... cũng như em sẽ chẳng bao giờ yêu anh mà ko phải nghĩ, ko phải suy ...
    Anh ân cần anh chu đáo chuyên nghiệp lắm, lời anh nói cũng dịu dàng và ấm áp lắm, nhưng có một điều em cần mà anh ko có ... đó là sự chân thật ... Em ko biết anh đang chăm sóc cho bao nhiêu px ... em cũng ko biết anh có tình cảm với bao nhiêu bx ... ... Em ko biết anh mong chờ ai hay mong chờ điều gì trong cuộc đời này. Nhưng có mấy người thật lòng cảm thấy yêu mến anh vì con người thật của anh, chứ ko phải yêu cái vẻ ngoài ân cần chu đáo mà anh tạo ra ... Con người thật của anh ... thích chăm gái ... chắc em chẳng dùng sai từ đâu anh nhỉ ... một sở thích thú vị và khá tốn kém
    Nếu tất cả chỉ là cho vui ... Em sẽ yêu anh như thế nhé ... Thích thì mình đến với nhau, ở bên nhau, nắm tay nhau, ân cần lo lắng quan tâm chăm sóc cho nhau ... và rồi anh cứ nay đây mai đó ... nay em này, mai em khác, thay đổi không khí ... Nếu tất cả chỉ là cho vui ... Em sẽ yêu anh nhẹ nhàng như thế nhé ... ko phải suy ... ko phải nghĩ ... ko phải lo lắng ... và chẳng bao giờ phải ghen tức với một ai cả ... Có một điều có lẽ anh ko biết về em ... nếu em đau khổ vì anh, em sẽ chẳng bao giờ nói ra ... em chỉ đợi đến một ngày khi cơn đau lên đầy để rời xa anh ... Vì sao anh biết ko? ... Vì đó là em ... Chẳng có gì nhưng đầy kiêu hãnh ...
    Anh nói " anh cảm ơn chúa đã mang em đến cho anh " ... Em cũng tin vào chúa ... em tin rằng anh có thể dối gạt em nhưng anh sẽ ko bao giờ dối gạt chúa ... Đơn giản, vì em muốn tin ... vì em muốn cảm nhận hi vọng và sự tin tưởng ... chứ ko phải là sự lo lắng và nghi ngờ ...
    Yêu một lúc nhiều người có mệt ko anh ? Nhận một lúc nhiều tình yêu có mệt ko anh ? ... Em thương anh đấy ? vì anh thật yếu đuối đến mức ko thế tìm cho chính mình một người mình thật sự yêu thương ? em thương anh thật đấy ? vì trái tim anh đã không còn hiểu thế nào là cảm xúc yêu thương ?
  2. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Bài viết súc tích, hay lắm
    Rốt cuộc, đây là lúc cơn đau lên gần đầy rồi phải không ah?
    Sao có nhiều thứ đang chết thế nhỉ
  3. ruabi85

    ruabi85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1

    Yêu một lúc nhiều người có mệt ko anh ? Nhận một lúc nhiều tình yêu có mệt ko anh ? ... Em thương anh đấy ? vì anh thật yếu đuối đến mức ko thế tìm cho chính mình một người mình thật sự yêu thương ? em thương anh thật đấy ? vì trái tim anh đã không còn hiểu thế nào là cảm xúc yêu thương ?
    [/quote]
    Amen!!!
  5. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Nghe chủ đề topic tưởng bác nào có quả bài "yêu thương mong manh" của Băng Kiều và Minh Tuyết chớ. Em thấy bài đấy hợp tâm trạng của pác chủ topic. E pót vào ná
    Yêu thương mong manh _BK-MT
    Anh, mình đã trao nhau nhiều hơn đã hứa
    Mà vì sao đôi khi em thấy yêu thương thật quá mong manh
    Dù biết cuộc đời tựa như những tháng năm kia đổi thay
    Vẫn mong cho mình mãi bên nhau dài lâu
    Em lòng vẫn khát khao được yêu mãi thế
    Dù mai đây đôi ta đâu biết yêu thương mình sẽ ra sao
    Người hỡi, tình mình tựa như những áng mây trôi về đâu
    Hãy yêu thương để có nhau mãi về sau
    Người yêu nhé nhìn em lần nữa
    Hứa một lời sẽ mãi bên nhau
    Và em sẽ nhìn anh và hát
    Em sẽ mãi yêu anh hơn lời em nói
    Dù năm tháng đổi thay người hỡi
    Những ngọt ngào vẫn mãi trong nhau
    Bàn tay vẫn tìm nhau trìu mến
    Và ta sẽ mãi yêu cho dẫu mai đây về đâu
  6. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Thời gian qua em cố gắng để hiểu anh nhiều hơn ... Khi ở bên em ... Có người fone cho anh ... Anh nói "alo anh nghe nè cưng" / "alo anh nghe nè bx" ... anh alo cho em nghe hay cho người ta nghe ... 1 lát sau anh nói "anh đang đi với bx chính của anh" ... để hôm nào gọi em sau nhé ..." ... Cố hiểu anh chỉ làm em thêm mệt ... Em muốn suy nghĩ ... muốn hiểu thấu anh đang muốn j, đang cần j ở em ... nhưng mọi thứ cứ mơ hồ ... chẳng cảm nhận đc j hết ..................................................
    Anh cũng hứa hẹn với em nhiều điều rồi đó ... hứa và hẹn ... nhưng cũng chưa thấy j khả quan hơn để làm em tin anh ... Em cố gắng lắm rồi nhưng vẫn ko kiểm soát đc tình cảm của mình. Đây ko phải là lần đầu em có tình cảm với ai đó ... nhưng đây là lần đầu em trao gửi tình cảm 1 cách liều lĩnh thế này ... Nếu sáng mai thức dậy, anh nói "Break" ... Em có lẽ sẽ ko ngạc nhiên ... nhưng em sẽ khóc đó ............................
    Hôm qua lúc em ở nhà thì anh nói chúng ta sẽ cùng đi ăn ... khi em và bạn đến quán ăn rồi thì anh nói mua j đó cho anh rồi chúng ta sẽ cùng cafe ... khi em mua mì xào bò đến cho anh thì anh đưa cho người khác và nói xíu nữa sẽ đi ăn với em ... 10 phút sau thì anh ôm em, nói em về đi anh cần đi có việc tối về anh online ... Tối anh về thì "làm biếng quá px ơi ko online đâu" ... Oh yes ... anh thật là thú vị quá ....................................
    Giờ thì em xem chuyện tình cảm của mình như là xem film .... đầy kịch tính ... đầy bất ngờ ... em đang chờ đợi phần tiếp theo diễn ra thế nào ... Em đợi để xem anh sẽ làm j đấy anh yêu àh ... hình như càng lúc càng thú vị ............
  7. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thật thú vị..................................................nghe nhạc hòa tấu.................................biết là nghe sẽ buồn................................nhưng lại thích cái buồn như thế..........................nhẹ nhàng..............................................sâu lắng................................................................................................................ây da............ây dzà.........................................chết thật.......................không biết là mình đang yêu ai đây..............................................
  8. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    2g chiều ... trời Sg hôm nay sao mà cực kì oi bức ... Em đem cho anh con ip và 1 ly stố bơ ..................................... Hôm nay trông anh dễ thương hơn mọi ngày ... hình như từ khi quen em anh đẹp trai hơn thì phải ... thảo nào các em cứ ntin và fone nhiều hơn .............................
    Dạo này anh hờ hững với em hơn ... anh ko thể hiện ... nhưng em cảm thấy điều đó ... em có nên theo đuổi tình cảm này nữa ko anh ??? Tự nhiên em sợ bước sâu vào tình cảm ko chắc chắn ... Hix ... em xưa giờ hơi liều lĩnh ... nhưng hôm nay em lại sợ biết đâu mình sẽ bị tổn thương ................... Sao em lại tự đẩy mình vào hoàn cảnh này anh nhỉ
    Tired ........................................................................ Worry .................................................. Sad ............................................................
  9. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm qua anh ko liên lạc ... em ko gọi, vì anh nói anh muốn "bình tĩnh suy nghĩ" về chuyện 2 đứa ...........................
    2g23 Sáng nay ... anh fone cho em ... 2g23 fut ... em chưa ngủ ... còn anh thì vẫn đang ở ngoài đường ... Em nghe thấy tiếng gió ... Em nghe thấy tiếng xe đêm thét gào ... Nếu anh ko có tình cảm với em ... sao anh nỡ làm em lo lắng như vậy hả anh .......................................................................................................
    Anh gọi ... hỏi em sao chưa ngủ ... anh buồn chán và muốn lang thang ... ko muốn về ............Hết............ Off fone................... Em lo lắng lắm anh biết ko???????????
    Em chẳng dám yêu cầu anh j cả ... chỉ hi vọng là anh có thể mệt và quay về nhà ... sms cho anh "Take care" ... Đó là tất cả những j em có thể nói với anh ...................................................
    7g23 Sáng nay ... em ngủ dậy ... bình thường thì em dậy trễ hơn nhiều ... nhưng hôm nay em dậy sớm để fone cho anh ... Không gian xung quanh anh yên ắng ... "alo" .... "anh hả" ..."uhm" ... "anh về nhà chưa" ... "rồi" ..."anh đang ngủ àh" ... "uhm" ... "vậy thôi ngủ đi nha" ... Off fone ... chẳng kịp để em tạm biệt anh ...............................................................................
    Dạo này em nhận đc sự quan tâm từ nhiều ng khác ... ko phải là anh ... Đôi khi em ước đó là anh ... vì anh quan tâm thì ấm áp hơn nhiều ..............................................................................
    You''re one in a million ... you''re one in a lifetime ..........
  10. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang yêu bạn trai cũ của mình! Chia sẻ!

Chia sẻ trang này