1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu thương mong manh ...................................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi coco13, 31/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    tự dưg nge lại bài này thấy hay chế
  2. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Really??? Cho xin cái tên Hi vọng chỉ là 1 ng giống ex của bạn thôi
  3. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh nhiều lắm .....................................
  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    đúng là có nhiều lúc thấy yêu thương thật mong manh
    như lúc này đây
    sau tất cả những bồn bề của cuộc sống ,khi ngoảnh lại ngỉ ngơi ta muốn tìm lại về với bờ vai quen thuộc của mình thì lại không có, thấy xa vắng nhưng chỉ chợt chạnh lòng rồi thôi...những lúc ấy yêu thương vẫn đong đầy
    nhưng khi những cãi vã cho là nhỏ nhặt, tủn mủn, những suy nghĩ cho là dở hơi cứ càng ngày càng chồng chất , không thể lý giải hay có biện pháp giải quyết thì dường như nó làm cho yêu thương trong ta xuống dốc ...một chút một ...nó làm cho tình cảm vơi ....
    xong rồi thì thôi....
    nhưng sự đời chả yên ổn được như thế
    yêu và hiểu hình như là hai khái niệm hoàn toàn vô nghĩa với người ta
    cố tình làm cho cái tôi của mình nó trỗi dậy để rồi lại cho rằng mình làm người ta tổn thương , làm cho người ta không yên tâm về mình
    mình khó chịu, mình bực mình , nói ra thì lại thành ra cãi nhau
    giận nhau
    có thể sau một đêm người ta sẽ thấy bình thường
    còn mình
    rất nhiều lần không thể bình thường lại được
    và dường như mình đang gắng gượng vì một cái gì đó vô ích
    không lý giải nổi tình cảm của mình
    không giải thích được suy nghĩ của mình
    chỉ biết lúc này đây mình thấy trống rỗng lắm
    chợt muốn buông tay !
  5. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Nắng tắt trên con đường dài
    Kí ức hôm qua mệt nhoài
    Nước mắt em rơi rơi trong cơn mưa lúc anh ra đi trong một chiều thu
    Dẫu biết xa nhau thật rồi, vẫn muốn ôm anh một lần
    Hãy nói câu anh yêu em dù là gian dối.
    Khẽ nấc nhưng không thành lời
    Khẽ thấy con tim bồi hồi
    Muốn trách anh sao vô tâm nhưng không thể hé môi dẫu chỉ là một câu
    Để chính em đây hiểu rằng
    Chỉ có riêng em ngộ nhận
    Những phút giây em bên anh giờ này hoàn toàn xa tay với
    Chorus:
    Ngày ngày tháng tháng như là trong mơ.
    Từng dòng kí ức tìm về bên em
    Ánh mắt dịu dàng, cử chỉ nhẹ nhàng
    Đã khiến cho em thật lòng làm sao quên
    Ngày Buồn Nhất lyrics on
    http://music.yeucahat.com/song/Vietnamese/48721-Ngay-Buon-Nhat~Bao-Thy.html
    Vì người bên em, như làn mây trôi
    Một ngày gió đến sẽ cùng mây đi
    Phút cuối ngậm ngùi
    Bóng tối riêng em mà thôi...
    *Giờ đây khi thời gian giúp em nhận ra rằng trái tim anh chưa bao giờ yêu em
    Là khi em chôn kí ức bên anh
    Ngày ngày tháng tháng như là trong mơ.
    Từng dòng kí ức tìm về bên em
    Ánh mắt dịu dàng, cử chỉ nhẹ nhàng
    Đã khiến cho em thật lòng làm sao quên
    Vì người bên em, như làn mây trôi
    Một ngày gió đến sẽ cùng mây đi
    Phút cuối hiểu rằng
    Chỉ có riêng em yêu anh mà thôi....
  6. bupbedideple

    bupbedideple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Oai,
    Nếu chỉ thích thôi vì sự quan tâm (mình cảm thấy mến vì sự chân thành) thì ok.
    Nhưng mà thời gian cho bạn chứng kiến chừng kia vẻ phũ phàng của anh ấy?
    Mà sao bạn vẫn liều lĩnh nhỉ?
  7. napovo

    napovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thực sự kính phục và sợ các bạn trẻ bây giờ.
    Bạn chủ topic là một cô gái rất tuyệt đấy, ít nhất là qua những gì thể hiện trong topic. Bạn xứng đáng nhận được nhiều và tốt hơn những gì bạn đang có. Tuy nhiên, up to your choice!
  8. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
  9. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Có quá muộn ko anh ... khi hôm nay anh lại quay trở về và nói anh yêu em ..........................???
    5 tháng cho những kỉ niệm chìm sâu ... 5 tháng cho những tin nhắn nhạt nhòa trong nước mắt đã khô cạn của em ... 5 tháng cho nụ cười kiêu ngạo của em xuất hiện trở lại ... và 5 tháng ... cho sự quay trở về ko hẹn trước của anh ...
    Hôm qua em té xe vì chóng mặt ... may mà chiếc taxi đó ko cán lên người em ... may mà em vẫn lết được về nhà giữa cái nắng nóng của Sg ... Em nôn ... xỉu từ lúc nào em cũng ko biết ... chỉ biết sau 7 tiếng mê man đó ... người đầu tiên em nhìn thấy bên giường là anh ...
    Anh đã trở về ... lại chăm sóc em như ngày xưa ... hôm nay cả ngày ở bên cạnh chăm sóc em mà ko có cuộc dt của cô pé nào khác cả ... Anh nói em hãy cho anh 1 cơ hội ... để quay lại chăm sóc ... sẽ ở bên em mãi dù có chuyện j xảy ra ... bù đắp và yêu thương em ... với những gì em đã trải qua .......... Để làm gì hả anh ... khi trái tim em đã thật sự remove anh từ lâu rồi ...
    Mọi thứ đã kết thúc từ lâu lắm ... 5 tháng ko phải quá dài để em quên đi anh và tình yêu của chúng ta ... nhưng nước mắt của em thì đã đủ ... em ko muốn lại một lần nữa tự làm tổn thương mình ...
    Xin lỗi anh ... dù em biết em ko có lỗi ...
  10. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Câu này hay xế . hi hi , cố lên nào cô gái .

Chia sẻ trang này